Khoảnh khắc một đứa bé ăn xin gầy gò, rách rưới dùng cả tình yêu thương đút thức ăn cho em gái đã được một khách du lịch chụp lại. Khi bức ảnh lan truyền trên mạng, ai cũng xót xa, thương cảm cho số phận của hai đứa bé…

Tại những nước đang phát triển hay nghèo đói, việc những đứa trẻ lang thang nhếch nhác ăn xin trên đường phố là cảnh tượng thường thấy. Khách du lịch đến Philippines phàn nàn rằng họ bị những đứa trẻ ăn xin làm phiền, chạy theo xin tiền, thậm chí ép họ đưa tiền. Có những đứa trẻ nghèo phải trộm cắp để kiếm sống.

Tuy nhiên, đằng sau những gương mặt nhem nhuốc, những hành vi cần bị lên án ấy ẩn chứa những câu chuyện xúc động, mà khi biết được chúng ta sẽ có cái nhìn bao dung, rộng lượng hơn, và tin rằng những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần sự thật.

Năm ngoái, khi hai vợ chồng anh John Benedict Ringor đang ăn tối trong cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee, một thương hiệu khá được ưa chuộng ở Philippines, thì nhìn thấy bên ngoài có một cậu bé đang co ro đứng xin tiền. Thay vì cho tiền, anh John bảo vợ ra quầy mua cho cậu bé một hộp thức ăn. Cậu bé thấy vậy cầm lấy rồi nhanh chóng chạy đi. Hai vợ chồng họ lại tiếp tục trò chuyện.

Tuy nhiên, vào lúc rời khỏi cửa hàng, ngay cạnh đó, họ vô tình gặp lại cậu bé ngồi cạnh một cô bé khác là em gái của cậu. Hai đứa trẻ ngồi bên một chấn song bê tông. Cậu bé đang dùng thìa xúc từng miếng thức ăn trong hộp cho cô em gái, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng.

Cậu bé cẩn thận đút từng thìa cho em để chắc chắn em không làm rớt một mẩu thức ăn nào

Ngay lập tức, Geo rút điện thoại ra và ghi lại những khoảnh khắc xúc động này. Bức ảnh chụp gương mặt với nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn tất việc bón một thìa thức ăn cho em khiến ai xem cũng rưng rưng cảm động. Em còn rất nhỏ, cũng chỉ chạc tuổi em gái mình, và hẳn cũng đang đói và khát khao được ăn gà rán. Vậy nên hành động của em mới vĩ đại làm sao! Bức ảnh được anh Geo đưa lên mạng và ngay lập tức nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả. Cảm động sâu sắc trước tình thương, sự hy sinh của cậu bé dành cho em gái, nhiều nhà hảo tâm còn muốn tới tận nơi để giúp đỡ hai anh em.

Câu chuyện này khiến chúng ta nhớ đến trường hợp của hai đứa trẻ Philippines đáng thương khác. Sau khi Blasico, giáo viên người Philippines, đăng lên facebook ảnh một cậu bé bế em trai đến lớp học thì bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Bức ảnh Mateo vừa bế em vừa học bài lay động trái tim cộng đồng mạng

Bé trai trong hình là Mateo Bano, con giữa trong một gia đình 3 anh em trai, học sinh trường tiểu học J.Blanco, tỉnh South Cotabato.

Các giáo viên trong trường cho biết nhà cậu bé rất nghèo. Mẹ em qua đời một năm trước do mang thai ngoài tử cung, người cha phải đi làm thợ mộc ở một thị trấn khác. Ba anh em tự chăm lo cuộc sống hằng ngày trong ngôi nhà dột nát.

Mateo quạt cho em ngủ trong giờ nghỉ trưa

Mateo rất muốn đến trường nhưng sợ không ai chăm nom em út ở nhà. Vì thế cậu quyết định bế em đến lớp để học chung với mình. Thỉnh thoảng anh trai của Mateo, học cùng trường với em, thay thế em chăm sóc em út.

Chỉ một cơn bão nhỏ cũng đủ sức đánh sập ngôi nhà của các em

Biết được việc đó, nhà trường cho phép em dẫn em của mình vào lớp học. Hai anh em còn được Sở Giáo Dục địa phương hỗ trợ suất ăn miễn phí tại trường. Nhìn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trên mặt Mateo khi vừa được đi học, vừa có thể chăm sóc em nhỏ khiến chúng ta không khỏi ngậm ngùi xúc động. Những đứa trẻ đáng thương ấy chỉ có mong muốn đơn giản như vậy…

Ba anh em hạnh phúc khi được nhận suất ăn hỗ trợ từ nhà trường

“Em thích đến trường lắm, ở trường em được ăn uống đầy đủ. Chẳng bù những ngày nghỉ học chúng em chẳng có đủ thức ăn để no bụng” – Mateo hồn nhiên nói.

Sau đó, những nhà hảo tâm biết được câu chuyện của các em đều gửi tặng gạo và đồ ăn cho các em, giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn nhất…

Những nhà hảo tâm gửi tặng gạo, mì gói, bánh… cho các em.

Tình anh em của những đứa trẻ ngây thơ luôn trong sáng và thuần thiện một cách đáng quý…

Câu chuyện của các em cho chúng ta bài học lớn về trách nhiệm đối với người thân trong gia đình. Cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt như thế nào, đã là ruột thịt chúng ta cũng không thể bỏ rơi nhau. Tình anh em không giống như tình phụ tử, mẫu tử hay phu thê. Anh em là một loại quan hệ nhân duyên sâu sắc, gần gũi, khắc sâu vào máu thịt của con người như mối quan hệ với cha mẹ, nhưng cũng thân thiết, ngang bằng, cần sự thấu hiểu, sẻ chia như tình cảm vợ chồng. Có lẽ hiểu được điều đó nên những “người anh vĩ đại” trong câu chuyện trên không bỏ mặc em mình…

Câu chuyện cũng cho chúng ta cơ hội được nhìn đời, nhìn người bằng một lăng kính sâu sắc và bao dung hơn. Đằng sau mỗi hoàn cảnh cơ cực đều là một câu chuyện dài. Nếu chỉ nhìn thấy sự lấm lem, bần hàn của các em và buông một lời đánh giá, chúng ta chẳng thể nào làm cho thế giới và cuộc sống trở nên tốt đẹp. Những đứa trẻ phải đi xin ăn ấy đã rất cố gắng để có thể tồn tại và làm tròn bổn phận với người thân trong gia đình. Và sự thực, đôi khi chúng ta cũng không thể dũng cảm và hy sinh cho người khác như đứa trẻ mà nhiều người cho rằng là “rất phiền phức” ấy…

Vậy nên, hay gieo trong trái tim mình những hạt giống thiện lành và đầy tình thương yêu để biết cảm thông, biết cho đi và sống tốt đẹp hơn…

Nguồn ảnh: Bomb01, Elitereaders

Tuấn Vũ

Xem thêm: