Tờ Epoch Times đưa tin, ngày 18 tháng 10, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” (Pháp Luân xoay chuyển không ngừng) khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Cảnh tượng thù thắng, tráng lệ, truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến xã hội Đài Loan.

Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công và mở rộng ra nước ngoài. Gần đây, truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền liên tiếp vạch trần việc ĐCSTQ triển khai “đàn áp xuyên quốc gia” ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm các hành động sách nhiễu, giám sát và đe dọa đối với các học viên Pháp Luân Công; hoặc thông qua các nền tảng mạng xã hội, sử dụng tài khoản giả để lan truyền thông tin sai lệch, tiến hành chiến tranh nhận thức; thậm chí sử dụng các mối đe dọa nổ bom và xả súng, cố gắng can nhiễu buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) Hoa Kỳ, gây chú ý cho cộng đồng quốc tế.

Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Cảnh tượng thù thắng, tráng lệ, truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến xã hội Đài Loan. (Tống Bích Long / Epoch Times)

Ông Tiêu Tùng Sơn nói, hoạt động xếp chữ hôm nay, ngoài Đài Loan, còn có hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan v.v. tham gia, thể hiện tinh thần hòa bình, tĩnh lặng của học viên Pháp Luân Công, đáp lại sự đàn áp bằng bạo lực và dối trá của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cho thế giới thấy lòng dũng cảm và sự quý giá của tự do tín ngưỡng.

Ông Tiêu Tùng Sơn cho biết, Mỹ, Canada, Nghị viện Châu Âu, Úc đã lần lượt thông qua các luật, nghị quyết hoặc kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công, thúc giục ĐCSTQ ngừng bức hại, ngừng thu hoạch tạng sống. Do đó, ông hy vọng người dân Đài Loan có thể hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công, cũng hy vọng chính phủ có thể tiến hành lập pháp liên quan, như luật chống thu hoạch tạng sống, để ngăn chặn sự xâm nhập của ĐCSTQ. Khi ngày càng có nhiều người biết sự thật và đứng lên phản đối sự bức hại và đàn áp của ĐCSTQ, đó không chỉ là sự ủng hộ chính nghĩa cho tự do tín ngưỡng của học viên Pháp Luân Công, mà còn là bảo vệ các giá trị phổ quát về nhân quyền và tự do.

Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Tống Bích Long / Epoch Times)

Hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” lớn nhất thế giới

Hoạt động xếp chữ của Pháp Luân Công Đài Loan đến nay đã được 26 năm. Ông Ngô Thanh Tường, xuất thân từ ngành kiến trúc, hàng năm đều đảm nhận thiết kế hình ảnh. Ông Ngô Thanh Tường cho biết, năm nay các học viên Pháp Luân Công xếp hình “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'”, vì hình ảnh này là một trong những “Bức tranh treo Đồ hình Pháp Luân” đầu tiên mà các học viên Pháp Luân Công Đài Loan thời kỳ đầu mang về Đài Loan sau khi sang Trung Quốc giao lưu với các học viên đại lục. Vì vậy, ý nghĩa của việc xếp chữ lần này là một sự thể hiện mang tính kỷ niệm “tu luyện không quên tâm ban đầu”.

Ông Ngô Thanh Tường giới thiệu, hôm nay có hơn năm nghìn học viên tham gia xếp chữ. Trong hình ảnh xếp chữ năm nay, “Đồ hình Pháp Luân” có đường kính hơn 66 mét, là biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp, ở giữa là một chữ Vạn (卍) lớn, xung quanh có bốn chữ Vạn nhỏ, cùng với hai Thái Cực trên đỏ dưới xanh, và hai Thái Cực trên đỏ dưới đen. Phía dưới là bốn chữ “Pháp Luân Thường Chuyển” (法輪常轉) màu vàng kim, phông chữ Lệ thư, mỗi chữ rộng 21 mét, cao 17 mét. Ông nói, hàng năm hình ảnh xếp chữ đều được đăng lên mạng, có người dân Trung Quốc để lại bình luận: “Thật tráng lệ, thật thù thắng!”

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm thân với lý niệm cốt lõi là “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ông Ngô Thanh Tường giải thích, ý nghĩa của tổng thể hình ảnh được xếp năm nay là tượng trưng cho việc Pháp Luân Công sau khi được khai truyền từ Trường Xuân, Trung Quốc, đã nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc và hồng truyền ra toàn cầu, liên tục cứu độ nhân loại trên thế giới. Đến nay đã hồng truyền đến hơn 110 quốc gia và khu vực, ngày càng có nhiều người thuộc các dân tộc, màu da khác nhau lần lượt kết duyên may mắn đắc Đại Pháp, thân tâm đều được lợi ích.

Ông Ngô Thanh Tường cho biết, độ khó của việc xếp chữ tăng dần theo từng năm, cần phải khắc phục các yếu tố không chắc chắn như thời tiết, địa điểm. Ông đảm nhận vai trò điều phối viên xếp chữ, chia địa điểm thành 10 khu vực, mỗi khu đều có người phụ trách, rất coi trọng việc giao tiếp và phối hợp lẫn nhau, đảm bảo hoạt động hoàn thành thuận lợi. Tất cả các học viên Pháp Luân Công trong quá trình xếp chữ, khi gặp mâu thuẫn đều phải yêu cầu bản thân theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, có thể chịu khổ, kiên nhẫn, bao dung lẫn nhau để tạo thành một chỉnh thể, và từ đó thăng hoa cả thân, tâm, linh.

Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Tống Bích Long / Epoch Times)

Học viên Pháp Luân Công từ hải ngoại và Đài Loan tham gia xếp chữ, cảm thấy rất hạnh phúc

Một học viên Pháp Luân Công người phương Tây đến từ Mexico có tên tiếng Trung là “Như Minh”, hiện đang du lịch tại Đài Loan được ba tuần. Anh nói: “Mặc dù thời tiết hôm nay rất nóng, nhưng tôi rất vui khi có thể đến Đài Loan xếp chữ, vị trí ngồi là xếp chữ Vạn nhỏ. Sau khi tham gia hoạt động, tôi cảm thấy rất tốt, hiểu rõ hơn Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt.”

“Như Minh” mô tả mình trước đây là một “người lêu lổng”. Trước đây anh hút thuốc, uống rượu, tham gia tiệc tùng, không biết phương hướng cuộc đời. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cơ thể anh trở nên khỏe mạnh, tâm trạng vui vẻ, mỗi ngày luyện công trông rất có tinh thần. Gia đình và bạn bè thấy sự thay đổi của anh, họ cảm thấy Pháp Luân Công rất tốt, đã biến anh thành một “người tốt”.

Bà Tiết (Xue) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tại Hắc Long Giang vào năm 1994, năm 2014 bà di cư từ Trung Quốc sang Nhật Bản. Tại Nhật Bản, bà bắt đầu tu luyện trở lại. Lần này tham gia hoạt động xếp chữ tại Đài Loan, bà cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng cảm thấy vinh dự khi là một đệ tử Đại Pháp. Bà cho biết, thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, thấy mọi người tụ họp cùng nhau, cảm giác toàn bộ khung cảnh xếp chữ vô cùng thần thánh.

Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Tống Bích Long / Epoch Times)

Bà Tiết nói, mặc dù thời tiết nóng bức nhưng không cảm thấy vất vả, ngược lại vì có cơ hội đến Đài Loan tham gia xếp chữ, bà cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Bà hy vọng sau khi hoạt động xếp chữ hôm nay được đăng lên mạng, có thể để nhiều người Trung Quốc hơn nữa thấy được cảnh tượng thần thánh này, hiểu được ở hải ngoại có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công như vậy, cũng hy vọng nhiều người trên thế giới và người Trung Quốc hơn nữa thật sự nhận thức được sự thật về Pháp Luân Công.

Học viên người Hàn Quốc, bà Bùi, người gốc ở Cát Lâm, Trung Quốc, tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Vì ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, bà đã di cư đến đảo Jeju, Hàn Quốc vào năm 2002. “Hôm nay tham gia xếp chữ trời nóng như vậy, thấy mọi người ngồi yên không động đậy, rất chịu khổ, đối với tôi là một sự khích lệ rất lớn”, thật sự là bỏ ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Khi kết thúc viên mãn hoạt động xếp chữ, bà nghĩ đến lời dạy của Sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Công: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Khó nhẫn càng phải luyện nhẫn; Khó làm càng phải luyện làm).

Bà Bùi nói, bản thân vô cùng may mắn khi được tự do tu luyện ở hải ngoại, cũng rất may mắn khi được tham gia xếp chữ ở Đài Loan, thấy ý chí tu luyện kiên định của mọi người, bà rất cảm động. Bà kể, trước khi tu luyện, bà bị chứng khó tiêu, lá lách và thận cũng không tốt, uống thuốc cũng không hiệu quả. Sau khi tu luyện, bệnh đều khỏi. Bà hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc đại lục sớm ngày kết thúc, và hy vọng tương lai có thể trở về Trung Quốc tu luyện tự do.

Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Ảnh chụp mọi người đang xem một tấm biển giảng chân tướng về Pháp Luân Công. (Tống Bích Long / Epoch Times)
Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Ảnh chụp mọi người đang xem một tấm biển giảng chân tướng về Pháp Luân Công. (Triệu Vũ Thành / Epoch Times)

Bà Trịnh từ Hàng Châu, Trung Quốc đến Hồng Kông sinh sống và làm việc. Do từng trải qua cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ năm 1999, bà cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ các đồng tu (bạn tu luyện) ở Trung Quốc đại lục, đã từng tích cực tham gia các cuộc diễu hành và hoạt động giảng chân tướng (nói rõ sự thật) ở Hồng Kông, giúp phát báo, bắt đầu từ năm 2005, đến nay đã làm được 20 năm. “Lần này đến Đài Loan tham gia xếp chữ cảm thấy rất cảm động, thấy cảnh tượng hơn năm nghìn học viên lớn như vậy vô cùng chấn động.”

Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Bức ảnh cho thấy các học viên Pháp Luân Công đang phân phát tờ rơi giảng chân tướng cho công chúng. (Triệu Vũ Thành / Epoch Times)
Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Lâm Gia Hồng / Epoch Times)

“Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan” (Pháp hội Đài Loan) sẽ được tổ chức vào ngày 19 tại Nhà thi đấu bóng rổ Hòa Bình, Đài Bắc. Bà Trịnh nói, năm 2005, bà lần đầu tham gia Pháp hội Đài Loan, đã vô cùng cảm động trước quy mô và không khí của Pháp hội, bà trân trọng cơ hội đến Đài Loan giao lưu cùng mọi người. Bà hy vọng truyền thông Đại Kỷ Nguyên có thể ngày càng làm tốt hơn, kiên trì truyền bá các giá trị phổ quát và hoằng dương văn hóa truyền thống, để nhiều người trên thế giới hiểu rõ sự thật.

Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Tống Bích Long / Epoch Times)
Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Lâm Gia Hồng / Epoch Times)
Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Lâm Gia Hồng / Epoch Times)
Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Tôn Tường Nghị / Epoch Times)
Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Hình ảnh là hoạt động luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công. (Tôn Tường Nghị / Epoch Times)
Ngày 18 tháng 10 năm 2025, hơn năm nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông v.v., đã xếp thành hình ảnh “Đồ hình Pháp Luân và ‘Pháp Luân Thường Chuyển'” khổng lồ tại Quảng trường Tự do, Nhà Tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Đài Bắc. Ảnh chụp mọi người đang xem một tấm biển giảng chân tướng về Pháp Luân Công. (Tôn Tường Nghị / Epoch Times)

Học viên Pháp Luân Công đến từ Malaysia, ông Hồ (Hu) và bà Tô (Su) là một cặp vợ chồng, cả hai đều đã tu luyện 22 năm, từng nhiều lần đến Đài Loan tham gia xếp chữ. Ông Hồ nói, ông cảm nhận được năng lượng chính diện tại hiện trường thực sự rất mạnh mẽ. Bà Tô nói, thật sự rất biết ơn Sư phụ! Bà khen ngợi việc xếp chữ năm nay rất tráng lệ, mỗi lần đến Đài Loan xếp chữ đều rất tuyệt vời, đều có thu hoạch.

Cô Hoàng, 24 tuổi, học viên ở Đài Trung, đắc Pháp (bắt đầu tu luyện) năm 10 tuổi cùng mẹ. Nhớ lại thay đổi lớn nhất của bản thân là mối quan hệ với cha trở nên gần gũi hơn. Cô nói: “Trước đây cha tôi rất nghiêm khắc, tôi không hay nói chuyện với ông. Nhưng sau khi tu luyện, tôi chủ động quan tâm đến ông.” Bởi vì tu luyện Pháp Luân Công sẽ không ngừng tự kiểm điểm xem mình có đi chệch khỏi bản chất Thiện hay không, “cho nên nếu không tu luyện, có lẽ tôi sẽ không làm như vậy.”

Cô cảm thấy điều quan trọng nhất trong tu luyện là niềm tin. “Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một chuẩn mực, khiến tôi không bị cuốn theo dòng đời.” Cô ví dụ: “Hiện nay rất nhiều người coi rượu như nước, coi thuốc ngủ như cơm, quá nhiều bệnh tật của thời văn minh.” Cô hy vọng thông qua hoạt động xếp chữ hôm nay, có thể để xã hội Đài Loan thấy được sức mạnh của Thiện, “Học viên Pháp Luân Công đi ra ngoài chính là một hạt giống thiện lành, giống như nước, khiến người ta cảm thấy sạch sẽ, thoải mái.”

Học viên Pháp Luân Công Đài Loan Tina tu luyện đã hơn mười năm. Do thấy bạn mình tu luyện có trường năng lượng chính diện khiến cô tò mò, từ đó chủ động tìm hiểu cuốn sách tu luyện chính của Pháp Luân Công là «Chuyển Pháp Luân». Sau khi tu luyện, cô có sức khỏe tốt, trạng thái tinh thần tốt hơn, gần như không cần dùng đến thẻ bảo hiểm y tế nữa. Cô cảm thấy Pháp Luân Công giúp cô học được cách “thuận theo tự nhiên”, làm việc bình tĩnh và tự tại hơn. Tina kinh doanh nhiều năm, cô hy vọng có thể truyền tải sự Thiện cho nhân viên và khách hàng.

Tina nói, cô hàng năm đều tích cực tham gia hoạt động xếp chữ, coi đây là một sứ mệnh, hy vọng nói rõ sự thật cho người đời. Đối với cô, tu luyện không chỉ là sự thay đổi của thân tâm cá nhân, mà còn là một trách nhiệm xã hội. Cô cho rằng, Pháp Luân Công có thể giúp mọi người thấy được sức mạnh chính nghĩa trong một xã hội mà đạo đức đang băng hoại.

Theo Epoch Times