Tại đám tang của một cụ bà ở thành phố Merida, Mexico xuất hiện một đàn chó hoang nằm phủ phục trên mặt đất không chịu rời đi khiến mọi người trong gia đình ai nấy đều xúc động.

Đó là bà Margarita Suarez, qua đời vào tháng 3/2015 do bệnh nặng. Được biết khi còn sống, bà Margarita là một người phụ nữ rất yêu thương động vật. Ngày nào cũng vậy, bà luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ và đứng trước cửa nhà chờ khoảng 20 chú chó vô gia cư đến để cho chúng ăn.

Đến ngày bà qua đời, nhiều con trong số chúng đã tập trung tại lễ tang của bà như để nói lời tạm biệt tiếc thương với ân nhân cũ.

cho hoang vieng tang 1

Ngay cả khi ra đường, bà Margarita cũng không bao giờ quên mang theo ít đồ ăn trong người để phòng khi gặp phải chú chó cơ nhỡ nào trên đường.

cho hoang vieng tang 3

Sự xuất hiện của đàn chó lạ ban đầu làm các nhân viên nhà tang lễ rất bối rối…

cho hoang vieng tang 2

… nhưng họ đã để cho chúng vào ngay khi biết chúng đến để thực hiện trọn vẹn tình nghĩa đối với ‘chủ nhân’ của chúng.

cho hoang vieng tang 4

Quy Cáp

Xem thêm: