Cho đến thời cận đại, những chuyện thần tích vẫn xảy ra. Khi con người gặp nguy nan, dù bình thường tin thần hay không, họ vẫn buột miệng kêu “Trời ơi, ông Trời ơi”, hoặc niệm danh hiệu một vị Thần Phật nào đó.
Tuy nhiên, không ít người đã coi thuyết vô thần là chân lý, làm sai lạc người đời, làm sai lạc thế giới, dẫn đến sự sa đọa của thế giới và khiến nhân loại từng bước đi đến diệt vong. Thực ra thuyết vô thần mới chính là ngụy thuyết, Thần là sự tồn tại chân thực.
Tra cụm từ “13 phát đạn pháo” trên Baidu, sẽ tìm thấy một câu chuyện vạch trần thuyết vô thần. Câu chuyện này thậm chí còn được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc và tờ Giải phóng quân Báo. Họ vốn cổ xúy thuyết vô thần, nên không thể nào bịa đặt cho thuyết hữu thần được.
Lão Quân Đài nằm trong Minh Đạo Cung thuộc huyện Lộc Ấp, tỉnh Hà Nam, là nơi Lão Tử tu đạo thành tiên và phi thăng, nên ban đầu có tên là “Thăng Tiên Đài” hay “Bái Tiên Đài”. Nơi này được xây dựng từ thời Hán, hưng thịnh vào thời Đường, từng nhiều lần bị hủy hoại do binh biến, qua các triều đại tu sửa, đến nay đã có lịch sử hơn hai nghìn năm.
Dưới chân Lão Quân Đài có một cột vuông màu trắng. Bốn mặt cột lần lượt khắc dòng chữ bằng tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể và tiếng Anh: “Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình của nhân loại thế giới”.
Ý tưởng về cột vuông này đến từ Umekawa Taro, một pháo thủ của quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc bảy mươi năm trước. Để bày tỏ sự sám hối với người dân Lộc Ấp và cầu nguyện hòa bình cho toàn nhân loại, ông đã đặc biệt dựng bia hòa bình này để tạ tội.
Hơn 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch năm 1938, quân Nhật từ Bạc Châu, An Huy tiến về phía tây. Khi đến phía đông huyện thành Lộc Ấp, chúng dừng lại ở cách tường thành ba dặm hoa. Quan sát huyện thành Lộc Ấp, chúng phát hiện hai công trình cao lớn. Bên trái là Khuê Tinh Lâu – góc lầu đông nam của tường thành, bên phải là Lão Quân Đài – nơi Lão Tử tu đạo thành tiên.
Chỉ huy quân Nhật lầm tưởng đó là công sự kháng chiến của Chính phủ Quốc dân, bèn dựng súng cối tấn công hai mục tiêu cao lớn này. Pháo thủ Umekawa Taro bắn phát đầu tiên đã phá tan tành toàn bộ Khuê Tinh Lâu. Sau tiếng nổ lớn là tiếng reo hò của quân Nhật.
Umekawa Taro quay nòng pháo, nhắm vào công trình cao lớn hơn ở bên phải. Một phát bắn đi, không có tiếng nổ. Hai phát bắn đi, vẫn không có động tĩnh. Liên tiếp bắn mười hai phát, không một quả nào phát nổ.
Lúc này, viên chỉ huy tức giận điên cuồng, đạp ngã Umekawa xuống đất, tự mình thao tác ống pháo, bắn tiếp phát thứ mười ba vào Lão Quân Đài. Kết quả vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì. Viên chỉ huy và toàn bộ đội quân kinh hãi tột độ! Umekawa Taro lại càng há hốc mồm, không nói nên lời.
Quân Nhật lại nã pháo vào các nơi khác trong huyện thành. Đạn pháo ở những nơi khác đều rất có uy lực, ví dụ như lầu cổng thành phía Nam đã bị quân Nhật phá hủy hoàn toàn. Duy chỉ có Lão Quân Đài là sừng sững bất động, không hề bị hư hại.
Lúc này, quân Nhật cho rằng quân đội Quốc dân đảng trấn giữ công sự đã bỏ chạy, bèn tập hợp lực lượng tiến vào huyện thành, lao thẳng đến Lão Quân Đài. Khi toán quân Nhật này bước vào Minh Đạo Cung, leo lên Lão Quân Đài và nhìn thấy trong đại điện thờ phụng “Thái Thượng Lão Quân”, toàn bộ đội quân Nhật ồ lên, ai nấy đều trợn mắt há mồm.
Tiếp đó, toàn thể quân Nhật đồng loạt quỳ rạp xuống trước cửa đại điện, dập đầu vái lạy, miệng lẩm bẩm, cầu xin “Lão Quân gia” tha thứ cho tội lỗi “nã pháo vào Lão Quân Đài” và phù hộ cho mình được bình an trở về nước.
Tường đông của đại điện Lão Quân Đài, tường sau của đông thiên điện và trên cây bách trúng tổng cộng mười hai phát đạn pháo. Trong đó, một phát bắn vào phía tây Lão Quân Đài, hai phát xuyên qua tường hồi của đại điện, một phát kẹt trên xà nhà phía tây trong đại điện, một phát rơi trên khám thờ trước tượng Lão Quân.
Còn một phát đạn pháo chui vào trong đất của Lão Quân Đài, được phát hiện khi tu sửa vào năm 2002, khi kích nổ có uy lực rất mạnh.
Khi đó, phía sau đại điện còn có hai gian điện nhỏ là phòng luyện đan của Lão Quân. Trong phòng chứa đầy thuốc nổ đen của quân đội Quốc dân đảng. Nếu một trong những quả đạn pháo này phát nổ, kích nổ số thuốc nổ kia thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong cõi minh minh, Lão Quân đang che chở cho vùng đất này.
Sau chiến tranh, Umekawa Taro đã nhiều lần đến Lão Quân Đài để thỉnh tội. Ngày 19 tháng 9 năm 1997, Umekawa Taro đến Lộc Ấp lần cuối cùng. Ông cùng các đồng đội đã cung kính dựng bia hòa bình hình cột vuông kiểu Nhật, được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản sang, ngay trước Lão Quân Đài. Ông quỳ rất lâu trước tượng Lão Quân, thành khẩn tạ tội và cầu nguyện cho hòa bình.
Năm 2001, Lão Quân Đài được Quốc vụ viện phê chuẩn là đơn vị bảo vệ văn vật trọng điểm quốc gia. Hiện nay nơi đây đã trở thành thắng cảnh du lịch. Những quả đạn pháo “câm” được trưng bày trong lồng kính cho mọi người tham quan, bên trong đạn có thể vẫn còn thuốc nổ.
Mười ba phát đạn pháo “mất linh” đã nói lên điều gì với chúng ta? Tại sao Khuê Tinh Lâu bị phá hủy còn Lão Quân Đài lại nguyên vẹn không tổn hao? Rõ ràng là có một sức mạnh thần bí nào đó đã ngăn chặn hoặc hóa giải các yếu tố gây nổ của đạn pháo! Là trường năng lượng đặc biệt? Hay là Thần Hộ pháp? Chung quy lại, chúng ta có thể nói là Lão Quân đã hiển linh!
Câu chuyện về Lão Quân Đài, ngoại trừ sự che chở của Thần linh, không có bất kỳ lời giải thích nào khác. Năm nghìn năm văn minh Trung Hoa, con cháu Viêm Hoàng vẫn luôn tin vào Thần. Tuy nhiên, từ năm 1949, vùng đất Trung Hoa bị cưỡng chế thi hành giáo dục thuyết vô thần. Người Trung Quốc ngày nay khi đọc câu chuyện này, liệu sẽ có cảm tưởng gì đây?
( Theo Visiontime, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/04/1091577.html )