Liên quan đến việc nam sinh liều mình lao xuống biển cứu 2 bạn đuối nước, sau khi sự việc xảy ra, do cảm phục lòng quả cảm và thương xót hoàn cảnh gia đình của Sinh, một số trang mạng xã hội đã đứng ra quyên góp tiền giúp đỡ gia đình có kinh phí thuê thợ lặn, mua quan tài, thuê xe đưa thi thể về quê an táng.

Trên VTC News, thiếu tá Văn Lê Lâm Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết, đơn vị phối hợp cùng với chính quyền, Hội Chữ thập đỏ xã kêu gọi quyên góp đợt 1 từ người dân, du khách, cùng các điểm kinh doanh ở bãi tắm địa phương và thu được 11,6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được trao cho gia đình nạn nhân.

Nhóm sinh viên vẫn đang ngóng tin của nam thanh niên. (Ảnh: CA TP. HCM)

Sáng nay (8/4), Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân anh Ngô Hà Sinh (sinh năm 1997, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), là nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích sau khi lao ra biển cứu 2 bạn bị đuối nước.

Lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm anh Sinh. (Ảnh: PLO)

Theo báo CAND, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 23h35 tối 7/4, CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây và lực lượng cứu hộ địa phương cùng ngư dân đã tìm thấy thi thể anh Sinh tại địa điểm gần khu vực cửa sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 200 m.

Ngay trong đêm, các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về lo hậu sự.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ báo CA TP. HCM, vào khoảng 4h chiều 6/4, đoàn sinh viên của trường Đại học Y Huế khoảng 40 người tổ chức đi tắm ở biển Tân Cảnh Dương (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Gần 2 giờ đồng hồ sau, nhóm sinh viên xuống biển tắm. Lúc này, 2 nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1998, quê Quảng Nam) và Lê Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1998, quê Thanh Hóa) gặp cơn sóng dữ cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1995) và Ngô Hà Sinh (sinh năm 1997, cùng quê Quảng Nam) lập tức chạy đến và ứng cứu bạn. Hai nữ sinh được đưa vào bờ an toàn và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Chân Mây gần đó để cấp cứu.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người tập trung sơ cấp cứu 2 nữ sinh viên thì anh Sinh vẫn đứng dưới biển, do trời tối nên anh Sinh bất ngờ bị con sóng lớn khác cuốn trôi ra xa.

Khôi Minh (tổng hợp)