Một người đàn ông Hoa Kỳ tên là Bill Wiese đã chia sẻ về trải nghiệm cận tử rùng rợn khi linh hồn ông rời khỏi thể xác và du hành xuống địa ngục trong 23 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng kinh hoàng đó, ông không chỉ chứng kiến cảnh tượng thảm khốc của những người đang chịu hình phạt mà ngay cả thân xác của ông cũng bị ác quỷ xé toạc. Ông khẳng định trải nghiệm này là minh chứng cho việc địa ngục thực sự tồn tại và đã ghi lại toàn bộ câu chuyện trong cuốn sách có tựa đề “23 Phút trong Địa ngục” (23 Minutes in Hell), xuất bản năm 2006.

Theo nội dung cuốn sách, ông Wiese là một tín đồ Cơ đốc giáo từ năm 1970 và làm nghề môi giới bất động sản. Vào đêm ngày 23 tháng 11 năm 1998, ông thức dậy uống nước và đột nhiên cảm thấy linh hồn mình bị kéo ra khỏi cơ thể, đi qua một đường hầm dài và đến một nơi nóng bức không thể chịu đựng nổi. Ông thấy mình bị nhốt trong một nhà ngục bằng đá, bẩn thỉu, hôi thối và đầy khói.

Tại đây, ông Wiese đối mặt với hai con ác quỷ khổng lồ, miệng thốt ra những lời báng bổ và sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Một con ném ông vào tường mạnh đến mức ông cảm giác như xương cốt bị gãy vụn, trong khi con kia dùng móng vuốt cắm vào ngực và xé rách da thịt ông. Ông mô tả những con quỷ này vô cùng tàn độc và không hề có chút lòng thương xót nào.

Ông Wiese cho biết điều tồi tệ nhất ở địa ngục không phải là những cực hình thể xác, mà là sự tuyệt vọng tột cùng khi biết rằng không còn đường thoát và không ai đến cứu. Ông nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của hàng tỷ người bị kết án, cơ thể họ bốc cháy và trông như những bộ xương khô. Cuối cùng, ông gặp Chúa Jesus, Ngài bảo ông hãy nói cho thế giới biết rằng địa ngục là có thật. Trải nghiệm kết thúc khi ông Wiese tỉnh lại trên sàn phòng khách nhà mình trong tiếng la hét kinh hoàng. Cuốn sách của ông sau đó đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ The New York Times trong ít nhất ba tuần.