Trong lúc vắng người, người mẹ bỏ lại hai con nhỏ ở chùa Đông Ninh 1 (xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng bức thư nhờ nuôi giúp vì hoàn cảnh khó khăn.

Báo Giao Thông đưa tin, khoảng 16h chiều 12/11, một phụ nữ đi xe đạp màu xanh chở hai đứa trẻ vào chùa Đông Ninh 1 (xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Một lát sau, trong lúc vắng người, người phụ nữ khoảng 30 tuổi này bỏ lại hai con cùng chiếc làn bên trong đựng quần áo và một lá thư viết tay.

VTC News dẫn lại bức thư người mẹ để lại:

“Kính gửi nhà chùa, cho con gửi hai đứa con của con vào chùa đây, nhờ nhà chùa nuôi giúp cháu nên người hộ con.

Hoàn cảnh của con bây giờ không thể nuôi nổi. Cháu chưa có giấy khai sinh và chưa được đi học. Con đã đặt tên hai cháu là Đỗ Văn Trường, sinh ngày 2/12/2015 và cháu Đỗ Thị Tâm, sinh ngày 6 tháng Giêng năm 2014.

Con xin đội ơn nhà chùa.

Mẹ của hai cháu Đỗ Thị Lương”.

hai phong nguoi me bo lai hai con o cong chua cung buc thu nho nuoi giup
Tâm thư người mẹ để lại bên cạnh hai đứa con nơi cửa chùa. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Sự việc này sau đó được bà Phạm Thị Lớp (người giúp việc của nhà chùa Đông Ninh 1) phát hiện và trình báo.

Ông Vũ Xuân Hướng – Trưởng Công an xã cho biết, qua hỏi chuyện, hai cháu nói tên bố là Thắng, mẹ là Lương. Cháu gái chỉ nhớ được đầu số điện thoại của mẹ là 0121.

Hiện hai chị em đang được giao cho nhà chùa nuôi dưỡng, đồng thời chính quyền thông báo tìm thân nhân của các cháu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bảo Hà (Tổng hợp)