Người ta nói rằng cuộc đời là những chuyến đi. Có những vùng đất mà khi đặt chân đến sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp và thân thiện, để chúng ta thấy cuộc đời thật đẹp biết bao. Hãy đến với nước Ý để cảm nhận những điều như thế. Và hãy ghé thăm Verona để tìm và lưu giữ cho mình một tình yêu chân thành và mãnh liệt trong trái tim, để thả hồn trong từng bước chân trên những con đường cổ kính, yên bình và duyên dáng, để hẹn hò với “Thành phố của những câu chuyện tình”.

Nói đến nước Ý, người ta thường nhắc tới một Venice xinh đẹp bên những con kênh xanh xanh, một Pisa với tháp nghiêng nổi tiếng hay một Milan thời trang lộng lẫy. Nhưng đối với những ai đã thăm thú đất nước này theo nhiều cách khác nhau, nước Ý trong lòng họ còn có Verona, thành phố của Romeo và Juliet, nơi vừa xinh đẹp vừa cổ kính, nơi có những công trình kiến trúc đồ sộ từ thời Trung cổ, lại có những câu chuyện tình lãng mạn sống mãi cùng thời gian.

Thành phố Verona xinh đẹp và cổ kính nằm ở vùng Veneto, miền bắc nước Italy.

Nằm ở phía Bắc Italy, Verona là thành phố khá đông khách du lịch. Với nhiều người, Verona sẽ gợi nhớ đến câu chuyện tình lãng mạn nhưng đẫm nước mắt “Romeo và Juliet” của kịch tác gia vĩ đại William Shakespeare. Tuy nhiên, Verona còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị khác ngoài việc được lấy làm bối cảnh cho câu chuyện tình kinh điển này. Thành phố cổ kính và diễm lệ là điểm đến lý tưởng để bạn khám phá vùng Veneto miền bắc nước Ý.

Verona nổi tiếng với câu chuyện tình lãng mạn “Romeo và Juliet” của kịch tác gia vĩ đại William Shakespeare, và còn nhiều điều khác nữa.

Là thành phố nhỏ nhưng Verona đã trải qua một quá trình lịch sử biến động lâu dài suốt từ La Mã cổ đại đến nay. Vì thế mà bản đồ du lịch Verona phải chia thành các khu vực như Verona thời La Mã, Verona thời Trung Cổ, Verona dưới thời cộng hòa Venice, thời đế quốc Áo và đặc biệt là Verona với ảnh hưởng của những nghệ sỹ vĩ đại như Verona của kịch gia Shakespeare, Verona của nhà thơ Dante. Bởi thế mà Verona còn được mệnh danh là “một bảo tàng khảo cổ ngoài trời” hay “sân khấu ngoài trời” của các sự kiện lớn.

Verona còn được mệnh danh là “một bảo tàng khảo cổ ngoài trời” hay “sân khấu ngoài trời” của các sự kiện lớn.

Đấu trường La Mã – Roman Arena

Verona nổi tiếng về số lượng và vẻ đẹp của các công trình kiến trúc thời La Mã vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Công trình nổi bật nhất của Verona thời La Mã chính là Arena, nhà hát ngoài trời với kiến trúc vòng tròn bậc thang. Được xây dựng từ thế kỷ đầu tiên của Công nguyên, Arena dường như thách thức với thời gian.

Đấu trường La Mã – Roman Arena là công trình kiến trúc thời La Mã vẫn còn tồn tại đến ngày nay

Công trình này được xây dựng với chiều dài hơn 150m, rộng 123m, phía ngoài được bao bọc bởi đá vôi màu trắng và hồng đủ sức chứa tới hơn 30.000 người. Nơi đây khi xưa đã diễn ra các trận chiến của các võ sĩ giác đấu.

Ngày này, Roma Arena là nơi diễn ra các buổi hòa nhạc nổi tiếng, tập trung vào các tháng 6, 7 và 8.

Trận động đất vào năm 1117 khiến một phần bên ngoài của công trình bị hỏng. Vào thời kỳ Phục hưng, người ta đã có ý định sử dụng đấu trường này làm nhà hát, nhưng mãi đến năm 1914, ý tưởng đó mới trở thành hiện thực. Ngày này, Roma Arena là nơi diễn ra các buổi hòa nhạc nổi tiếng, tập trung vào các tháng 6, 7 và 8.

Kiến trúc độc đáo của một công trình vĩ đại và bất hủ cùng thời gian

Người ta tìm đến Roma Arena vì muốn ngắm nhìn công trình vĩ đại này một lần trong đời hoặc xem biểu diễn nghệ thuật, nhưng mọi bước chân đều dựng lại khá lâu ở đó. Vào những ngày cuối tuần, khi trời chiều buông xuống, khung cảnh nơi đây càng trở nên tuyệt vời khi những ánh nắng nhạt màu phủ lên những bức tường màu hồng, tạo nên một bức tranh kỳ diệu.

Arena như một nhân chứng lịch sử cần mẫn và thâm trầm

Tặng nụ hồng cho cho một cô gái rồi cùng nhau ngồi trên những nền đá hóng gió, nhìn dòng người qua lại hoặc mời cô ấy thưởng thức những giọng opera cao vút ở Arena vào một đêm hè, đó chắc chắn sẽ là món quà đánh gục trái tim bất kỳ người phụ nữ lãng mạn nào.

Quảng trường Piazza delle Erbe

Mỗi thành phố ở châu Âu đều có một quảng trường lớn, nơi lưu giữ những giá trị bất diệt của nó. Ở Verona có rất nhiều quảng trường theo kiểu kiến trúc La Mã nhưng Piazza delle Erbe là một trong những quảng trường lâu đời và đẹp nhất. Thời xa xưa, đây là nơi tụ họp và bàn bạc công việc của giới chức quyền, và nơi gặp gỡ chính của người dân ở Verona.

Quảng trường Piazza delle Erbe – Nơi lưu giữ những giá trị bất diệt của Verona

Ngày nay, Piazza delle Erbe là quảng trường thành phố nhộn nhịp ở trung tâm Verona. Nhiều con phố cắt qua Verona dẫn đến quảng trường. Du khách có thể ghé qua phiên chợ được dựng lên hàng ngày và các nhà hàng, quán cà phê bày trí bàn ghế ngoài trời trên các lối đi bộ.

Du khách có thể ghé qua phiên chợ được dựng lên hàng ngày và các nhà hàng, quán cà phê bày trí bàn ghế ngoài trời trên các lối đi bộ…

Hãy lắng nghe tiếng rao hàng của những người bán hàng trong chợ, uống cà phê espresso truyền thống của Ý, thưởng thức một bát cơm Ý risotto với nấm cục hoặc vài lát bánh mỳ bruschetta và chiêm ngưỡng sự pha trộn giữa nhiều phong cách kiến trúc của những tòa nhà bao quanh quảng trường.

…và chiêm ngưỡng những phong cách kiến trúc khác nhau.

Đó là Cung điện Maffei với mặt tiền mang phong cách Baroque, tháp Torre del Gardello ở gần đó được xây dựng từ thế kỷ 14, bức tượng lớn sư tử có cánh biểu tượng cho sức mạnh của thành phố, hay đài phun nước nhiều tầng Fontana dei Madonna Verona.

Hàng thế kỷ trôi qua, vạn vật đổi thay, nhưng những quảng trường vẫn ở đó…

Hàng thế kỷ trôi qua, lối sống thay đổi, con người thay đổi, thời trang và xã hội phát triển, nhưng những quảng trường vẫn ở đó, như một chứng nhân lịch sử âm thầm, lặng lẽ và thủy chung.

Ngôi nhà của nàng Juliet

Có thể nói Verona là vương quốc của tình yêu bởi nó gắn liền với câu chuyện tình cảm động của Romeo và Juliet. Có lẽ không một ai đến Verona mà không ghé qua ngôi nhà của nàng Juliet, đứng trên ban công và mơ mộng đến một tình yêu vĩnh cửu.

Ngôi nhà của nàng Juliet và chiếc ban công, nơi chứng kiến câu chuyện tình nồng cháy và xúc động của cặp tình nhân Romeo – Juliet

Căn nhà của Juliet có tên gọi tiếng Ý là Casa di Giulietta. Đây là ngôi nhà đã bắt đầu một tình yêu huyền thoại của đôi bạn trẻ Romeo và Juliet, nhưng mãi đến cuối thế kỷ XVI, nhà soạn kịch nổi tiếng người anh William Shakespeare mới cho ra đời tác phẩm lừng danh Romeo và Juliet. Trong căn nhà có một cảm giác bồi hồi khó tả, giống như chỉ cần khép khẽ bờ mi lại thôi là chàng Romeo và nàng Juliet sẽ hiện ra trước mặt.

Bức tường nhà nàng Juliet với những lá thư tình của du khách để lại

Ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ XII theo kiến trúc Gothic với chiếc ban công nổi tiếng, nơi đã chứng kiến chuyện tình yêu của đôi tình nhân trẻ bị dòng họ hai bên cấm đoán. Trong nhà, các phòng được trang trí nội thất theo phong cách quý tộc với những bức họa treo trên tường về câu chuyện tình của họ.

Tượng nàng Juliet trong sân

Nhà Juliet không rộng, phía trước ngôi nhà là một khoảng sân nhỏ, sát tường dây leo mọc khắp nơi, bên cạnh là bức tượng Juliet. Khi đến đây, du khách hay để lại những mẩu giấy nhắn tình yêu trên những bức tường và xếp hàng để được chạm tay lên ngực bức tượng nàng Juliet cầu may mắn theo như truyền thuyết, mặc dù chẳng ai biết điều đó có thật hay không.

Những ngôi nhà ở Verona với ban công phủ đầy hoa

Verona – Nơi bắt đầu và kết thúc của những câu chuyện tình

Câu chuyện tình yêu ở nước Ý đã được lên màn ảnh của nhiều bộ phim: When im Rome, Under the Tuscan Sun, To Rome with Love…nhưng nhẹ nhàng lãng mạn đậm chất Ý thì có lẽ là Letter to Juliet (Thư gửi Juliet).

“Letter to Juliet” (Thư gửi Juliet) là bộ phim về câu chuyện tình yêu đậm chất Ý

Bộ phim bắt đầu bằng tình huống Sophie (Amanda Seyfried thủ vai) và chồng sắp cưới tới nước Ý trước khi chàng trai này mở một nhà hàng riêng tại New York. Tuy vậy, chuyến đi tới Verona lại là biến cố thay đổi tất cả, khi chồng chưa cưới của Sophie chỉ bận tâm tới các món ăn và nguồn nguyên liệu, để mặc cô lang thang khám phá thành phố một mình.

Trong lần lang thang ở thành phố đáng yêu này, Sophie đã tìm thấy lá thư của một “nàng Juliet” từ 50 năm về trước

Khi đi lang thang, tình cờ Sophie tìm thấy nhà của nàng Juliet và những bức tường dán đầy thư. Rồi trong cái hốc bí mật trên tường Sophie tìm thấy một lá thứ, một lá thư đầy bối rối viết từ 50 năm trước. Đọc thư, Sophie suy nghĩ và viết thư trả lời với những lời khuyên đầy táo bạo. Và lá thư đã tới được tay chủ nhân, bà lão Claire ở Anh. Nhận thư của Sophie, bà lão đã quyết định cùng cháu trai đi tìm lại tình yêu đầu tiên của mình.

Sophie bắt gặp những lá thư trên tường nhà nàng Juliet

Sophie cùng Charlie – cháu trai của bà lão lang thang khắp Verona để tìm chàng Lozenro năm xưa. Đây là một hành trình đầy ý nghĩa với những tiếng cười, sự thất vọng mỗi khi họ tìm thấy một ông Lozenro ngoài ý muốn, nhưng cũng là lúc Sophie và Charlie bộc lộ những tổn thương trong trái tim mỗi người, thấu hiểu và cảm thông với nhau. Có lẽ không phải hai người trẻ giúp bà cụ đi tìm tình yêu, mà chính họ đang đi tìm lại định nghĩa tình yêu của chính mình.

Sophie đứng ở ban công trò chuyện cùng Charlie. Khung cảnh gợi nhớ tới chuyện tình của nàng Juliet và chàng Romeo năm xưa.

Câu chuyện của bộ phim chính là 2 mối tình “không bao giờ là quá muộn” của 2 nàng Juliet đáng yêu, nàng Claire đi tìm Romeo của 50 năm trước, và nàng Sophie ngỏ lời yêu với Romeo của nàng trên ban công.

Lá thư mà Sophie đã gửi cho Claire thêm một lần như một lời nhắc nhở chân thành: Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ tin rằng tình yêu là đẹp đẽ và đáng để mỗi người đợi chờ.

Claire thân mến!

“Nếu” và “như” là hai từ không đáng sợ, nhưng nếu đặt chúng cạnh nhau thì chúng sẽ có sức mạnh ám ảnh bà cho đến hết phần đời còn lại. Nếu như? Nếu như? Nếu như?

Cháu không biết câu chuyện của bà đã kết thúc thế nào. Nhưng cháu nghĩ nếu như lúc đó bà cảm nhận được đấy là tình yêu thật sự – vậy thì sẽ chẳng bao giờ là muộn cả. Vì nếu khi ấy tình yêu đó là thật thì tại sao bây giờ lại không chứ? Chỉ cần bà dũng cảm để đi theo tiếng trái tim mình mà thôi.  

Cháu không biết được tình yêu ấy ra sao, một tình yêu vì người yêu thương mà phải từ bỏ hay một tình yêu có thể vượt qua biển rộng. Nhưng cháu tin rằng nếu như cháu cảm nhận được, cháu sẽ có dũng khí để nắm bắt lấy. Cháu hi vọng bà cũng sẽ có dũng khi để giữ lấy tình yêu đó, Claire.

Và Claire, nếu như bà đã từng không làm được, thì cháu hi vọng một ngày nào đó, bà sẽ làm được.

Với tất cả tình yêu.

Juliet.

Với những người phụ nữ, có lẽ điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ chính là yêu, yêu hết mình và được yêu chân thành. Có ai lại không mong đợi một tình yêu đắm say, nồng nàn và mãnh liệt như tình yêu của nàng Juliet. Có ai mà không mong đợi một chàng Romeo xuất hiện trong cuộc đời mình. Phụ nữ là vậy, chỉ có tình yêu chân thành và trách nhiệm của người đàn ông mới có thể sưởi ấm trái tim họ mãi mãi.

Ngày ta bên nhau, đó là ngày xiềng xích bị bứt tung bởi lòng can đảm vì tình yêu tự bẩm sinh đã là điều không gì ngăn cản được.

Và tình yêu của đôi ta, qua bao nước mắt và khó khăn. Chúng ta vẫn nhẫn nại vì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua sóng gió.

Cuối cùng mình sẽ bên nhau”.

Với những bộ phim, những ca khúc, những mối tình bất hủ, Verona quả xứng đáng là “nơi bắt đầu và kết thúc của những câu chuyện tình”.

Verona dường như luôn muốn nhắc nhở ta rằng hãy tận hưởng, chiêm ngưỡng cuộc sống này bằng trái tim rộng mở, chân thành và trải nghiệm qua những vùng đất mới, gặp gỡ những con người đang chào đón tất cả chúng ta. Mỗi chúng ta chính là một nét vẽ tạo nên một bức tranh thế giới muôn màu.

Và biết đâu trên con đường lãng đãng ánh chiều vàng, ở một vùng đất xa xôi, mộng mơ nào đó, tâm hồn lãng mạn của ta sẽ bắt gặp và yêu một tâm hồn lãng mạn khác.

Video xem thêm: Người thông minh phải biết ở đời đâu là điểm dừng

videoinfo__video3.dkn.tv||55ded07ac__