“Vọng tử thành long” (mong con hóa rồng) là điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong đợi. Nhưng đôi khi, ước nguyện của cha mẹ lại tạo thành áp lực lớn cho chính con cái mình.

Vì muốn con cái học hành chăm chỉ, đạt thành tích cao, rất nhiều bậc cha mẹ đã vô tình tạo gánh nặng tâm lý cho con. Nhưng rút cuộc, cách làm ấy có đem lại kết quả hay không?

Đoạn clip dưới đây dựa trên câu chuyện có thật từng xảy ra ở Hàn Quốc.

Sau khi tan học về, con gái hỏi mẹ: “Có phải mẹ từng hứa với con, chỉ cần con qua được kỳ thi này thì có thể làm bất cứ việc gì con muốn đúng không?”

Mẹ cô bé trả lời: “Đương nhiên rồi!”

Mở cửa, người mẹ nhìn thấy con gái mình chăm chú học bài trên bàn, cô yên tâm đóng cửa quay ra.

Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày con gái đem thành tích học tập về nhà. Người mẹ vui sướng vô cùng, nhưng…

Không ngờ… việc mà cô con gái muốn làm nhất chính là nhảy lầu tự vẫn, kết thúc chuỗi ngày học hành căng thẳng của mình. Kết cục thật khiến cho người ta chua xót.

Sống trong xã hội hiện đại ngày nay, con cái có rất nhiều áp lực. Những người làm cha mẹ xin đừng tạo thêm gánh nặng tinh thần cho con. Khi tâm lý quá nặng nề, rất có thể con cái chúng ta không thể gánh chịu được, dẫn tới kết quả bi ai.

Đây cũng là một bài học sâu sắc cho tất cả bậc làm cha làm mẹ chúng ta…

Minh Vũ

Xem thêm: