Tạp chí Vision Times ngày 09/11/2025 đưa tin: Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp tạng sống của con người luôn là tâm điểm chú ý của bên ngoài. Gần đây, hơn 100 nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh đã thực hiện 31 ca phẫu thuật lấy và cấy ghép mô và tạng người trong 16 giờ; Một trưởng khoa ngoại của bệnh viện này cho biết, 31 ca phẫu thuật cấy ghép vẫn chưa phải là kỷ lục cao nhất của bệnh viện. Tin tức này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đại lục yêu cầu công bố tên của những người hiến tặng.
Một ngày 31 ca cấy ghép vẫn chưa phải kỷ lục cao nhất, hơn 100 nhân viên y tế tham gia
Theo tin từ “Cảng thông tin Côn Minh”, một trang web chính thức của ĐCSTQ, vào ngày 6 tháng 11, hơn 100 nhân viên y tế từ hơn 30 khoa của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh đã làm việc không ngừng nghỉ, đồng tâm hiệp lực thực hiện 31 ca phẫu thuật lấy và cấy ghép mô và tạng người, nhiều cơ quan và mô do những người hiến tặng đã hiến sẽ giúp nhiều bệnh nhân có được cuộc sống mới.
Tin tức cho biết, chưa đầy 8 giờ sáng ngày 6, phòng mổ của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh đã sáng đèn. Dưới ánh đèn mổ, các nhân viên y tế đang bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên. Cùng ngày, hai người hiến tạng đến từ Sở Hùng (Chuxiong) đã hiến tặng nhiều tạng và mô người trong cùng một ngày. Lúc 9 giờ 12 phút, ca phẫu thuật đầu tiên là cấy ghép gan.
Triệu Anh Bằng (Zhao Yingpeng), Trưởng khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy tại cơ sở phía Bắc của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh, cho biết: “Hôm nay, sẽ tiến hành 4 ca lấy giác mạc, 4 ca cấy ghép giác mạc; 2 ca lấy sụn chêm; 2 ca lấy gan, 2 ca sửa chữa gan, 2 ca cấy ghép gan; 4 ca lấy thận, 4 ca sửa chữa thận, 4 ca cấy ghép thận; 2 ca lấy tim; 1 ca lấy phổi. Tổng cộng 31 ca phẫu thuật. Trong đó, trái tim được lấy đã được chuyển ngay đến bệnh viện khác để cứu sống người khác. Đây là một trận chiến cam go của hơn 100 nhân viên y tế, dự kiến ca phẫu thuật sẽ kéo dài đến khoảng 12 giờ đêm mới kết thúc.”
Ông Triệu Anh Bằng cho biết, 31 ca phẫu thuật cấy ghép không phải là kỷ lục cao nhất mà bệnh viện từng lập, nhưng để các ca cấy ghép lần này diễn ra suôn sẻ, các nhân viên y tế của nhiều khoa trong bệnh viện đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng từ một tuần trước.
Bệnh viện này là đơn vị đi đầu về OPO của tỉnh Vân Nam, năm 2024 lấy được 132 tạng lớn
Tin cho biết, kể từ khi Tổ chức Lấy tạng (OPO – Organ Procurement Organization) của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh được thành lập vào năm 2013, đã tạo ra mô hình “OPO Côn Minh” “5+1” và “6+n”. Năm 2021, Tổ chức Lấy tạng người Liên hợp tỉnh Vân Nam (YNopo) được thành lập, Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh là đơn vị đi đầu, văn phòng đặt tại bệnh viện này, còn được gọi là Văn phòng OPO Liên hợp Vân Nam.
Tin tức chỉ ra, hiện nay Khoa Hiến tạng của bệnh viện này đảm nhận nhiều trách nhiệm: trong bệnh viện (trong hệ thống Y tế) đảm nhận việc quản lý ngành, chẩn đoán và điều trị y tế, kiểm soát chất lượng, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học về hiến tạng người trong khu vực dịch vụ quản lý lưới bao phủ trong và ngoài tỉnh Côn Minh.
Khoa Hiến tạng của bệnh viện này còn phụ trách việc hợp tác chặt chẽ với các bộ phận bên ngoài (Hội Chữ thập đỏ, Công an, Dân chính, Tài chính, v.v. tổng cộng 14 bộ phận). Trong khu vực quản lý lưới, gần 400 cơ sở y tế tại các khu vực Côn Minh, Sở Hùng, Hồng Hà, Lâm Thương, Nộ Giang, Ngọc Khê, hoàn thành toàn bộ quy trình quản lý hiến tạng.
Tin cho biết: “Năm 2024, đã hoàn thành 35 ca hiến tạng, chiếm 41,66% số ca hiến tặng của toàn tỉnh, tăng 78,72% so với năm 2023. Tổng cộng lấy được 132 tạng lớn, cấy ghép thực tế 117 tạng, lấy 60 giác mạc và 197 gân. Số lượng, loại hình và chất lượng của các tạng và mô lớn được hiến tặng đứng đầu toàn tỉnh, một số chỉ số kiểm soát chất lượng như tỷ lệ tạng thu được… đứng trong top đầu cả nước.”
Điều đáng nói là, dữ liệu cấy ghép tạng năm 2024 của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh do trang web chính thức của ĐCSTQ báo cáo chỉ mang tính tham khảo, giới bên ngoài phổ biến nghi ngờ tính xác thực của dữ liệu này.
Tin tức trên gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng, nhiều cư dân mạng đại lục thốt lên “Quá đáng sợ!”
Nhiều cư dân mạng yêu cầu công bố tên người hiến: “Hiến tặng phải nói rõ tên, địa chỉ, không phải dùng ‘vô danh’ để thay thế!” “Tại sao lại vô danh, họ không có tên à?” “Công khai thông tin người hiến và người nhận! Công khai! Công khai!” “Hơn 100 bác sĩ tham gia này sẽ có kết cục gì!”
Nhiều cư dân mạng hơn đặt câu hỏi: “Một ngày có nhiều người hiến tạng như vậy sao?” “31 ca cùng lúc tiến hành? Trùng hợp đến vậy sao?” “Căn bản không thể có người tự nguyện.” “Họ đồng ý hiến tạng như thế nào? Nói lúc còn sống à?” “Hơn 30 người đồng thời hiến tạng, ý của anh là 30 người đồng thời chết à? Anh là Diêm Vương vẽ trong vài phút 30 người đồng thời ‘ngỏm’ à?”
Nhiều cư dân mạng kinh ngạc: “Tiêu rồi, cảm giác…” “Trời sập rồi!” “Nhìn thấy cái này, hoàn toàn không có sự khâm phục, chỉ có sợ hãi!” “Vô danh anh có cứu không? Thiếu một xu anh cũng dừng thuốc.” “Dùng mạng sống của người khác để kéo dài mạng sống của người khác!!”
Bệnh viện này mỗi năm cấy ghép hàng trăm ca gan, thận, bị nghi ngờ mổ cướp tạng của học viên Pháp Luân Công
Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (gọi tắt là WOIPFG) trong “Báo cáo điều tra Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh và những người chịu trách nhiệm bị nghi ngờ mổ cướp tạng của học viên Pháp Luân Công” được cập nhật ngày 1 tháng 5 năm 2023, đã chỉ ra rằng, sau khi ĐCSTQ tuyên bố ngừng sử dụng tạng của tử tù vào năm 2015, số lượng ca cấy ghép gan và thận tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh đã tăng nhanh. Bệnh viện đã xây dựng chiến lược phát triển chuyên môn lấy cấy ghép tạng làm trung tâm, xây dựng 3 trung tâm cấy ghép tạng cấp quốc gia (cấy ghép gan, cấy ghép thận, cấy ghép tim).
Báo cáo chỉ ra, điều tra qua điện thoại cho thấy: Bệnh viện này thực hiện 400-500 ca cấy ghép thận và hơn 300 ca cấy ghép gan mỗi năm. Thời gian chờ tạng thường là 2-3 tuần, nhanh thì 1 ngày. Số ca hiến tạng của tỉnh này ít hơn nhiều so với số ca cấy ghép của bệnh viện, nguồn gốc tạng rất đáng ngờ. Năm 2016, một y tá khoa tiết niệu phòng cấy ghép thận đã trả lời trong một cuộc điều tra qua điện thoại rằng (tạng của Pháp Luân Công) từ năm ngoái đã không được phép sử dụng nữa. Xét trong bối cảnh tội ác mổ cướp tạng của nhà nước ĐCSTQ, bệnh viện này bị nghi ngờ tham gia vào tội ác mổ cướp tạng của các nhóm như học viên Pháp Luân Công.
Theo đoạn ghi âm điều tra, ngày 7 tháng 5 năm 2016, điều tra viên của WOIPFG đã gọi điện cho y tá phòng cấy ghép thận khoa tiết niệu của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh. Điều tra viên hỏi: “Pháp Luân Công bị bắt trong tù bây giờ không thể dùng được nữa à?” Y tá này trả lời: “Không thể, bây giờ không như trước, trước đây nguồn thận đó chắc chắn là lấy tại chỗ rồi!” “Hình như từ năm ngoái là không được rồi.” (Link ghi âm)
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, điều tra viên của WOIPFG gọi điện cho y tá khu B, tầng 8, khoa cấy ghép gan của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh, y tá này nói: “Dù sao thì năm ngoái đã làm hơn ba trăm ca.” (Link ghi âm) Ngày 7 tháng 11 năm 2017, điều tra viên gọi điện cho bác sĩ ở khu B, tầng 7, phòng cấy ghép thận, cơ sở phía Bắc của Bệnh viện Nhân dân số 1 Côn Minh, bác sĩ này nói: “Năm ngoái làm hơn 200 ca, nửa đầu năm nay đã vượt quá 200 ca, năm nay có thể làm 400-500 ca.” (Link ghi âm)
Chủ tịch WOIPFG, ông Uông Chí Viễn, hồi tháng 5 năm nay đã chỉ ra rằng, ĐCSTQ kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước, bao gồm đảng, chính quyền, quân đội, cảnh sát vũ trang, hệ thống tư pháp và các cơ sở y tế, sử dụng hình thức mổ cướp tạng để cấy ghép trên toàn quốc, thực hiện cuộc đại thảm sát diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công. Tội ác này đã kéo dài 26 năm và vẫn đang tiếp diễn cho đến nay, là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”. Hiện nay, tội ác mổ cướp tạng đã lan rộng ra toàn xã hội, đe dọa đến mọi người dân Trung Quốc ngày nay.
Theo Vision Times