Katelynn Hardee (5 tuổi) đến từ Mỹ là một cô bé lương thiện, khi biết được rất nhiều bạn cùng trường mẫu giáo nói không đủ tiền để có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cô bé liền quyết định ra tay giúp đỡ. 

Khi cô bé Katelynn đi học đã nghe một số bạn cùng lớp nói chuyện nói rằng, cha mẹ họ phải nỗ lực làm việc để trả tiền cho bữa ăn trưa của họ. Gia đình Katelynn vốn khá giả, nên chưa từng phải lo lắng về chuyện tiền bạc, cô bé liền về nhà và hỏi mẹ và nhận được lời giải thích: “Không phải ai cũng may mắn như chúng ta”.

Ảnh: NBC News.

Sau khi suy nghĩ, Katelynn quyết định làm gì đó để giúp đỡ các bạn cùng lớp và bắt đầu lập kế hoạch kiếm tiền. Mùa hè, Katelynn từng bán nước chanh, lần này cô bé quyết định bán thêm ca cao nóng và bánh quy tự làm.

Với sự giúp đỡ của mẹ, công việc buôn bán của Katelynn rất thuận lợi. Cô bé đã đem số tiền bán được đến trường học giúp đỡ 123 bạn nhỏ, để các bạn có thể vui vẻ hưởng thụ bữa ăn của mình.

Ảnh: NBC News.

Hành động ấm áp của Katelynn đã được rất nhiều người khen ngợi, nhà trường còn đặc biệt khen thưởng cho cô bé. 

 Theo bomb01

Video xem thêm: 9 ân tình lớn nhất, cả đời nhất định đừng quên

videoinfo__video3.dkn.tv||7f6c1cedd__