Chữa bệnh cứu người vốn là thiên chức của bác sĩ, tuy nhiên, dưới sự cai trị của Trung Cộng (ĐCSTQ), một bác sĩ mang sứ mệnh thiêng liêng này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không chỉ vậy, vì biết quá nhiều, ông luôn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng của mình. Điều ông chứng kiến chính là tội ác tà ác chưa từng có trên thế giới này – mổ cướp nội tạng sống.
Vào ngày 10 tháng 10, người dẫn chương trình “Sức khỏe 1+1” JOJO đã mời ông Trịnh Trị (Zheng Zhi), cựu bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Quân y Thẩm Dương và là nhân chứng của việc mổ cướp nội tạng sống trong bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs). Ông một lần nữa kể cho khán giả nghe về trải nghiệm đau đớn tột cùng của mình: tận mắt chứng kiến quân đội Giải phóng thực hiện “nhiệm vụ quân sự bí mật” – mổ cướp nội tạng sống tại chỗ của một người lính trẻ chưa đầy 18 tuổi! Ông còn nghe nói rằng, trong tầng hầm ở sân sau của Sở Công an Vũ Hán có nhốt một nhóm học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả trẻ vị thành niên, bị nghi là kho nội tạng người.
(Tiếp theo phần trước)
Bác sĩ Trịnh Trị cho biết, từ nhỏ ông đã quyết tâm trở thành bác sĩ quân y, muốn cứu người, chữa bệnh, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tội ác mổ cướp tạng sống, tâm hồn ông đã bị chấn động rất lớn. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện, sự đen tối và kinh hoàng của tội ác mổ cướp tạng sống còn tàn khốc và đen tối hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng. Và khi ông trốn khỏi Trung Quốc Đại Lục, ông mới phát hiện ra rằng móng vuốt của ĐCSTQ đã vươn ra nước ngoài.
Chữa bệnh cứu người trở thành tội ác kiểu ma quỷ
Bác sĩ Trịnh Trị nhớ lại: “Lúc đó tôi đã quyết tâm làm một bác sĩ quân y, nghĩ đến việc cứu người, chữa bệnh, làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ. Khi đó tôi nghĩ rằng có thể học hỏi thêm kiến thức trong quân ngũ để sau này phục vụ xã hội. Nhưng tôi thực sự không ngờ quân đội của Đảng Cộng sản lại đen tối và kinh khủng đến vậy, nó đã gây ra một cú sốc quá lớn cho tâm hồn tôi!”
Trong môi trường mà bác sĩ Trịnh Trị tiếp xúc lúc đó, ông cũng biết rằng sự tham nhũng, đặc quyền… trong quân đội là rất phổ biến, nhưng ông không bao giờ ngờ rằng quân đội lại có thể mổ cướp nội tạng sống một cách vô nhân đạo như vậy.
Ông nói: “Điều thực sự khiến nhân sinh quan của tôi thay đổi lớn lao, chính là việc tham gia vào nhiệm vụ quân sự bí mật này, nó khiến tôi thực sự biết được sự tàn khốc của việc mổ cướp nội tạng người. Chỉ cần là người bình thường, bao gồm cả cha mẹ, người nhà tôi, họ đều không thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ bất kỳ sinh mệnh nào là con người bình thường, hay xã hội loài người đều không thể chấp nhận được, cũng không thể dung thứ cho tội ác kiểu ma quỷ này, thực ra mổ cướp nội tạng sống là tội ác kiểu ma quỷ, nó không chỉ là nói bạn trộm cắp nội tạng người để bán lấy tiền, bởi vì toàn bộ điều này là hủy hoại nhân tính, đây là một nỗi thống khổ mà sinh mệnh con người không thể chịu đựng được.”
Biết được bí mật kinh hoàng lớn hơn, Bác sĩ biết: Phải rời khỏi Trung Quốc
Năm 2005, bác sĩ Trịnh Trị quyết định rời khỏi Trung Quốc Đại Lục, bởi vì năm đó, ông biết được một tin tức còn kinh hoàng hơn.
“Vào thời điểm năm 2005, một người thân cận bên cạnh một ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, vì ông ấy có quan hệ rất tốt với gia đình tôi, nên ông ấy thường trước Tết hoặc những dịp lễ tết, đều đến nhà thăm tôi.” Bác sĩ Trịnh Trị nói, “Khi ông ấy đến thăm tôi vào cuối năm 2005, lúc đó sắp đến Tết, khi đến thăm tôi thì nói chuyện, bởi vì nhà tôi ở Đông Bắc, nên tôi nói Đông Bắc bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng quá. Ông ấy lập tức không dám nói gì nữa, sau đó ông ấy đứng dậy và rời đi, tôi phải tiễn ông ấy.”
Ông Trịnh Trị nói: “Khi tiễn ông ấy ra đến đường lớn, ông ấy quay đầu lại nhìn tôi, nói với tôi từng chữ một: ‘Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, chính là dưới lòng đất ở sân sau của Sở Công an tỉnh, không gian dưới lòng đất rất lớn, nhốt đầy các học viên Pháp Luân Công, trong đó còn có cả trẻ em vị thành niên.’ Lúc đó sau khi ông ấy nói xong, sau đó lại bổ sung một câu, ông ấy nói: ‘Tôi đã đến nơi đó.'”
“Từ trong ánh mắt của ông ấy, tôi đã nhìn ra, chính là quá căng thẳng, sự việc này quá lớn. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ông ấy nói xong liền rời đi ngay.” Bác sĩ Trịnh Trị sau khi nghe xong, cảm thấy vô cùng kinh hoàng, ông biết rằng mình phải rời khỏi Trung Quốc Đại Lục, sự việc này một khi bị tiết lộ ra ngoài, ông rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Vì vậy, ông quyết định đưa gia đình rời khỏi Trung Quốc. Mọi việc trở nên rất khẩn cấp, không cho phép họ suy nghĩ nhiều.
Bác sĩ Trịnh Trị giải thích: “Thời gian chuẩn bị chỉ có một ngày, không dám nói cho bất kỳ ai biết, tất cả người nhà, họ hàng của tôi, tôi đều không nói, tôi chỉ nói đơn giản một chút, tôi nói gần đây mọi người đừng đến tìm tôi.”
Ngày hôm sau, bác sĩ Trịnh Trị rời khỏi mảnh đất Trung Quốc mà ông đã sống hơn ba mươi năm, từ sân bay Thủ đô Bắc Kinh.
Ông nói: “Không còn cách nào khác, phải rời đi, thực ra tôi cũng rất yêu Trung Quốc, tôi cũng hy vọng người dân Trung Quốc sống tốt, hoặc Trung Quốc giàu mạnh, nhưng họ thực sự không biết, Đảng Cộng sản quá tàn khốc, bởi vì đây đã là tội ác kiểu ma quỷ rồi, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. Nhưng giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ hoàn toàn rõ ràng, hoàn toàn biết.”
Trên máy bay, ông vẫn còn căng thẳng, chỉ sợ bị buộc phải hạ cánh hoặc bị chặn lại, cho đến khi bay ra khỏi biên giới Trung Quốc, đến không phận Việt Nam, ông mới có thể yên lòng.
Trải qua nhiều trắc trở đến phương Tây mới biết: Đặc vụ Trung Cộng có ở khắp nơi
Tuy nhiên, khi máy bay đến Việt Nam, bác sĩ Trịnh Trị mới phát hiện ra rằng, họ không thể đi đâu cả. Cuối cùng, một nhân viên chính phủ Việt Nam đã giúp cả gia đình ông, đưa họ lên máy bay đến Thái Lan và nhận được sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc.
Nhưng quan chức Liên Hợp Quốc nói với ông rằng, Thái Lan có rất nhiều đặc vụ của ĐCSTQ, ông có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, yêu cầu ông nhanh chóng rời khỏi Thái Lan. Liên Hợp Quốc và chính phủ Canada đã cung cấp bảo hộ cho cả gia đình ông, nhưng trên đường đi không thể quá cảnh ở bất kỳ quốc gia và khu vực nào ở châu Á, bởi vì ĐCSTQ đều có khả năng chặn lại. Cuối cùng, máy bay đến Vienna (Áo), ông từ Vienna chuyển tiếp máy bay đến Canada, bởi vì đây là đường bay an toàn.
Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây cũng chỉ an toàn bề ngoài. Bác sĩ Trịnh Trị tiếp tục: “Trước khi tôi lên máy bay, họ đã đưa cho tôi một chiếc túi xách, chiếc túi xách này có in một hoa văn đặc biệt, và nói với tôi rằng, chiếc túi xách này tuyệt đối không được vứt đi, đến sân bay Vienna sẽ có người cầm túi xách giống hệt đến đón tôi. Vì vậy, sau khi máy bay đến Vienna, cửa khoang máy bay vừa mở ra đã có người cầm túi xách giống hệt, ông ấy đón tôi tại sân bay Vienna, và nói với tôi không thể ra khỏi sân bay này, ở trong sân bay mới có thể đảm bảo an toàn cho cả gia đình chúng tôi.”
Khi máy bay chờ chuyển tiếp để bay đến Canada, ông Trịnh Trị vốn tưởng rằng đến Canada là an toàn rồi, dù sao Canada cũng là một nước lớn ở phương Tây, nhưng không ngờ sau khi đến Canada lại gặp phải vụ đâm xe, bị bỏ độc, chính là “ám sát”.
Bác sĩ Trịnh Trị lúc này mới nhận ra rằng, trong xã hội phương Tây, muốn vạch trần sự kinh hoàng của ĐCSTQ hoàn toàn không dễ dàng như ông nghĩ, hơn nữa ông còn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Ông nói: “Vì vậy, lúc đó căn bản không có một cơ quan truyền thông nào dám đưa tin, tôi cũng nghĩ, nếu tôi dễ dàng nói ra, có thể không những không được phát sóng, mà rất có thể trước tiên tôi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng.”
May mắn thay, sau vài năm, bác sĩ Trịnh Trị cuối cùng cũng biết rằng, một phóng viên của Thời báo Epoch Times là an toàn và đáng tin cậy, vì vậy ông đã nhận lời phỏng vấn, và Thời báo Epoch Times cũng đã đưa tin về trải nghiệm của ông.
Xem tiếp Phần 3
Theo NTDTV