Một người mẹ dũng cảm đã cứu nguy cho con mình trong những tình huống gây cấn nhất bằng tình thương và trách nhiệm. Tuy nhiên, câu chuyện khiến người xem xúc động mạnh mẽ hơn nữa bởi vì đây là chuyện về tình thương con bao la của một bà mẹ khỉ.

Tình thương của mẹ dành cho con là vô bờ, bất kể đối với con người hay động vật. Những người mẹ sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo cho đứa con nhỏ bé của họ được an toàn, ngay cả những bà mẹ trong thế giới động vật cũng có thể thể hiện tình yêu vô hạn khi chăm sóc cho con nhỏ của chúng.

Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã tình cờ chụp được những bức ảnh về một con khỉ mẹ tìm mọi cách cứu nguy cho con trong các tình huống nguy hiểm tại khu vực New Delhi, Ấn Độ. Và có thể nói rằng bà mẹ khỉ này xứng đáng giành được giải thưởng Bà mẹ dũng cảm.

Đó là một ngày bận rộn của con khỉ mẹ này khi con của nó gặp nguy hiểm vì bị một chiếc xe máy đâm vào. Chú khỉ con tội nghiệp chạy băng qua đường và bị đâm phải bởi một chiếc xe máy khiến nó choáng váng. May mắn cho khỉ con là mẹ của nó chỉ ở quanh đó và chạy ngay đến bên để chăm sóc nó.

Khỉ mẹ cố gắng ra kéo con vào vùng an toàn. (Ảnh dẫn qua Elitenewsfeed)

Tuy nhiên, hôm ấy có vẻ là một ngày không may với mẹ con nhà khỉ, hóa ra chiếc xe máy không phải là mối nguy hiểm duy nhất đối với khỉ con, bởi sau khi vừa thoát khỏi tai nạn xe máy, thì một con chó rình rập gần đó bất ngờ xuất hiện và đe dọa chú khỉ con bất lực.

Khi chú khỉ nhỏ bé này đang co ro sợ hãi và hốt hoảng trước tai họa ập đến, thì khỉ mẹ lại một lần nữa nhanh chóng đến giải cứu cho con mình. Bà mẹ khỉ dũng cảm đã làm tất cả những gì có thể để đuổi con chó ra xa khỉ con, khỉ mẹ nhảy lên lưng con chó, vật lộn với nó, cắn vào lưng nó, và cố tỏ ra dữ tợn để đuổi con chó đi.

(Ảnh dẫn qua Elitenewsfeed)

Và nỗ lực của khỉ mẹ đã không vô ích, con chó nhận ra rằng nó khó có thể chiến thắng, vì thế nó từ bỏ kế hoạch bắt nạt chú khỉ con. Thế là khỉ mẹ vội vàng chạy đến chăm sóc cho khỉ con đang bị thương.

Cách hành xử đầy yêu thương và bảo vệ đối với con của khỉ mẹ khiến những người chứng kiến sự việc trên phải ngạc nhiên và cảm động. Song trước hình ảnh khỉ mẹ mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ con được an toàn, người xem không khỏi đau lòng bởi đây là một ví dụ rõ ràng về tác động của việc phát triển đô thị đã khiến các sinh vật hoang dã mất đi nơi ở của chúng.

Khỉ mẹ chồm lên mối nguy đang tấn công con mình. (Ảnh dẫn qua Elitenewsfeed)

Những con khỉ này thường được nhìn thấy trên các đường phố của Ấn Độ, chúng nhặt rác làm thức ăn. Khi một số con đi lang thang trên đường phố đông đúc phương tiện giao thông, chúng có nguy cơ bị đánh hoặc bị cán qua bởi dòng xe cộ lưu thông trên đường.

Khỉ mẹ cố gắng đẩy mối nguy để bảo vệ con. (Ảnh dẫn qua Elitenewsfeed)

Trong quá trình đô thị hoá, một số loài động vật sẽ không còn nơi cư ngụ và gặp nguy hiểm với môi trường sống mới này, chúng cũng sẽ dần dần biến mất. Hãy nghĩ xem ở trung tâm của một thành phố lớn với đường xá, các tòa nhà, giao thông, tiếng ồn và ô nhiễm, liệu có thể có bao nhiêu động vật hoang dã xung quanh bạn? Có bao nhiêu loài có thể sinh tồn và sống sót? Câu trả lời rất có thể là KHÔNG có một loài nào cả phải không?

Chú chó cuối cùng đã bỏ đi và khi con an toàn bên cạnh khỉ mẹ. (Ảnh dẫn qua Elitenewsfeed)

Một ai đó đã nói rằng: “Chúng ta đã thay đổi cảnh quan này. Tất cả vẫn còn có thiên nhiên, nhưng đó không phải là thiên nhiên mà chúng ta đã biết”.

Một đọc giả đã xúc động bình luận: “Khỉ mẹ đáng thương, tôi có thể cảm nhận sự lo lắng khổ sở của nó. Ước gì có ai đó giúp đỡ mẹ con khỉ”. Chúng ta luôn nói về việc kết nối với thế giới tự nhiên. Nhưng lúc này đây, khi mà cuộc sống của động vật hoang dã đang bị đe dọa và hủy hoại bởi các hoạt động của con người, thì “kết nối” còn có nghĩa là phải biết trân trọng và bảo vệ sự sống của các loài động vật.

Theo Elitereaders,

Tâm An biên dịch