Thời báo Epoch Times, ngày 14/11/2025 đưa tin: ĐCSTQ liên tiếp đưa ra thông báo treo thưởng, truy bắt nhà lập pháp Đảng Dân Tiến Thẩm Bá Dương, và các YouTuber Đài Loan Bát Quýnh (tên thật Ôn Tử Du), Mân Nam Lang (tên thật Trần Bách Nguyên).
Ngày 14/11, Bát Quýnh đã đáp trả, đăng tải hình ảnh “phản truy nã” trên Threads, liệt kê Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc ĐCSTQ Vương Hỗ Ninh và Chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan (Quốc Đài Biện) Tống Đào là đối tượng bị truy nã, cáo buộc 2 người này “trường kỳ phục vụ thế lực Mác-Lê bên ngoài, bức hại những người chống Trung Cộng”.
Trong khi đó, Trần Bách Nguyên đã đến đồn cảnh sát Đài Trung vào buổi trưa để báo án và “tự thú”, đồng thời nói: “Cảnh sát Đài Loan không bắt tôi, tôi cũng đành chịu”.
“Gậy ông đập lưng ông” – Bị Trung Cộng truy nã, Bát Quýnh truy nã ngược Trung Cộng
Công an ĐCSTQ ngày 13/11 cáo buộc Bát Quýnh và Mân Nam Lang phạm “tội kích động chia rẽ đất nước”, treo thưởng tối đa 250.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,09 triệu Tân Đài tệ). Bát Quýnh ngay lập tức đăng một bức ảnh lên Threads, bên trái là quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc, đối tượng bị truy nã là Vương Hỗ Ninh và Tống Đào.
Bát Quýnh trích dẫn nội dung “thông báo truy nã”, chỉ ra rằng hai người này “trường kỳ phục vụ thế lực Mác-Lê bên ngoài, truyền bá luận điệu ‘chống Trung Hoa Dân Quốc, bảo vệ ĐCSTQ’, kích động chia rẽ đất nước, tấn công, bôi nhọ quy mô lớn chính sách chống Cộng phục quốc của Trung Hoa Dân Quốc, ức hiếp, bức hại những người chống Trung Cộng ở khu vực Đại Lục”. Đồng thời viết: “Ai cung cấp manh mối hiệu quả, tùy tình hình sẽ được thưởng từ 200.000 đến 1 triệu Tân Đài tệ”.
Mân Nam Lang tự thú: Cảnh sát không bắt tôi, đành chịu
Sau khi ĐCSTQ treo thưởng, trên nền tảng xã hội Threads đã xuất hiện tài khoản “Sở hành động trảm sát”, còn đe dọa “tổ chức hành động” tại đường Tường Hòa, Đài Trung. Trần Bách Nguyên đã đến đồn cảnh sát báo án vào buổi trưa và nói: “Tôi đến tự thú đây, tại sao cảnh sát Đài Loan không bắt tôi?” Anh cũng nói: “Cư dân mạng Đại Lục chắc đang sụp đổ lắm.”
Cục Cảnh sát thành phố Đài Trung cho biết, tài khoản đe dọa này sử dụng số điện thoại nước ngoài, hoạt động từ ngày 25 tháng 7 năm nay, thường xuyên bình luận bằng chữ giản thể, đưa ra các phát ngôn ủng hộ ĐCSTQ, phán đoán là của người Trung Quốc. Cảnh sát đã báo cáo Viện kiểm sát địa phương chỉ đạo điều tra, nhấn mạnh “tuyệt đối không cho phép các phát ngôn đe dọa gây nguy hại cho trật tự xã hội”.
Mẹ của Mân Nam Lang, bà Giang Thanh Vân, đã đăng một bức thư ngỏ vào lúc 4 giờ sáng ngày 14/11, cho biết khi nhận được tin ĐCSTQ treo thưởng, bà đã “run rẩy không ngừng”, và nói: “Hai đứa trẻ này chỉ là dũng cảm lên tiếng vì nền dân chủ của Đài Loan, đứng ra vì tự do.”
Bà viết, là một người mẹ, bà “vừa tự hào vừa sợ hãi”, nhưng muốn kêu gọi người dân Đài Loan “đừng để nỗi sợ hãi nuốt chửng lòng dũng cảm, đừng để chế độ độc tài làm tan rã sự đoàn kết của chúng ta”.
Bà nhấn mạnh: “Bảo vệ chúng chính là bảo vệ chủ quyền của Đài Loan”, đồng thời kêu gọi xã hội cùng tham gia “Toàn dân bảo vệ chí sĩ chống Cộng”, “để tiếng nói chính nghĩa không bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, để toàn Đài Loan biết rằng: Chúng ta không cúi đầu trước chế độ chuyên chế của ĐCSTQ.”
Giáo sư tại Mỹ: Dùng trò cười đáp lại trò cười
Giáo sư Trần Thời Phấn (bút danh Ông Đạt Thụy) đang sống tại Mỹ đã khen ngợi Bát Quýnh: “Làm vậy là đúng!” Ông chỉ ra rằng “lệnh truy nã toàn cầu” của công an ĐCSTQ vốn dĩ là một “trò cười cấp độ tiểu phấn hồng”, “còn không đáng giá bằng một tờ séc khống”. Ông nói, Bát Quýnh đã không hùa theo, mà dùng chính cách đó để đáp trả, “Nếu người Đài Loan coi trò cười của tiểu phấn hồng bên kia là thật, thì quá kém cỏi”.
Tưởng Vạn An: Trách nhiệm của chính phủ là đảm bảo an toàn cho người dân
Về việc ĐCSTQ liên tiếp phát lệnh truy bắt và treo thưởng đối với Thẩm Bá Dương, Bát Quýnh và Mân Nam Lang, Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An vào buổi sáng đã trả lời tại hội đồng thành phố rằng, trách nhiệm của chính phủ là đảm bảo an toàn cho người dân, nhấn mạnh “Bất kỳ người dân nào gặp phải chuyện như vậy, chính phủ đều nên quan tâm, can thiệp ngay lập tức”.
Lô Tú Yến: Nếu có bạo lực, tuyệt không khoan nhượng
Ngoài ra, có cư dân mạng kêu gọi tổ chức hành động “trảm sát Trần Bách Nguyên” tại đường Thiên Tường, thành phố Đài Trung vào ngày 14/11, gây ra quan ngại. Nghị viên thành phố Đài Trung Lý Thiên Sinh đã hỏi Thị trưởng Lô Tú Yến (Quốc Dân Đảng) về quan điểm của bà với tư cách là người có ý định tranh cử chức vụ lớn khi nhà lập pháp Đài Loan bị Trung Quốc truy nã toàn cầu; nhưng bà Lô Tú Yến chỉ đáp: “Tập trung vào chính sự thành phố”. Nghị viên Chu Vĩnh Hồng thì chỉ ra rằng, Trần Bách Nguyên (Mân Nam Lang) là người Đài Trung, Thị trưởng Lô nên có thái độ rõ ràng.
Nghị viên Giang Triệu Quốc bày tỏ, trên lập trường bảo vệ người dân thành phố, ông yêu cầu Thị trưởng Lô Tú Yến hãy lên tiếng với ĐCSTQ. Bà Lô Tú Yến đáp: “Trong địa phận thành phố Đài Trung do tôi quản lý, tuyệt đối không dung thứ bạo lực, nếu có bạo lực, tuyệt không khoan nhượng”. Ông Giang Triệu Quốc kêu gọi bà Lô Tú Yến nên lên tiếng với phía Trung Quốc, bên đã phát lệnh truy nã, chứ không chỉ đơn thuần là lên án bạo lực.
Theo Epoch Times