Mỗi giao thừa trôi qua, nhìn lại hình ảnh những năm trước thì mới biết rằng Tết thay đổi qua từng năm. Đại Kỷ Nguyên xin được gửi đến các bạn bộ ảnh Tết xưa để cùng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày Tết khi ta còn thơ bé.

Sau một năm vất vả thì Tết là ngày tất cả các thành viên được sum vầy bên nhau. Vẫn bánh chưng, dưa hành, thịt ba chỉ hay mứt Tết… nhưng Tết nay đã khác Tết xưa rất nhiều. Và chắc hẳn, có những thứ ta chỉ có thể tìm lại trong ký ức, trong hình ảnh còn lưu lại về ngày hôm qua…

Cửa hàng tạp hoá xưa đơn sơ lắm nhưng thu hút nhiều khách hàng, nhất là các bạn nhỏ với những tràng pháo đỏ đỏ hồng hồng bắt mắt.

Ông bà cùng các cháu quây quần bên nhau gói bánh chưng, rồi ông sẽ lại kể cho các cháu nghe sự tích bánh chưng bánh dày.

Tết ai cũng vui, nhưng có lẽ vui nhất là trẻ nhỏ, được mua quần áo mới, được vui đùa thoả thích bên bạn bè cùng trang lứa.

Tranh treo tường bán ngày Tết cũng rất đắt khách.

Chuyến xe cuối năm bao giờ cũng nhộn nhịp và đông vui, người người trở về nhà sau một năm làm việc vất vả.

Chợ Tết hoa đào tràn ngập khắp nơi, ai cũng muốn sắm cành đào đẹp nhất, trưng bày trong phòng khách để thấy Tết đã về.

Khi hàng hoá còn khan hiếm, mẫu mã vấn chưa phong phú thì mứt Tết và rượu vẫn là những thứ không thể thiếu.

Với người miền Bắc là bánh chưng còn người miền Nam là bánh tét, nhìn thấy hình ảnh này là thấy Tết đã đến gần lắm rồi.

Bàn thờ gia tiên ngày cuối năm.

Những bức ảnh được chụp nhân dịp đầu năm mới.

Mưa phùn cùng chút se lạnh, thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong tiết trời Xuân, bao ký ức ùa về.

(Ảnh dẫn từ Facebook Sữa hạt Gonuts).

Video xem thêm: Phút quyến luyến rời quê sau Tết ở sân ga

videoinfo__video3.dkn.tv||5c2d6fcfa__