Bi kịch một lần nữa gọi tên 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá trong nhiều năm qua khi họ lại phải nói lời chia tay World Cup trong nước mắt. Phải chăng cả Ronaldo và Messi đã đi tới tận cùng của giới hạn sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao?

World Cup 2018 tiếp tục khiến người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi vòng 1/8 chứng kiến sự thất bại của cả Ronaldo và Messi.

Dù giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều ngôi sao trẻ và tiềm năng nhưng Messi và Ronaldo luôn là sự khác biệt lớn. Hai siêu sao đã cùng nhau thống trị bóng đá thế giới một thập kỷ qua. Đối với hai cầu thủ này, con đường duy nhất để hướng tới thành công là chiến thắng, bằng không sẽ chỉ là kẻ thất bại.

Giới hạn của Ronaldo và Messi

Tài năng và đẳng cấp của 2 cầu thủ này thì khỏi bàn cãi. Dù đã bước sang tuổi 33 nhưng bản lĩnh và ảnh hưởng của Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn không hề phai nhạt, một mình anh gồng gánh đưa “Selecao châu Âu” vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng (xếp sau Tây Ban Nha vì kém chỉ số phụ). Còn Messi dù không thể hiện nhiều ở vòng bảng nhưng vai trò thủ lĩnh tinh thần, anh gần như không thể thay thế tại Argentina. 

Nhưng rồi đến vòng knock – out, Argentina thua 3-4 trước người Pháp và chỉ 4 tiếng sau, Ronaldo cũng đẫm lệ khi Bồ Đào Nha thất bại 1-2 trước Uruguay. Không hẹn mà gặp, cả 2 siêu sao đều xách vali về nước ngay sau vòng đấu này. Điều này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng khi không thể chứng kiến Messi và Ronaldo thi đấu thêm một phút nữa trên đất Nga. 

Ronaldo và Messi chia tay World Cup trong nước mắt. (Ảnh: Google News)

Messi đã làm tất cả để có được tình cảm từ những người hâm mộ quê hương. Pha đột phá vượt qua hàng thủ tuyển Pháp và nỗ lực dứt điểm cuối hiệp 2 là hình ảnh nổi bật lột tả rõ tình trạng của anh: “Đơn độc, một mình làm tất cả và cuối cùng là nhận 1 con số ‘0’ tròn trĩnh!”. Nhìn cái cách đội hình Argentina chơi xung quanh Messi mà thấy buồn, họ chỉ biết nhồi bóng cho anh và chờ anh lên tiếng giữa vòng vây của những Paul Pogba, Kante hay Matuidi mà không thể làm gì khác. 

Còn cảnh tượng Ronaldo một mình lầm lũi bước vào đường hầm sau trận thua Uruguay khiến nhiều cổ động viên xót xa, anh cũng đã làm tất cả những gì có thể để giúp Bồ Đào Nha đi tiếp nhưng bất lực. Ronaldo cho thấy sức ảnh hưởng không còn lớn như trước ngay từ trận đấu với Morocco, anh thi đấu vật vờ và thua trong những cuộc đua thể lực với hậu vệ đối phương nhưng bản lĩnh của một cầu thủ lớn vẫn được anh thể hiện trên sân, ít nhất là anh không bao giờ đi bộ trên sân dù ở những phút cuối cùng. 

Hình ảnh đẹp cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí người hâm mộ về Ronaldo tại World Cup năm nay là việc anh dìu Edinson Cavani bị chấn thương ở gần cuối hiệp 2 giữa Bồ Đào Nha và Uruguay. Dù nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo không muốn trận đấu bị gián đoạn nhưng hành động này của anh vẫn xứng đáng được tán thưởng từ những cổ động viên Bồ Đào Nha và Uruguay. 

Hình ảnh đẹp Ronaldo dìu Cavani rời sân do chấn thương sẽ mãi lưu lại trong tâm trí người hâm mộ. (Ảnh: Fótbolti.net)

Với Messi, hình ảnh quỳ gối và giơ hai tay lên trời cảm ơn Chúa sau khi ghi bàn vào lưới Nigeria trong trận đấu cuối cùng vòng bảng cũng là một trong hình ảnh ấn tượng nhất của anh tại Nga năm nay.

Messi giơ hai tay cảm ơn Chúa sau khi ghi bàn vào lưới Nigeria. (Ảnh: YouTube)

Nếu như muốn tiếp tục giấc mơ World Cup, Ronaldo và Messi phải chờ đến Quatar 2022 nhưng lúc đó cả hai đều đã già và không còn đủ năng lực để thi đấu đỉnh cao (Messi 35 tuổi, Ronaldo 37 tuổi). Thể lực lẫn phong độ giảm sút khiến họ khó có thể góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia nếu Bồ Đào Nha hay Argentina giành vé đến Qatar. Vì vậy World Cup 2018 nhiều khả năng chính là World Cup cuối cùng. 

Có lẽ, Messi và Ronaldo đã đi đến giới hạn cuối cùng của vinh quang và World Cup 2018 cũng là cột mốc đỉnh cao gần như cuối cùng của hai siêu sao lớn làng bóng đá thế giới trong những năm qua. Lúc này đích đến phù hợp nhất với 2 siêu sao này là chức vô địch Euro 2020 hay Copa America 2019.

Quyết không dừng lại

Sau thất bại tại World Cup năm nay, sự lựa chọn lúc này phụ thuộc hoàn toàn ở bản thân Ronaldo và Messi, cả 2 có nên nói lời từ giã đội tuyển quốc gia thời điểm này hay không? Câu trả lời là không. 

Về phần Ronaldo, chân sút Bồ Đào Nha khẳng định anh chưa có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở thời điểm này. Anh chia sẻ:

“Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về tương lai của tôi, huấn luyện viên hay bất kỳ cầu thủ nào. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới.”

Với một con người luôn cầu tiến như Ronaldo, thất bại là một động lực giúp anh cố gắng vượt lên chính mình. Anh chăm chỉ luyện tập cũng như điều chỉnh lối chơi sao cho phù hợp với từng giai đoạn và hoàn cảnh. Và người ta vẫn hy vọng rằng tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ đăng quang World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đã đăng quang tại Euro 2016.

Còn với Messi, anh đã cùng Argentina tham dự 4 kỳ World Cup và 4 kỳ Copa America nhưng chưa một lần dâng cao cúp vô địch. Hình ảnh Messi thẫn thờ nhìn chiếc vàng World Cup 2014 và khóc nức nở như 1 đứa trẻ tại chung kết Copa America 2016 khiến không ít những cổ động viên cảm thấy xót xa và chạnh lòng. Chính bởi vậy, chân sút Argentina vẫn đang gây ra nhiều sự tiếc nuối nhiều hơn Ronaldo.

Nhiều người hy vọng rằng nếu Messi còn thi đấu đỉnh cao sẽ không còn phải chứng kiến hình ảnh buồn rười rượi này nữa. (Ảnh: -online.de)

Hiện tại Messi cũng đã 31 tuổi và anh cũng khó có thể dự World Cup trên đất Quatar 4 năm sau. Tuy nhiên, trong một chia sẻ cách đây không lâu, Messi đã thừa nhận sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ giương cao chiếc cúp vô địch thế giới.

***

Như một sự sắp đặt của tạo hóa, số mệnh đã gắn chặt Messi và Ronaldo khi cả 2 luôn là đề tài cho giới truyền thông mang ra so sánh. Trong lịch sử bóng đá, chưa có cặp đôi nào có thể duy trì phong độ khủng khiếp lâu đến như vậy, người này thành công thì người kia bị dìm xuống và cứ thế người ta bị cuốn vào guồng quay tranh cãi không ngừng nghỉ xem ai mới là người xuất sắc hơn. 

Để rồi sau ngày 1/7 định mệnh, khi chứng kiến Messi và Roanldo thất bại đầy cay đắng với “ảo tưởng” gánh team; hàng triệu cổ động viên mới giật mình khi biết rằng 1 chương dài của thế giới bóng đá sắp trôi qua. Thời gian là kẻ thù của mọi vận động viên thể thao chuyên nghiệp và không còn bao lâu nữa, 2 tượng đài của bóng đá thế giới sẽ chia tay sự nghiệp quần đùi áo số; đến lúc đó sẽ không còn những câu hỏi như “Messi hay hơn Ronaldo?” hoặc “Ronaldo hay hơn Messi?” nữa. 

Dù một ngày nào đó không còn thi đấu đỉnh cao nữa nhưng Ronaldo và Messi sẽ vẫn là 2 tượng đài vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. (Ảnh: JudiSessions)

Thiết nghĩ, việc đúng đắn duy nhất lúc này mà cổ động viên mỗi bên phải chăng là ủng hộ và chiêm ngưỡng nốt những khoảnh khắc cuối cùng mà Ronaldo hay Messi tạo ra trong những trang cuối cùng của sự nghiệp. 

Bốn năm sau, dù có mơ mộng đến đâu đi nữa nhưng rồi ai cũng phải thừa nhận rằng sẽ không con được thấy 2 siêu nhân này vùng vẫy nữa rồi. Bồ Đào Nha và Argentina đã bị loại và cùng với đó là rất, rất nhiều tiếc nuối song trái bóng tròn vẫn quay, World Cup sẽ vẫn tiếp tục và các cổ động viên vẫn háo hức chờ nhà tân vô địch World Cup năm nay. Tuy nhiên sẽ có nhiều trống vắng lắm!

Sơn Tùng