Các cuộc biểu tình trên toàn quốc tại Iran đã bước sang ngày thứ chín, đẩy chính quyền toàn trị tôn giáo vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tại thủ đô Tehran, lá cờ của triều đại cũ đã bất ngờ xuất hiện trên các cầu vượt, báo hiệu một làn sóng phản kháng mang tính biểu tượng cao độ.
Vào ngày 5 tháng 1, một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen đã treo một lá cờ có hình “Sư tử và Mặt trời” lên một cầu vượt giao thông. Họa tiết này là biểu tượng của vương triều Iran và là yếu tố chính trên quốc kỳ nước này trong giai đoạn từ năm 1846 đến năm 1980, trước khi bị chế độ Hồi giáo cấm đoán sau cuộc cách mạng.
Trước đó sáu ngày, một tổ chức có tên “Vệ binh Bất tử Iran” (Immortal Guard of Iran) đã đăng tải trên mạng xã hội Instagram đoạn video ghi lại cảnh các thành viên của họ lợi dụng màn đêm để treo lá cờ này. Được biết, đây là một tổ chức phản kháng bí mật gồm những người trẻ tuổi tại Iran, với mục tiêu lật đổ chế độ Hồi giáo hiện tại và ủng hộ Thái tử lưu vong Reza Pahlavi trở về nước tiếp quản quyền lực.
Gần đây, Thái tử Pahlavi cũng liên tục lên tiếng, kêu gọi người dân Iran đứng lên phản kháng lật đổ chính quyền của ông Khamenei, đồng thời kêu gọi quân đội và cảnh sát Iran đứng về phía người dân.
Hiện tại, các cuộc biểu tình tại nhiều nơi ở Iran vẫn diễn ra liên tiếp, tình hình có nguy cơ mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Có thông tin cho rằng Lãnh tụ tối cao Khamenei đang xây dựng kế hoạch đào tẩu, chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn ngay khi tình hình sụp đổ.
Nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy các cuộc kháng chiến quy mô lớn tại nhiều thành phố vẫn đang tiếp diễn. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ và liên tục đụng độ ác liệt với quân cảnh. Lực lượng an ninh tại nhiều nơi đã nổ súng trấn áp, gây ra thương vong lớn. Đáp lại, người dân sử dụng gạch đá, chai xăng và súng phun lửa tự chế để phản công. Thậm chí, một số video còn cho thấy đã có người biểu tình mang súng xuống đường.
Theo Apollo News