Trong xã hội mà giá trị vật chất ngày càng được coi trọng thì một tình yêu thuần khiết, thủy chung mang đậm đức hy sinh dần trở thành điều ‘xa xỉ’ và chỉ còn tồn tại trong những tiểu thuyết tình yêu. Nhưng, ở một vùng quê nhỏ bé Trung Quốc vẫn có một tình yêu giản dị, son sắt và chan chứa nghĩa tình lặng lẽ qua năm tháng như vậy…

Đám cưới đơn giản mà tràn đầy hạnh phúc năm 1959 của ông Đỗ và bà Châu là kết quả cho một tình yêu ngọt ngào đơm hoa kết trái. Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ là khởi đầu cho một tương lai tươi sáng, nhưng chỉ 5 tháng sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ đã phải đối mặt với một biến cố bất ngờ.

Bà Châu, khi ấy mới 20 tuổi, mắc một căn bệnh kì lạ khiến bà bị liệt toàn thân. Ngày bà Châu phát bệnh, ông Đỗ lúc đó đang làm việc xa nhà ở một mỏ khai thác than của thành phố lân cận. Sau khi nhận được thư gửi từ gia đình thông báo cho ông tình hình bệnh tật của bà Châu, ông đã hoàn toàn chết lặng và không thể tin được vào tai mình…

Ông Đỗ ngay lập tức xin nghỉ việc và tức tốc trở về nhà. Khi đến gặp bác sỹ, ông được biết căn bệnh kỳ lạ này khiến bà Châu mất toàn bộ cảm giác, bà thậm chí còn không thể cầm nắm được vật gì. Các bác sỹ không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh của bà Châu, nhưng tồi tệ hơn nữa, là bà Châu đã không còn có khả năng làm mẹ.

Bất hạnh đổ ập xuống đôi vợ chồng trẻ khiến họ tưởng như muốn gục ngã. Họ vừa mới bắt đầu một cuộc hôn nhân và đặt rất nhiều hy vọng cho một cuộc sống gia đình đầm ấm thì căn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả… Bạn bè và một số người thân của ông Đỗ khuyên ông hãy ly hôn với người vợ bệnh tật và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng lương tâm của một người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương vợ thật lòng khiến ông hoàn toàn phản đối những gì mọi người nói. Đêm hôm đó khi về nhà, ông đã nói với vợ:

“Em đừng bận tâm điều gì hết. Anh sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời.”

Người đàn ông thủy chung son sắt này luôn cố gắng điềm tĩnh đối diện với hoàn cảnh và thực sự biết nghĩ cho người khác… Ông biết rằng bà Châu sẽ đau buồn, khổ cực thế nào nếu ông bỏ rơi bà. Ông không thể chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình vì đây là lúc người bạn đời của ông cần ông nhất.

Vậy là, ông Đỗ bỏ hẳn công việc và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bà Châu. Ông đặt tất cả tâm trí và sự chân thành trong từng thìa thức ăn bón cho vợ, và trong cả những lần tận tụy, ân cần dọn dẹp vệ sinh, sắc thuốc rồi đưa bà đi khám chữa bệnh ở đủ các nơi. Ẩn sâu sau nét khắc khổ của ông là một trái tim giàu lòng nhân ái…

Sự nhẫn nại và hy sinh của ông Đỗ dành cho người bạn đời của mình đã chạm tới trái tim và lòng trắc ẩn của những người xung quanh. Hàng xóm láng giềng thi thoảng lại tới thăm, động viên và tặng vợ chồng ông những vật dụng cần thiết hoặc tạp phẩm hay thuốc men. Ông Đỗ và bà Châu cũng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ chính quyền địa phương. Lòng tốt của mọi người giúp họ cảm thấy ấm lòng hơn sau những ngày tháng cơ cực, dù giá trị vật chất không quá nhiều, nhưng những gì mọi người làm khiến vợ chồng ông cảm thấy họ không phải đang một mình chống chọi với hiện thực nghiệt ngã…

Đã gần 6 thập kỷ trôi qua, tình yêu của ông Đỗ dành cho vợ vẫn ấm áp và son sắt như thuở ban đầu. Mỗi ngày, người đàn ông tần tảo ấy đều tắm rửa, bón thức ăn và xoa bóp cho vợ, và vẫn không ngừng hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ đến với bà, rằng một ngày nào đó bệnh tình của vợ ông sẽ được chữa khỏi…

Cho dù phép màu có xảy đến với họ hay không, thì 56 năm đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó nhọc ấy đã đủ khiến họ làm nên kỳ tích cho chính cuộc đời mình. Trong xã hội hiện đại, khi vật chất đi trước tinh thần, khi mọi giá trị gần như được đo đếm bởi tiền bạc và của cải, thì thứ tình cảm chân thành thuần khiết của ông Đỗ và bà Châu khiến người ta phải dừng lại để suy ngẫm về giá trị thực của tình yêu, hôn nhân và cuộc sống.

Không cần lâu đài, chức tước hay những bộ đồ lộng lẫy, tình yêu chân thành không tính toán của ông Đỗ với người vợ mình đã đủ viết nên một câu chuyện cổ tích tuyệt vời, mà giúp người ta hiểu sâu sắc hơn về “tình yêu đích thực”. Một mối quan hệ bền vững, kiên cường trước sóng gió không được gây dựng bởi sự chiếm hữu và lợi ích cá nhân, nó bắt nguồn từ những trái tim quảng đại, vị tha và giàu đức hy sinh, bởi chỉ có những tâm hồn đẹp mới đem lại một tình yêu và hạnh phúc chân thật…

Video xem thêm:

Thủy Linh

Xem thêm: