Thời báo Epoch Times ngày 10/11/2025 đưa tin: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center) trong một bản chứng thực nộp cho Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vào tháng 10 năm nay cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang sử dụng tuyên truyền thông tin sai lệch và chiến tranh pháp lý, nhằm “tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn cầu”, trong đó bao gồm việc phát động chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ bằng cách gọi là “tà giáo”.
Ông Piero Tozzi, Phó Giám đốc Nhân viên và là luật sư của Ủy ban Điều hành của Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), nói với Thời báo Epoch Times vào ngày 28/10 rằng, mục đích của ĐCSTQ khi dán nhãn “tà giáo” cho Pháp Luân Công là để thuận tiện cho việc đàn áp.
ĐCSTQ bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 26 năm
Việc dán nhãn “tà giáo” cho Pháp Luân Công bắt nguồn từ Giang Trạch Dân.
Ngày 20/07/1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, vì đố kỵ và sợ hãi số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số đảng viên ĐCSTQ, đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, phát động cuộc bức hại đối với nhóm người tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ngày 25/10 cùng năm, khi trả lời phỏng vấn của tờ “Le Figaro” (Pháp), Giang Trạch Dân đã ngang nhiên nói rằng “Pháp Luân Công là tà giáo”.
Để gieo rắc thêm lòng căm thù đối với Pháp Luân Công trong lòng người dân Trung Quốc, ĐCSTQ còn dàn dựng vụ án giả “Tự thiêu Thiên An Môn”. Vụ án này đầy sơ hở và được cộng đồng quốc tế công nhận là một vụ án giả thế kỷ do ĐCSTQ dàn dựng để đổ lỗi cho Pháp Luân Công.

“Kẻ tự thiêu” Vương Tiến Đông, quan chức ĐCSTQ đã đưa ra ba phiên bản ảnh khác nhau: [Hình ảnh] (Minh Huệ Net)

Tư thế đả tọa và thủ ấn của Vương Tiến Đông đều không phải là động tác của Pháp Luân Công. Có phân tích cho rằng, tư thế ngồi của ông ta là tư thế bắt chéo chân tiêu chuẩn của quân nhân Trung Quốc.
Suốt 26 năm qua, ĐCSTQ luôn đàn áp Pháp Luân Công dưới danh nghĩa “tà giáo”.
Ngày 16/10 năm nay, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã viết trong báo cáo mới nhất gửi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ: “Pháp Luân Công đã tái trở thành mục tiêu trọng điểm của các cơ quan an ninh (ĐCSTQ).”
“Từ cuối năm 2022, nhiều nguồn tin am hiểu của bên thứ ba đã báo cáo rằng, ban lãnh đạo ĐCSTQ, bao gồm cả Tập Cận Bình, đã bày tỏ sự thất vọng về việc không thể đàn áp triệt để Pháp Luân Công—đặc biệt là ở bên ngoài Trung Quốc. Theo The Diplomat, Tập Cận Bình đã ra lệnh cho Bộ An ninh Quốc gia thực hiện một kế hoạch đa ngành, thông qua tuyên truyền thông tin sai lệch và chiến tranh pháp lý để ‘tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn cầu’, đặc biệt nhắm vào các hoạt động tại Hoa Kỳ.”
“Hành động ưu tiên này không chỉ thể hiện ở việc bắt giữ và đàn áp của bộ phận an ninh, mà còn mở rộng sang các chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ và định hướng dư luận nhắm vào công chúng.”
Tháng 4/2023, Bộ Công an và Bộ Giáo dục đã cùng nhau phát động cái gọi là chiến dịch “giáo dục cảnh báo chống tà giáo trong trường học”. Tại Sơn Đông, chính quyền chỉ ra rằng có 174 trường tiểu học và trung học đã tham gia hoạt động này.
Chiến dịch này còn đi vào các trường đại học và hệ thống giao thông vận tải. Ví dụ:
Ngày 23/10/2025, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Cam Túc đã tổ chức một sự kiện triển lãm tập trung “vào trường đại học” để tuyên truyền cảnh báo chống tà giáo tại Đại học Giao thông Lan Châu.
Ngày 31/10/2025, Minghui.org (Minh Huệ Net) đưa tin, gần đây phát hiện các chuyến tàu điện ở Vũ Hán, Hồ Bắc liên tục phát video của “Trang web Chống Tà giáo”, nội dung liên quan đến việc tấn công và bôi nhọ Pháp Luân Công.
Đồng thời, một tổ chức thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch trên toàn quốc, “game hóa” (trò chơi hóa) việc công chúng bôi nhọ Pháp Luân Công thông qua các hoạt động kiến nghị tương tác được nhúng vào nền tảng WeChat của Tencent. Các trang web chính thức của 30 tỉnh, thành phố và khu tự trị trên toàn Trung Quốc đã công khai tham gia hoạt động này, và “Quân Giải phóng Báo” tuyên bố rằng số người ký tên lên tới hàng chục triệu.
Chính quyền ĐCSTQ còn mở rộng các chương trình “treo thưởng”, dùng tiền để khuyến khích công dân tố cáo các học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, năm 2022, các quy định liên quan ở Ninh Hạ đưa ra mức thưởng lên tới 50.000 NDT (khoảng 6.900 USD), các khu vực khác như tỉnh Cát Lâm cũng xuất hiện các kế hoạch tương tự. Những biện pháp này cho thấy ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực quốc gia để đàn áp Pháp Luân Công.
Phó Giám đốc CECC: Nhãn “tà giáo” là cây gậy để ĐCSTQ dễ dàng đàn áp

Ngày 17/07/2025, ông Piero Tozzi, khi đó là Giám đốc Nhân viên của Ủy ban Điều hành của Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), tham gia cuộc mít tinh quy mô lớn kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại, tổ chức tại National Mall gần Đồi Capitol, Washington. (Samira Bouaou/ET)
Ông Piero Tozzi, Phó Giám đốc Nhân viên của Ủy ban Điều hành của Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), nói với Thời báo Epoch Times: “Tôi cho rằng, việc dán nhãn chỉ là một ‘cây gậy tiện lợi’ mà ĐCSTQ dùng để đàn áp những người bất đồng chính kiến.”
Ông nói: “Cái nhãn này rất tiện lợi cho họ. ĐCSTQ muốn tất cả mọi người phải tuân theo chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lênin và tư tưởng Tập Cận Bình. Và bất kỳ ai có tư duy độc lập, theo đuổi tín ngưỡng độc lập đều sẽ trở thành mục tiêu bức hại (của ĐCSTQ).”
“Khi cuộc bức hại (Pháp Luân Công) bắt đầu, tức là khi Giang Trạch Dân chủ đạo, (việc dán nhãn tà giáo) một phần là vì mục đích chính trị—Giang Trạch Dân muốn dùng nó để củng cố quyền lực của mình. Nhưng còn một phần khác là do sự sợ hãi của ĐCSTQ đối với các phong trào tín ngưỡng tôn giáo mà nó không thể kiểm soát. Vì vậy, họ đã sử dụng cái nhãn ‘tà giáo’.”
Tháng 8/2017, tổ chức tư vấn “Freedom House” (Ngôi nhà Tự do) tại Washington đã công bố một báo cáo về tự do tôn giáo ở Trung Quốc, mang tên “Trận chiến giành linh hồn Trung Quốc” (The Battle for China’s Spirit). Báo cáo này chỉ ra rằng Pháp Luân Công không có các đặc điểm của tà giáo.
Báo cáo trích dẫn quan điểm của học giả, cho biết việc ĐCSTQ dán nhãn cho Pháp Luân Công là để đánh lừa dư luận. Báo cáo viết: “Học giả nổi tiếng nghiên cứu về tôn giáo Trung Quốc, David Ownby, chỉ ra: ‘Việc dán nhãn tà giáo cho Pháp Luân Công ngay từ đầu đã là để đánh lừa, ĐCSTQ đã rất xảo quyệt khi lợi dụng cách nói này để xóa bỏ sức hấp dẫn của Pháp Luân Công cũng như hiệu quả hoạt động của nhóm này ở bên ngoài Trung Quốc.'”
Ông Tozzi nói thêm rằng, ĐCSTQ vì sợ hãi nên đã bức hại tàn khốc Pháp Luân Công.
Ông nói: “(ĐCSTQ) đó là một thể chế toàn trị. Chính vì nó là toàn trị, nên bất cứ điều gì nó không thể kiểm soát đều khiến nó sợ hãi. Và Pháp Luân Công có hệ thống tín ngưỡng độc lập và mạng lưới liên lạc riêng ở Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là một trong những lý do tại sao ĐCSTQ cố gắng tiêu diệt họ (Pháp Luân Công).”
“Cuộc bức hại đối với các nhóm tôn giáo thực sự đang gia tăng. Tôi đã đề cập đến ví dụ về Mục sư Kim (Minh Nhật) của Nhà thờ Zion, nhưng cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công cũng vậy.”
Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Đại Lục, để chống lại sự tuyên truyền bôi nhọ của ĐCSTQ và giảng rõ sự thật về cuộc bức hại, đã phải trả giá rất đắt.
Theo dữ liệu của Minghui.org (Minh Huệ Net), trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2025, ĐCSTQ đã tùy tiện bắt giữ hoặc sách nhiễu hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công, trong đó hơn 2.000 người đã bị kết án tù lên tới 15 năm sau các phiên tòa giả mạo. Nhiều người bị kết tội theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự ĐCSTQ, tức là cái gọi là “tội lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”.
Điều 300 của Bộ luật Hình sự ĐCSTQ “tội lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”, đã nhiều lần bị bên ngoài chỉ ra là vi phạm Hiến pháp Trung Quốc.
Ngày 16/11/2022, Ủy ban Điều hành của Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã công bố “Báo cáo về Nhân quyền và Pháp quyền Trung Quốc năm 2022”. Báo cáo kêu gọi ĐCSTQ “hủy bỏ Điều 300 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc”.
Trong 26 năm qua, số lượng học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vẫn tiếp tục tăng. Dưới đây chỉ liệt kê hai trường hợp gần đây:
Bà Trương Phượng Hà, học viên Pháp Luân Công tại khu Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, bị cảnh sát địa phương bắt cóc vào ngày 11/08/2025. Ngày 17/08, ngày thứ 7 sau khi bị bắt, bà Trương đã bị bức hại đến chết tại Trại tạm giam số 2 Đại Khánh, hưởng thọ 52 tuổi.
Ông Môn Ngọc Lâm, học viên Pháp Luân Công tại huyện Nghĩa, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, ra tù ngày 17/10/2025 và qua đời oan ức bốn ngày sau đó. Trước đó, ông bị bắt cóc vào ngày 18/10/2018 và sau đó bị kết án 7 năm tù. Khi ra tù (từ Nhà tù Thẩm Dương), ông đã bị bức hại đến mức thần trí không còn minh mẫn.
Về những tình huống trên, Phó Giám đốc Nhân viên CECC, ông Tozzi, cho biết ông nhận thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là đặc biệt nghiêm trọng.
Ông nói, các nhóm như Pháp Luân Công “có tỷ lệ tử vong trong khi bị giam giữ rất cao. Rõ ràng, ĐCSTQ mang một lòng căm thù đặc biệt đối với các nhóm này. Mọi người thường xuyên chết trong khi bị giam giữ, điều này thực sự gây chấn động”.
Theo Epoch Times