Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 5/2 xin gửi tới quý độc giả bản tin: ‘Phát nước, vá xe miễn phí cho người dân lưu thông trên QL1 ở Long An những ngày cao điểm Tết’.

Trước và trong Tết Nguyên đán, mỗi ngày có hàng ngàn chai nước uống đóng chai được nhóm thanh niên phát miễn phí cho người dân lưu thông trên tuyến QL1, đoạn qua H.Bến Lức và TP. Tân An (Long An).

Ngày 4/2, anh Nguyễn Lê Duy, chủ nhóm thanh niên tình nguyện cho báo Thanh Niên biết, anh trực tiếp vận động mạnh thường quân hỗ trợ nước đóng chai để anh em trong nhóm phát miễn phí cho người dân lưu thông trên QL1, đoạn qua địa bàn H.Bến Lức thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Nhóm có 6 thành viên (2 nữ), bắt đầu ra quân từ sáng 27 âm lịch (1/2), tại cây xăng Cầu Ván, cách cầu Bến Lức 1 km số hướng về miền Tây để làm nhiệm vụ “tiếp tế” nước cho người đi đường.

Mỗi ngày có khoảng 2.500 chai nước suối được phát cho người dân đi qua địa bàn H.Bến Lức. (Ảnh: Khôi Nguyên)

Theo anh Duy, ngày đầu số lượng phát gần 2.500 chai, ngày kế tiếp gần 2.000 chai… tùy thời điểm nắng gắt hay trời mát, để khách ghé qua nhận nước uống. Đây là công việc hoàn toàn tự nguyện vì xã hội, mệt mà vui.

Vợ chồng anh Trần Thế Dũng (39 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre) vừa nhận 2 chai nước tại điểm anh Duy, nói: “Hai năm nay, mỗi lần về đi ngang qua Long An tôi đều thông tin cho đồng nghiệp biết ở Long An có phát nước miễn phí cho người đi đường, họ vui vẻ nhiệt tình lắm. Ngoài ra còn có 2 tủ bánh mì ‘tự chọn’ tại TP. Tân An, lấy bánh mì cùng chả lụa hoặc thịt ram mỗi người 1 ổ khỏi mất tiền”.

Những chai nước suối nghĩa tình giúp người đi đường qua cơn khát giữa trời nắng nóng. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngoài phát nước, nhóm anh Duy ở xã Thạnh Đức, H.Bến Lức còn tham gia dùng máy hút đinh tặc trên tuyến giao thông. Bất kỳ trưa nắng hay đêm khuya, chỉ cần điện thoại báo có nạn rải đinh là các anh có mặt. Riêng những trường hợp xe cán đinh nhóm các anh cũng sẵn sàng vá miễn phí, ruột xe nào hết vá được, anh em thay ruột cũng không lấy tiền.

Một thành viên cho biết, đơn vị tài trợ đồng ý cung cấp cho anh em hoạt động đến trưa 29 tết tạm ngưng. Sau vài ngày nghỉ, lúc người dân từ tỉnh quay trở lại TP. HCM thì công việc lại tiếp tục.

Một hình ảnh tương tự, theo Báo Người Lao Động, những ngày cuối năm, khi đi ngang tuyến Tỉnh lộ 842 qua xã An Bình (thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) chúng ta sẽ thấy lực lượng CSGT lập “Trạm dừng chân nghĩa tình” phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người dân trên đường về quê ăn Tết.

Khăn lạnh, nước suối chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho người dân. (Ảnh: Người Lao Động)

Lãnh đạo Công an thị xã Hồng Ngự giải thích với Zing lý do của việc làm ý nghĩa này: “Nhiều bà con ở xa về thăm quê, chở theo vợ con, hàng hoá cồng kềnh trong khi phải di chuyển chặng đường dài nên chắc chắn sẽ mệt, thậm chí buồn ngủ”.

Thiếu tá Phan Quyền Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự cho biết trên Vietnamnet, trạm dừng chân hoạt động từ ngày 31/1, đã phát hơn 10.000 chai nước, hơn 10.000 khăn lạnh cho người dân trên đường về quê ăn Tết, qua tuyến tỉnh lộ 842.

Nước suối, khăn lạnh được phát tận tay người dân về quê ăn tết. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài khăn lạnh, nước suối, còn có một trạm dừng chân dã chiến – bãi đất trống có nhiều võng – để tài xế tranh thủ nghỉ ngơi. Nhiều người dân xung quanh thấy hoạt động có ý nghĩa nên cũng đến làm phụ.

Theo Thiếu tá Quyền Anh, sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng cũng tổ chức chuyến xe nghĩa tình để phục vụ cho các gia đình có con nhỏ dưới 10 tuổi, xuất phát ngày mùng 3 Tết tại bến xe Hồng Ngự đến Bình Dương.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả ngày nghỉ lễ nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News