Hàng triệu người Anh đã đổ xuống đường để cùng nhau ăn mừng chiến thắng của đội bóng Tam Sư trước Thụy Điển trong vòng tứ kết World Cup 2018.

Những người hâm mộ bóng đá Anh đã rất vui mừng sau khi Harry Maguire và Dele Alli chọc thủng lưới đội Thụy Điển, đem về chiến thắng với tỷ số 2-0.

Hoàng tử William, một cổ động viên cuồng nhiệt của môn thể thao vua và cũng là Chủ tịch của Hiệp hội bóng đá Anh, đăng trên trang Twitter của Cung điện Kensington: “Các bạn muốn tạo nên lịch sử cho nước Anh và các bạn đang làm được điều đó. Đây là một cuộc chạy đua đáng kinh ngạc tại World Cup và chúng ta đã tận hưởng từng giây phút. Các bạn xứng đáng với những khoảnh khắc này – Bóng đá đang trở về quê hương (Football’s coming home – tên bài hát truyền thống của bóng đá Anh)! W”.

Cả nước Anh tưng bừng ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Thụy Điển
“Football is coming home” là câu nói mà người Anh đãnhắc đến trong nhiều ngày qua. Với chiến thắng hôm 7/7, các CĐV “xứ sở sương mù” chắc chắn sẽ càng đặt nhiều niềm tin vào đội nhà trong giải đấu năm nay. (Ảnh: Getty)

Cựu tiền vệ người Anh, Chris Waddle, đã không cầm nổi những giọt mắt xúc động trong khi bình luận về chiến thắng trên đài phát thanh. Trong khi trả lời phỏng vấn với đài 5 Live, anh nói: “Thật không thể tin được. Nó thực sự rất xúc động.”

Thủ tướng Theresa May cũng chia sẻ: “Xin gửi lời chúc mừng tới Gareth Southgate và toàn thể đội bóng. Một chiến thắng tuyệt vời khiến cả nước tự hào”.

Cả nước Anh tưng bừng ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Thụy Điển

Cả nước Anh tưng bừng ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Thụy Điển
Người dân Anh vô cùng hài lòng trước màn trình diễn của các cầu thủ. (Ảnh: Getty)

Người hâm mộ từ khắp nơi trên đất nước Anh đã đổ ra các tuyến đường phố lớn để ăn mừng chiến thắng lịch sử Tam Sư.

Đường xá tắc nghẽn, các phương tiện giao thông không thể di chuyển vì rất đông người trên đường đang cùng nhau hát vang những bài hát về bóng đá và đốt pháo sáng.

Các tiếng còi từ xe cũng trở nên vô ích giữa một đám đông người hâm mộ đang hò hét chia sẻ niềm vui sướng.

Cả nước Anh tưng bừng ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Thụy Điển

Cả nước Anh tưng bừng ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Thụy Điển

Cả nước Anh tưng bừng ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước Thụy Điển
Một số CĐV cuồng nhiệt còn trèo lên cả các cột đèn đường và nóc xe bus. Đã 28 năm trôi qua, giờ đây đội tuyển Anh mới lại lọt vào vòng bán kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ World Cup tại Italia 1990 nên cả nước Anh vui mừng như thế cũng là điều dễ hiểu. (Ảnh: Getty)

Với hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Thụy Điển, Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup sau 28 năm chờ đợi.

Trước đó, hàng triệu người Anh đã tập trung tại các hàng quán và địa điểm xem công cộng để cùng theo dõi trận cuộc đối đầu của đội nhà với Thụy Điển. Ngay khi Harry Maguire đánh đầu ghi bàn thắng, các CĐV Anh đã vô cùng phấn khích. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên tại sân chơi quốc tế của cầu thủ mang áo số 6 của tuyển Anh.

Như vậy, sau trận đấu giữa đội Nga và Croatia, Anh sẽ xác định được đối thủ của mình tại vòng bán kết.

Bạch Dương