Chẳng có một Quả Bóng Vàng nào hết nhưng anh luôn giữ trong mình tình yêu, ngọn lửa tinh thần cũng như sự trung thành dành cho AS Roma trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Không ai khác, người đó chính là Francesco Totti!

Bóng đá là một nghề nghiệp cũng như bao công việc khác và tuổi nghề cũng có giới hạn của nó. Các cầu thủ cũng như bao nhiêu người trong các ngành nghề khác đều muốn được phát triển trong một môi trường tốt nhất, bóng đá cũng không chỉ là ra sân thi đấu hàng tuần mà nó còn có mối quan hệ với đồng nghiệp, ban lãnh đạo cũng như với cổ động viên.

Bóng đá hiện đại chứng kiến không ít những cuộc tháo chạy của cầu thủ vì đồng tiền: Ousmane Dembele chuyển từ Borussia Dortmund sang Barcelona, Neymar chuyển từ Barcelona sang Paris Saint Germain hay gần đây nhất là Phillippe Coutinho chuyển từ Liverpool sang Barcelona, điểm chung của các cuộc chuyển nhượng trên giá trị của nó lên đến hàng trăm triệu USD. Có thể nói rằng bóng đá hiện đại hôm nay đã bị đồng tiền chi phối, những danh từ như tình yêu, lòng trung thành gần như biến mất khỏi phạm trù bóng đá.

Bóng đá hiện nay đã bị thương mại hóa và các cầu thủ trở thành hàng hóa trong các cuộc chuyển nhượng. (Ảnh: CafeF)

Tuy nhiên, đâu đó trong thế giới bóng đá đầy rẫy toan tính này vẫn còn những khoảng sáng hiếm hoi về lòng trung thành cũng như tình yêu cao cả với trái bóng tròn.

Và khoảng sáng đó chính là Francesco Totti – người gìn giữ “linh hồn” cho AS Roma trong suốt 25 năm bằng lòng trung thành tuyệt vời mà không có ít cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào có được. Người ta gọi anh với cái tên “Hoàng tử thành Rome” bởi thứ bóng đá trong anh là một cái gì đó đẹp đẽ và lãng mạn cùng phong cách chơi bóng điềm tĩnh mang âm hưởng của một người nghệ sĩ. Chậm rãi trong từng bước chạy nhưng Totti lại có những pha dứt điểm vô cùng chuẩn xác.

Totti là một biểu tượng bất tử của Roma. (Ảnh: Beautiful Football)

Ở Italy, người hâm mộ đội bóng thành Rome thường truyền tai nhau câu nói quen thuộc: “Không Totti, không có bữa tiệc nào cả”. Hẳn nhiên là như vậy. Trong suốt 25 năm qua, các Romanista đã quen thuộc với hình ảnh một thủ lĩnh với đôi chân khéo léo, cái đầu thông minh và một trái tim giàu nhiệt huyết.

Huyền thoại sống Roma

Totti có trận đấu ra mắt Roma vào ngày 28/3/1993, với mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt thư sinh của tuổi 16. Một năm sau đó, anh có pha lập công đầu tiên cho Roma vào lưới Foggia trong trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Đây là viên gạch đầu tiên trên con đường trở thành huyền thoại thành Roma – thành phố được mệnh danh là “vĩnh hằng”.

Totti nổi tiếng với những cú múc muỗng súp (cucchiaio), những pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương và những pha đánh gót siêu việt. Anh là một trequartista đúng nghĩa: sáng tạo, hào hoa, bản lĩnh và luôn biết toả sáng khi cần thiết.

Vẻ điển trai của Totti ở tuổi 16. (Ảnh: Futebol Europeu)

Từ đó đến lúc từ giã sân cỏ, hơn một thập kỷ trôi qua chỉ thi đấu duy nhất trong màu đội bóng màu bã trầu, Totti đã chơi gần 800 trận và ghi 300 bàn thắng. Anh có cho mình bàn thắng thứ 100 bằng cú sút phạt đẹp mắt vào lưới Inter Milan năm 2004 và bàn thứ 200 chỉ 3 năm sau đó vào lưới Torino tại Coppa Italia.

Anh là người tạo nguồn cảm hứng, là sợi dây kết nối và là cầu thủ chủ chốt trong chức vô địch Serie A 2000-2001 của đội bóng màu áo bã trầu. Từ sau chức vô địch ấy, AS Roma chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch Serie A thêm một lần nào nữa.

Nhiều năm trôi qua, 5 đời chủ tịch, biết bao cầu thủ đến rồi đi, 17 đời huấn luyện viên nhưng Totti vẫn ở đó, một mình chèo lái con thuyền Roma đi qua biết bao thăng trầm. Là người đeo băng đội trưởng trong suốt 19 mùa liên tiếp (1998 – 2017) tại Roma, anh luôn mang trong mình tinh thần nhiệt huyết cùng tình yêu bất diệt với sân Olimpico. Trong ngày vinh quang hay năm tháng lụi tàn, những đêm đông giá rét hay những ngày hè gắt gỏng, anh như người hùng không biết mệt mỏi hoàn thành sứ mệnh của mình, không bao giờ rời xa đội bóng và các cổ động viên.

Dù gần 40 tuổi nhưng Totti vẫn có thể chơi bóng mà không gặp vấn đề. (Ảnh: GRID.MK)

Thậm chí khi đã ở độ tuổi xế chiều, trong khi nhiều cầu thủ khác đã giải nghệ nhưng Totti vẫn xỏ giày ra sân thi đấu, dù đó là từ băng ghế dự bị nhưng anh vẫn mang tinh thần nhiệt huyết, cống hiến hết mình và kịp ghi bàn thắng thứ 300 cho riêng mình trong một ngày thu năm 2015.

Ra sân thi đấu và ghi bàn nữa, ghi bàn mãi, phá vỡ những kỉ lục đã tồn tại nhiều thập kỉ, xô đổ lần lượt những tên tuổi lớn đã ngự trị trong lòng các cổ động viên Roma cuối cùng đã được Totti thực hiện. Thời gian chẳng thể khiến Totti mất đi những đường chuyền chuẩn xác, những cú sút hiểm hóc bằng cả hai chân, những pha đá phạt thần sầu.

Huyền thoại Pele từng nói về Totti: “Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Cậu ấy đã không gặp nhiều may mắn trong quá khứ“. Pele ca ngợi cầu thủ sinh ra tại Rome như thế ngay trước vòng chung kết World Cup 2006 diễn ra thời điểm mà đồng hương của ông Ronaldinho còn đang làm mưa làm gió trên khắp mặt cỏ châu Âu.

Còn các ngôi sao bóng đá khác họ đã nói gì về Totti?

Không khuất phục trước ma lực đồng tiền, trọn đời một tình yêu duy nhất

Với một màn trình diễn ấn tượng và xuất sắc như vậy trên sân cỏ, không có gì lạ khi nhiều ông lớn của châu Âu rất muốn chiêu mộ Totti, trong đó Real Madrid là cái tên tích cự nhất trên thị trường chuyển nhượng nhất.

Năm 2003, chủ tịch Florentino Perez của Real lúc đó vẫn muốn phát triển Galacticos 1.0 dù đã có Zidane, Ronaldo De Lima hay Luis Figo, Roberto Calos nhưng ông vẫn muốn có Totti trong đội hình. Với tiềm lực tài chính khổng lồ, ai cũng thừa hiểu Perez đủ khả năng mua nhiều cầu thủ tài năng. Mà Ronaldo “béo” là một điển hình, ngày hôm trước anh còn ca hát châm chọc Real nhưng ngày hôm sau đã ký hợp đồng dài hạn với đội bóng hoàng gia, điều này đủ chứng minh sức hấp dẫn mà Real Madrid cũng như tài năng chèo kéo các ngôi sao bóng đá của Perez.

Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid Florentino Perez. (Ảnh: AllPaname)

Với những lợi thế này, nhiều cổ động viên Real tin rằng sẽ được chứng kiến Totti thi đấu dưới nền cỏ sân Santiago Bernabeu một ngày không xa. Nhưng trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì và có lẽ chủ tịch Perez cũng không nghĩ đến đến điều này. Dù đã cố gắng bằng cách để mời gọi Totti nhưng ông chỉ nhận lại cái lắc đầu từ anh.

Totti chia sẻ: “Real Madrid khi đó tìm mọi cách để biến tôi thành người của họ và lúc đó tôi cũng cân nhắc nghiêm túc vấn đề này. Tuy nhiên, gia đình, bạn bè và lời mách bảo từ trái tim đã giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng nhất: Roma là gì? Đơn giản đó là cuộc sống của tôi!

Anh chấp nhận bỏ qua việc được thi đấu bên cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới hay nhận được tiền lương hơn cũng những danh hiệu cao quý để ở lại đội bóng quê nhà để sát cánh cùng những người đồng đội đã thi đấu với anh trong những người cổ động viên đáng kính. Anh cũng thừa nhận rằng mình không hề hối hận khi không chuyển đến chơi cho Real Madrid. Với anh, điều đó đã là quá đủ rồi!

(Ảnh: Zing.vn)

Không những vậy, chưa bao giờ Totti đánh mất sức hút kỳ lạ của mình trong con mắt người hâm mộ Roma, đơn giản bởi anh luôn là chàng hoàng tử được yêu mến. Đấy có lẽ cũng là anh đã tạo dựng được hình ảnh đẹp đẽ và hoàn hảo về một tấm gương tiêu biểu cho sự chuyên nghiệp không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cuộc sống thường ngày.

Cuộc sống thường ngày của Totti là ăn sáng, tập luyện tại Trigoria, đưa lũ trẻ đến trường (khi cô vợ Ilary bận rộn) và sau đó quay lại Trigoria để cùng đào tạo với cậu con trai đầu lòng Cristian. Đó là những công việc bình thường anh làm mỗi ngày, không tiệc tùng thâu đêm hay thưởng thức những thú vui lạ đời trong xã hội, anh chính là hình mẫu lý tưởng của sự chung thủy không chỉ ở trong bóng đá mà thôi.

Totti là con người mẫu mực không chỉ trong bóng đá mà còn cả trong cuộc sống thường ngày. (Ảnh: Tribuna Expresso)

Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi con người và tuổi tác cũng vậy. Bất cứ một cầu thủ nào dù có thi đấu hay đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng phải cũng phải dừng lại.

Cái ngày ấy cuối cùng cũng phải đến, không thể nào thay đổi được – ngày Francesco Totti nói lời từ giã sân cỏ. Ngày 28/5/2017, Totti chơi trận đấu cuối cùng trên sân Olimpico, anh vào sân từ băng ghế dự bị và giúp Roma lộn ngược dòng dành chiến thắng trước Genoa. Có lẽ đây là lần cuối cùng các cổ động viên AS Roma được nhìn thấy “người con yêu quý” của mình thi đấu trên sân cỏ. Và từ nay, những ai yêu bóng đá không được nhìn thấy màn ăn mừng bằng cách selfie với cổ động viên nữa của hoàng tử thành Rome nữa.

Totti chụp ảnh cùng người hâm mộ. (Ảnh: Sport Bild)

Thành Rome đẫm lệ trong ngày Totti từ giã sân cỏ: Cổ động viên khóc, đồng đội khóc, gia đình Totti cũng đã khóc, ngay cả Totti cũng không kìm được nước mắt khi nói lời chia tay bóng đá.

Cả Roma rơi lệ trong ngày Totti giải nghệ. (Ảnh: Báo Mới)
Không kìm nén được cảm xúc, Totti đã bật khóc khi nói lời chia tay và phải cần tới bờ vai của vợ Blasi để lấy lại bình tĩnh. (Ảnh: GiveMeSport)

Rome – thành phố của những di tích lịch sự, Giáo hoàng và đấu trường Colosseum. Và Totti là một phần trong đó, các cổ động viên của đội bóng màu bã trầu từ đây chỉ có thể giữ tình yêu với Totti ở sâu thẳm trái tim mà thôi.

Tôi không phải là fan hâm mộ của anh nhưng tôi thật sự xúc động khi được xem lại ngày anh nói lời từ giã thi đấu, đó thật sự là cảm xúc từ tận đáy lòng cứ như thể tôi đang được đứng trong sân động ngày hôm đó vậy.

Cảm ơn anh vì tất cả, Totti!

Video:

Sơn Tùng