Darrell Perkins đang trên đường tới chỗ làm. Ông nghe thấy những âm thanh lạ, dường như đó là tiếng kêu của một chú chó. Darrell dừng xe và lần theo âm thanh lạ. Khi đến bên bờ suối, ông nhận ra bên dưới suối là một đôi mắt rất thân quen. 

Đó chính là Ginger, chú chó của vợ chồng chị gái ông. Năm ngày trước, họ đã thông báo rằng Ginger đã bỏ đi. Vì cô chó này đã già, nên cả gia đình đều nghĩ rằng nó đã đi tìm một nơi nào đó để ra đi. Tuy nhiên, khi nhìn xuống bờ suối đã chắc chắn một điều, Ginger còn sống. Nhưng tình trạng của nó không được tốt cho lắm. Darrell đã gọi điện ngay cho chị gái để thông báo tình hình. 

Khi Darrell nhìn xuống dưới suối, ông bắt gặp ánh mắt thân quen đang cầu cứu (Ảnh: Facebook/Darrell Perkins/Screenshot)

Cô chó già đang bị mắc kẹt trong một khe suối đầy bùn. Những chú chó có thể là vua của những bãi cỏ, chúng có thể chạy nhảy khắp nơi hay đuổi theo khúc gỗ bay xa hàng chục mét không biết mệt mỏi, nhưng khi ở trong nước, loài vật hiền lành này lại trở nên vô cùng lúng túng. Đặc biệt là khi trong nước có đầy bùn. Đã có rất nhiều chú chó không thể tự xoay sở để thoát ra khi mắc trong vũng sình lầy. Hơn thế, Darrell nhận định rằng cô chó này còn có thể bị thương ở chân khi trượt ngã xuống đây. 

Darrell biết ông cần làm điều gì đó. Tuy Ginger đã già, nhưng ông vẫn muốn cứu nó. Ông đã gọi điện cho người hàng xóm Mitchell McCoy, và Johnny Rickman, người cứu hộ chó của vùng. Với địa hình này, Darrell biết ông không thể giải cứu chú chó một mình. 

Ba người họ đã nhanh chóng lập thành một đội cứu hộ. Rickman – nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đã nhận lãnh trách nhiệm xuống khe suối để đưa Ginger lên. Ông đeo dây bảo hộ, hai người còn lại sẽ ở trên đồi để giữ an toàn cho cả người cứu hộ và chú chó.

Rickman đã không gặp khó khăn khi nhấc Ginger ra khỏi khe bùn. Cô chó già biết người ta đang cứu nó nên rất ngoan ngoãn, không có phản ứng gì. 

Rickman đã đưa được chú chó ra khỏi khe suối (Facebook/Darrell Perkins/Screenshot)

Tuy nhiên khi đặt Ginger lên đất khô, Rickman bắt đầu bị mất thăng bằng một chút, bởi chân ông dính đầy bùn nhão. 

Hai người phía bên trên đã kịp đưa ra gợi ý, thay vì leo theo đường thẳng, ông có thể đi qua dải đất khô phía bên cạnh để lên mặt đất. Rickman làm theo, ông vẫn luôn ôm chặt Ginger trong lòng. Cuối cùng Rickman và Ginger đã leo lên được mặt đất an toàn. Cô chó ngay sau đó đã được đưa tới trạm thú y để chăm sóc. 

Thật kỳ diệu, sau khi mắc kẹt có lẽ nhiều ngày trong khe nước, một chân bị thương Ginger vẫn sống sót. Darrell đã rất cảm động, ông nói rằng ông cảm thấy rất biết ơn, bởi nếu con suối đầy nước thêm một chút nữa thì Ginger đã không còn cơ hội. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Chỉ một tuần sau, bản tin địa phương đã cập nhật tình trạng tuyệt vời của cô chó già may mắn này. Nó đã hoàn toàn bình phục và có thể chạy nhảy tung tăng trong sân một lần nữa. Chị gái của ông Darrell đã tới đón chú chó. Ginger lại có thêm cơ hội được sống trong ngôi nhà với rất nhiều người yêu quý nó. 

Ginger là một chú chó đã già, Darrell hoàn toàn có thể để mặc nó ở đó. Ông có thể gặp nguy hiểm khi xuống khe suối cứu nó. Đường trơn lại dốc, tôi cứ mãi đặt câu hỏi cho trái tim mình: Tại sao họ lại hành động mạo hiểm như vậy, Ginger là một chú chó và hơn nữa nó đã rất già? Thế rồi khi nhìn thấy hình ảnh của Ginger ngày đoàn tụ, và cảnh cô chó vàng tung tăng trong sân, tôi chợt nhận ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. 

Ginger đã có thêm cơ hội được chơi đùa trong sân sau quen thuộc (Ảnh: Facebook/Raven Brown/Screenshot)

Những con người ấy, họ không nhìn vào cái khó của bản thân trong hoàn cảnh nguy nan với sinh mệnh khác. Điều họ nhìn vào là những gì mà Ginger phải trải qua.

Phải chăng trong tâm trí của Darrell khi đưa ra quyết định ấy luôn có hình ảnh tung tăng của Ginger, có sự gắn bó của nó với gia đình anh chị ông và hơn hết là nỗi sợ hãi, có thể còn cả đau đớn, khó chịu mà cô chó ấy đang phải trải qua.

Với tất cả những hình ảnh ấy, ông muốn mang đến cho nó một kết thúc khác thay vì bị cuốn trôi hay bị nhấn chìm trong lòng nước lạnh ngắt. Mong muốn ấy giúp ông vượt qua được những ngại ngùng vì nguy hiểm, vì sợ làm phiền người khác để giúp đỡ con vật đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo. 

Nghĩ đến và mong muốn giúp đỡ người khác phải chăng là chiếc chìa khóa vạn năng, giúp mỗi người cởi bỏ sự lo sợ, sự vị kỷ trong trái tim mình, để có thể hành động, có thể đưa một cánh tay giúp đỡ những sinh mệnh đang cầu cứu, đang cần một sự nâng đỡ, một sự sẻ chia. 

Hy Văn