Cậu bé Christian McPhilamy 6 tuổi đã có một quyết định khá táo bạo, đó là để tóc dài. Điều này khiến cậu bé bị trêu chọc ở trường học và thường xuyên bị nhầm thành nữ sinh, thế nhưng dù có bị tác động ra sao, cậu bé vẫn kiên trì…

Tất cả là bởi cậu đã xác định trước một mục đích rất đặc biệt: tặng những lọn tóc dài 10 cm để làm tóc giả cho những đứa trẻ bất hạnh đang điều trị căn bệnh ung thư!

Christian được truyền cảm hứng bởi một đoạn quảng cáo về bệnh viện nghiên cứu trẻ em trên truyền hình.

(Ảnh qua brightside.me)
(Ảnh qua brightside.me)

Cậu bé đã chịu đựng bị bắt nạt trong vòng 2,5 năm nhưng không từ bỏ mục đích của mình.

(Ảnh qua brightside.me)
(Ảnh qua brightside.me)

Những đứa trẻ khác thấy vậy liền trêu chọc và gọi cậu là “con gái”

(Ảnh qua brightside.me)
(Ảnh qua brightside.me)

Ngay cả người lớn cũng cố gắng thuyết phục cậu bé cắt tóc…

(Ảnh qua brightside.me)
(Ảnh qua brightside.me)

… Nhưng hầu hết mọi người đều xin lỗi cậu khi biết lý do.

(Ảnh qua brightside.me)
(Ảnh qua brightside.me)

Sau 2,5 năm, cha mẹ của cậu đã cắt tóc làm 4 phần, các lọn tóc dài 10 cm. Sau đó hiến tặng cho bệnh viện.

(Ảnh qua brightside.me)
(Ảnh qua brightside.me)

Cậu bé dũng cảm này thực sự là nguồn cảm hứng cho mọi người!

(Ảnh qua brightside.me)
(Ảnh qua brightside.me)

Có thể hành động nuôi tóc dài không có gì là khó khăn, nhưng việc dám bước ra làm việc “khác người”, chịu áp lực lớn từ bạn bè và người xung quanh mới là thử thách thực sự. Phải chăng chúng ta đã rất nhiều khi muốn làm gì đó tốt đẹp, nhưng vì “ngại ngùng vu vơ” nên đã bỏ qua?

Theo Brightside
Thanh Hoa

Xem thêm: