cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao

Một giáo viên thể dục trường THCS Chu Văn An với 35 năm công tác, đã hướng dẫn 18.000 học sinh rèn luyện sức khỏe theo hoạt động thể dục, nhưng bản thân triền miên bệnh tật. Người vợ là chủ một căng tin tại trường, suốt ngày cầu cúng mê tín… Câu chuyện của ông Nguyễn Quốc Hồng và bà Nguyễn Thị Xuân Lan kể về nhưng đổi thay kỳ diệu khi cả hai tìm thấy Đạo cho cuộc đời đầy bế tắc..

Bà Xuân Lan:

Tôi là người rất mê tín, sùng lễ bái, ai rủ đi đâu mách gì tôi cũng dễ dàng tin và bỏ tiền đi theo, rất thích xem và rất mê bói toán. Chồng tôi có can ngăn nhưng tôi cũng không nghe và cứ tự ý làm. Có lúc tôi tự hỏi sao mình cúng bái nhiều thế mà có thay đổi gì đâu, vợ chồng thì vẫn cãi nhau, thậm chí còn nhiều hơn, con cái thì vẫn khó bảo học hành, thi cử chẳng ra sao, thầy cô vẫn gọi phụ huynh liên tục khiển trách, thật xấu hổ.

Chưa kể là bệnh tật thường xuyên, hạn nọ hạn kia vẫn đến, tôi thấy chán ngán vì không biết phải theo cái nào, đi đường nào cho đúng, công việc thì tối ngày mệt mỏi, bế tắc. Ngày nào cũng đi làm về ăn cơm xong là 8 giờ tối rồi lên giường ngủ cho xong, chẳng còn thiết tha gì nữa. Làm mãi cũng chẳng thấy có tiền đâu, nhà ngoại ngay ở gần mà cũng chẳng sang chơi thăm nom gì được, thật có lỗi với cha mẹ.

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh bà Xuân Lan đang đọc sách Chuyển Pháp Luân. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ông Quốc Hồng:

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh chú Quốc Hồng luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Bản thân tôi trước đây vô sư vô sách, quỷ thần bất trách, tôi không tin có thần Phật, có ma qủy, chỉ tin tưởng vào sự phát triển của khoa học. Trong cuộc sống chỉ biết phấn đấu cho sự nghiệp là trên hết, vì vậy danh lợi tình luôn đạt lên hàng đầu.

Thời gian dần trôi mau, hoài bão và ước mơ cũng mờ đi theo năm tháng, đặc biệt là sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, cuộc sống sinh hoạt có nhiều thói hư tật xấu, tôi dẫn đến bị thiếu tự tin trong cuộc sống. Kinh tế gia đình không phát triển, hoàn cảnh ngày một khó khăn. Vợ mê tín dị đoan cúng bái khắp nơi, thờ cúng tới 8 bát hương trong nhà, nội bộ gia đình mất đoàn kết, hàng ngày tôi đều phải đối diện với rất nhiều rắc rối.

THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI DO… ĐƯỢC TẶNG MỘT CUỐN SÁCH

Bà Xuân Lan:

Một hôm vào trung tuần tháng 3/2013, bạn học ngày phổ thông tới trường, ghé qua chỗ tôi làm hỏi thăm. Tôi kể chuyện gia đình tôi từ khi bố mất, chị em gái lục đục từ mặt nhau rất căng thẳng mọi chuyện về gia đình. Cuối cùng bạn tôi chỉ nói mỗi một câu: “Mai tôi mang cho bà mượn quyển sách, đọc đi sẽ biết, sẽ hiểu và được hóa giải”.

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh Quyển sách Chuyển Pháp Luân. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đúng hẹn hôm sau bạn tôi đã mang sách cho tôi. Tên cuốn sách là Chuyển Pháp Luân (sách chỉ đạo môn tu luyện Pháp Luân Công). Lúc đó sách vẫn khan hiếm, nên tôi chỉ mượn phô-tô lại thôi. Ngay hôm đó tôi tập trung đọc luôn, kỳ lạ là cuốn sách cuốn hút khiến tôi đọc say quá quên cả ăn sáng. Đến lúc phải nấu cơm trưa, chồng tôi nhắc, “Sao xem gì mà ham thế?” Tôi bảo: “Em đang đọc hay lắm, anh làm hộ em lát”, rồi đọc ngấu nghiến tiếp, chỉ thoáng nghe thấy chồng bảo: “Em thì cái gì chẳng hay, không còn thiếu gì là không làm cả, giờ lại còn ngồi đọc cơ đấy’.

Ông Quốc Hồng:

Một hôm có người bạn đến giới thiệu cho tôi và vợ môn Pháp Luân Công, lúc đó tôi không chấp nhận còn vợ tôi nghe và bắt đầu tu luyện. Tôi không cho vợ tôi tu luyện vì trước đó cô ấy đã tham gia rất nhiều môn phái mê tín quá mức đến nỗi chỗ nào cũng đi cầu cứu, tốn bao nhiêu tiền của và công sức mà chẳng thu được kết quả gì, giờ lại tu theo môn này.

Bà Xuân Lan:

Công việc của tôi làm căn-tin nên cứ khi học sinh vào lớp thì tôi lại có thời gian đọc sách, ngày nào tôi cũng đọc miệt mài cho tới 3 tháng liền.

Lúc mới đầu thì hơi khó hiểu, nhưng càng đọc tôi càng dần ‘ngộ’ ra nhiều điều. Đặc biệt là, từ đó, tuy vẫn làm công việc hàng ngày nhưng tôi lại thấy nhàn hơn, số tiền bán hàng lại thấy nhiều hơn, lại có thời gian đọc nhiều hơn.

Sau 3 tháng đọc sách thì tôi bắt đầu tập cả 5 bài công pháp. Buổi tối đi làm về tôi gọi hai con trai lên gác mở tivi cùng mẹ xem video hướng dẫn luyện công. Được 2 hôm thì chồng tôi phản ứng dữ dội, nói những câu rất khó nghe, xé sách ném vào chúng tôi.

Có hôm tôi chuẩn bị đi ra công viên luyện công, vừa ra đến cửa thì chồng tôi bảo “ở nhà không đi đâu hết, nếu mày đi hôm nay tao đánh mày chết”. Ngày hôm sau tôi không ra công viên nữa, tập ở nhà, thì chồng tôi lại mở đài to hơn để tôi không nghe thấy nhạc tập, tôi lấy tai nghe đeo để tập.

Sau đó khoảng 2 tuần thì chồng tôi đã bị tràn dịch gối, chỉ bò không đi lại được. Tôi nói “anh cứ ngồi thiền cùng em”, anh ấy đau quá cũng nghe theo, lúc đầu cứ rón rén đau không nhấc chân lên được. Sau khi ngồi nửa tiếng xong thì đứng lên được, dịch cũng tiêu gần hết chỉ hơi đỏ gối thôi, từ đó anh ấy bắt đầu tin tưởng vào việc tu luyện của tôi.

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công tại công viên. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ông Quốc Hồng:

Một thời gian sau tôi thấy sức khỏe của vợ tôi thay đổi tốt hẳn lên, mọi sinh hoạt cũng thay đổi, việc thờ cúng cũng coi nhẹ, mỗi sáng đi làm không phải thắp hương nữa, dần dần không còn việc mê tín trước đây nữa, mọi công việc gặp rất nhiều thuận lợi. Tôi vô cùng vui sướng, hàng ngày đều đưa vợ ra công viên luyện công, gần 1 năm như vậy.

Một lần vào dịp cuối năm tôi bị bệnh tràn dịch gối, đau không đi lại được. Sau đó tôi đi cùng vợ ra công viên luyện công (tập 5 bài công pháp), vợ thì tập luyện còn tôi ngồi ghế đá quan sát. Vì bệnh nghề nghiệp nên tôi cũng tò mò vào tập theo, sau 3 ngày chân tôi đi lại bình thường, từ đó tôi tin vào Pháp Luân Công, chính thức học Pháp tu luyện từ tháng 5 năm 2014 tại Công viên Thống Nhất Hà nội.

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh hai vợ chồng cùng nhau luyện công tại công viên. (Ảnh nhân vật cung cấp)
cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao-cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an

Pháp Luân Công giúp con người hiểu được đặc tính của vũ trụ. Theo tôi, đây là pháp môn mang tính nhân văn, đề cao đạo đức, dạy con người tu theo Chân Thiện Nhẫn, bỏ thói hư tật xấu để nâng cao nhận thức trong cảnh giới tu luyện. Tâm phải chính trực và trong sáng, tu luyện Pháp Luân Công thay đổi cuộc đời của người tu luyện ngày một tốt hơn,Pháp Luân Công giúp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Một gia đình mới

Bà Xuân Lan:

Kể từ khi tu luyện, tôi không còn mất các loại tiền bói toán, cúng bái ở đâu nữa; gia đình trở nên vui vẻ hạnh phúc; con cái ngoan, thanh đạt, nay đã lập gia đình cả; các loại bệnh tật đều biến mất, đặc biệt bệnh huyết áp thấp của tôi đã hết không còn nữa, da dẻ hồng hào trẻ hóa; cuộc sống vô tư thoải mái. Khi chưa biết đến tu luyện, tôi luôn nghĩ làm ăn thế nào để có lợi nhuận cao, đôi lúc tôi còn tự tăng giá và luôn nghĩ cách dùng tiền để giải quyết mọi việc. Sau khi học Pháp, tôi buông bỏ được những tính xấu, khi làm việc gì thì luôn nghĩ cho người khác trước.

Ông Quốc Hồng:

Trước đây tôi là người có nhiều bệnh tật, sức khỏe yếu: Đau xương khớp, dị ứng, tràn dịch gối… cơ thể gầy, da dẻ khô, đen, rất xấu. Tình tình nóng nảy, mưu mô, đa nghi… nghiện rượu, thuốc lá, luôn đề cao cái tôi, không tôn trọng người khác. Tôi có tiền xử bị dị ứng thức ăn, cứ ăn đồ biển là ngứa kinh khủng, có lần ăn nhiều quá tôi phải đi cấp cứu. Từ khi tập Pháp Luân Công thì bệnh dị ứng của tôi khỏi hẳn, tôi ăn hải sản bao nhiêu cũng không còn bị dị ứng nữa.

Tôi thấy rằng, đây là pháp môn đầy tính nhân văn, đề cao đạo đức, dạy con người hành xử theo Chân Thiện Nhẫn, bỏ thói hư tật xấu để nâng cao nhận thức trong cảnh giới tu luyện. Tâm phải chính trực và trong sáng, tu luyện Pháp Luân Công thay đổi cuộc đời của người tu luyện ngày một tốt hơn, tất nhiên sẽ giúp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh gia đình của bà Xuân Lan và ông Quốc Hồng. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Môn tu luyện
chân chính

Bà Xuân Lan:

Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia chiểu theo đặc tính vũ đặc tính tối cao của vũ trụ – nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, là môn tu dưỡng đạo đức tại gia, tu nhân tâm, không mất tiền, đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới đón nhận.

Tôi đã tu luyện 10 năm mà vẫn tiếc là biết Pháp Luân Đại Pháp hơi muộn, Pháp Luân Công công không phải là mê tín mà là môn khoa học, khoa học uyên thâm, chỉ có trăm phần lợi chứ không có hại chút nào cả.

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh hai vợ chồng đang đọc sách Chuyển Pháp Luân. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ông Quốc Hồng:

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao
Ảnh chú Quốc Hồng luyện bài công pháp số 2 của Pháp Luân Công. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Pháp Luân Công không có tổ chức mà hoàn toàn là hoạt động tự nguyện, tâm truyền tâm, người truyền người, rèn luyện và tu dưỡng nhân tâm khiến con người trở thành người tốt và tốt hơn. Vì thế những người tu Pháp Luân Công không bỏ bê gia đình, bỏ thờ cúng tổ tiên. Bởi vì thờ cúng tổ tiên là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người, là nét đẹp của dân tộc từ trước tới nay, thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà và tổ tiên, không ảnh hưởng đến xã hội và mọi người.

Một môn tu luyện giúp con người và xã hội ngày một tốt đẹp hơn, vì thế hiện nay rất nhiều người trên thế giới tu luyện Pháp môn này. Chỉ riêng ĐCSTQ là đàn áp Pháp Luân Công vì bản chất của ĐCSTQ là muốn độc quyền chiếm hữu tất cả về của cải, vật chất và con người, muốn làm bá chủ toàn thế giới. Nhưng hiện nay cả thế giới đã biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, cả thế giới đang lên án tội ác của ĐCSTQ, đàn áp Pháp Luân Công là vi phạm nhân quyền, vi phạm luật pháp quốc tế. Cần phải chấm dứt ngay cuộc đàn áp này.

Tôi tin tưởng hơn vào việc tu luyện có thể cải biến bản thể, thật đúng là phúc cho những ai không thấy mà tin. Mong rằng mọi người có thể tìm đọc sách Chuyển Pháp Luân để được trải nghiệm sự kỳ diệu của Phật Pháp.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí và đang phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại Website: phapluan.org

cau-chuyen-gia-dinh-giao-vien-truong-chu-van-an-hanh-trinh-han-gan-nhung-do-vo-khi-tim-thay-dao

Nội dung: An Khanh
Thiết kế: Mona