Thời báo Epoch Times ngày 05/11/2025 đưa tin: Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Quảng Châu lấy lý do phòng chống dịch Sốt Chikungunya (còn gọi là bệnh O’nyong-nyong), đã nâng cấp từ việc phun thuốc khử trùng toàn diện lên kiểm tra lấy máu cưỡng chế. Người dân địa phương cho rằng đây đều là làm theo hình thức, việc nhiều người trẻ tuổi bị gọi đi lấy máu đã gây ra nghi ngờ.

Dịch Sốt Chikungunya bùng phát tại Phật Sơn, Quảng Đông vào tháng 7 năm nay, chính quyền đã tiến hành phun thuốc khử trùng quy mô lớn và liên tục, khiến tài sản của người dân bị thiệt hại. Mặc dù chính quyền tuyên bố dịch đã được kiểm soát, nhưng dữ liệu cho thấy dịch vẫn đang tiếp diễn.

Ngày 2/11, Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông thông báo rằng, từ ngày 26/10 đến ngày 1/11, toàn tỉnh có thêm 259 ca bệnh tại địa phương, trong đó, thành phố Phật Sơn 51 ca, Thâm Quyến 48 ca, Giang Môn 44 ca, Quảng Châu 37 ca. Giới quan sát bên ngoài cho rằng, do chính quyền phong tỏa tin tức nên số liệu thực tế có thể còn nhiều hơn.

Bà Vương Anh (bút danh), một công dân Quảng Châu, nói với Thời báo Epoch Times rằng chiến dịch này do chính quyền phát động nhân danh phong trào vệ sinh yêu nước chỉ là hình thức.

Một công dân Quảng Châu, ông Vu Minh, nói rằng gần khu dân cư của ông có những khu vực bẩn thỉu, lộn xộn đã nhiều năm không được dọn dẹp, có rất nhiều chuột và muỗi, nhưng không ai quản lý. “Phun thuốc chỗ này, phun thuốc chỗ kia, máy bay không người lái cũng rải thuốc trên không, chính phủ cố tình làm hình thức như vậy.”

Người dân phản ánh rằng thời gian gần đây đã trải qua hết cơn bão này đến cơn bão khác, cây cỏ hoa lá đều bị thổi nát nên muỗi rất nhiều. Nhưng nhân viên phun thuốc chỉ làm cho có lệ, những nơi thực sự có nhiều muỗi thì lại không đến dọn dẹp. Bà Vương Anh nói thẳng, “Giống như trong thời kỳ dịch COVID, đều là làm những việc bề mặt, chính là muốn kiểm soát con người. Rốt cuộc là các ông kiểm soát muỗi? Hay là kiểm soát con người?”

Việc sử dụng một lượng lớn thuốc khử trùng mà không quan tâm đến sức khỏe của người dân cũng khiến người dân không thể chịu nổi. “Nhân viên phun thuốc đeo bình xịt điện, ôi! Làn sương trắng của thuốc DDVP (thuốc trừ sâu) đó rất đặc, thở cũng thấy khó khăn,” bà Vương Anh nói.

Gần đây, chính quyền địa phương lại yêu cầu người dân lấy máu xét nghiệm, thậm chí nhân viên cộng đồng còn tiết lộ rằng cấp trên đã giao nhiệm vụ hiến máu, họ đang đi khắp nơi tìm người hiến máu, điều này khiến người dân nghi ngờ: “Lấy máu có thực sự là để phòng dịch không?”

Ông Trần Nghĩa, một công dân Quảng Châu, cho biết việc lấy máu có lẽ không liên quan nhiều đến dịch bệnh. Ông biết được từ cảnh sát khu vực rằng mỗi quận đều có nhiệm vụ hiến máu. Do tháng 10 chưa hoàn thành nên họ đang tìm người hiến máu ở khắp nơi.

Ông Trần Nghĩa nghi ngờ việc lấy máu có liên quan đến nội tạng và việc mất tích dân số. “Điều này rất nguy hiểm, biết đâu ngày nào đó mất tích mà không ai hay.”

Ông Vu Minh thì cho biết, ông thấy những người bị gọi đi lấy máu xung quanh đều là người trẻ tuổi, có người giao hàng, có người lao động nhập cư, bà nghi ngờ điều này có liên quan đến nội tạng.

“Tôi thấy nhiều đường phố đều đi lấy máu, tôi sẽ không đi lấy đâu, lỡ bị mổ lấy thận thì sao? Tôi không tin. Có quá nhiều dấu hỏi, họ là [người] được chính quyền điều đến để bắt nạt người dân.”

Theo Epoch Times