Dù xuất sắc hạ gục nhà vô địch 2014 – Đức trong trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn bị một vài CĐV quá khích tấn công.
 

Trong lễ mừng đội tuyển quốc gia trở về nước ngày 29/6, Son Heung-min và các đồng đội đã bị một vài CĐV quá khích ném những chiếc gối và trứng thối, Daily Mail đưa tin.

Sau khi có mặt tại sân bay Incheon, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của truyền thông cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, rắc rối xảy ra khi đội tuyển đứng chụp ảnh trước báo chí.

Chiến thắng ‘oanh liệt’ trước Đức, tuyển Hàn Quốc vẫn bị CĐV ném trứng tại quê nhà
Thảm đỏ dính đầy trứng. (Ảnh: Daily Mail)

Có lẽ một vài CĐV quá khích tức giận vì tuyển nhà phải về nước quá sớm ngay sau vòng bảng trong khi những người láng giềng Nhật Bản vừa giành vé đi tiếp vào vòng 1/8. May thay, không có món đồ nào ném trúng vào các cầu thủ.

Chiến thắng ‘oanh liệt’ trước Đức, tuyển Hàn Quốc vẫn bị CĐV ném trứng tại quê nhà
Các phóng viên bị gối ném trúng. (Ảnh: Daily Mail)

HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong phát biểu: “Chúng tôi không muốn phải về nước trước tháng 7 và thật thất vọng khi phải về nhà vào tháng 6. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ vì tình yêu và sự cổ vũ của họ. Nếu không có họ, chúng tôi sẽ chẳng thể tạo nên những điều tuyệt vời trên đất Nga”.

Chiến thắng ‘oanh liệt’ trước Đức, tuyển Hàn Quốc vẫn bị CĐV ném trứng tại quê nhà
Một nhân viên an ninh dọn dẹp những mảnh trứng vỡ. (Ảnh: Daily Mail)

“Cảm ơn các bạn vì đã đến đây hôm nay. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ vì chúng tôi đã không thực hiện được lời hứa lọt vào vòng 16 đội. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể thấy hy vọng kể từ sau trận thắng Đức. Chúng tôi sẽ không ngủ quên trên chiến thắng đó và sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ”, tiền đạo Son Heung-min bày tỏ.

Chiến thắng ‘oanh liệt’ trước Đức, tuyển Hàn Quốc vẫn bị CĐV ném trứng tại quê nhà
Tuyển Hàn Quốc cúi chào người hâm mộ. (Ảnh: Daily Mail)

Tuy phải ra về sớm tại World Cup năm nay với 2 trận thua ở những lượt đầu tiên, các cầu thủ Hàn Quốc vẫn có quyền tự hào vì đã tiễn “cỗ xe tăng” Đức về nước với chiến thắng 2-0 ở lượt cuối vòng bảng.

Thu Hương