Na Uy (norway) có nghĩa là “con đường phía bắc” là một quốc gia tươi đẹp. Dù chỉ có dân số khoảng hơn 5 triệu người nhưng Na Uy lại là một trong những vùng đất được xem là hạnh phúc nhất thế giới. 

Được tạo thành từ một dãy núi tuyết, NaUy còn được xem là kỳ quan thiên nhiên với những dãy núi phủ đầy tuyết trắng, những thành phố lớn xen kẽ với nét chấm phá dịu dàng của vùng nông thôn. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều đặc biệt chỉ có ở đất nước xinh đẹp được mệnh danh là “Vùng đất của mặt trời nửa đêm” này.

Đất nước của sự đắt đỏ

Người ta thường nói vui rằng “nếu bạn có tiền để mua một tách cà phê ở đây thì có lẽ bạn cũng đủ tiền để mua được một chiếc Ferrari cho mình”. Câu nói này cũng đủ để thấy được sự đắt đỏ ở đất nước này, nhưng đương nhiên là mọi thứ đều có lý do của nó.

(Ảnh: vietravel.com)

Na Uy được ban tặng rất nhiều tài nguyên thiên nhiên và trở nên giàu có với lượng dầu xuất khẩu chỉ đứng sau Nga và Ả Rập Saudi. Sự giàu có này khiến số lượng việc làm vượt quá số dân, vì thế Nauy trở thành đất nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất Châu Âu. Thực tế, người dân Na Uy không hề thấy cuộc sống ở đây đắt đỏ mà chỉ có chúng ta nghĩ như vậy thôi.

(Ảnh: nguyenhuyvu.blogspot.com)

Trẻ em diễu hành thay binh lính

Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Vào Ngày quốc khánh của Na Uy (17 tháng 5) cũng đồng thời là ngày ban hành hiến pháp của đất nước này, trẻ em là tâm điểm của buổi lễ. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới để trẻ em diễu hành thay cho binh lính – một điều rất đặc biệt.

Trẻ em là tâm điểm của buổi lễ (Ảnh: thelocal.no)

Lễ diễu hành được cử hành trong niềm hân hoan dưới sự chứng kiến của gia đình Hoàng gia. Trong ngày này họ sẽ mặc Bunad, trang phục truyền thống của đất nước. Mỗi vùng miền có các trang phục khác nhau và mỗi năm người Na Uy lại may một bộ để ăn mừng ngày quốc khánh.

Những vùng vịnh hẹp đẹp như tranh vẽ

Na Uy nổi tiếng thế giới với những vùng vịnh hẹp ăn sâu vào đất liền, có hơn 2.000 vịnh biển hẹp (Fiord). Fiord trong tiếng NaUy có nghĩa là trống rỗng. Người ta ước tính những vịnh hẹp này được hình thành cách đây khoảng 10.000 – 15.000 năm. Vịnh hẹp là những gì còn lại sau khi sông băng biến mất để lại những thung lũng dốc khiến nước biển ùa tới và lấp đầy chỗ trống.

(Ảnh: hurriyet.com.tr)

Mặc dù có rất nhiều vịnh đẹp nhưng trong đó phải kể đến Vịnh Sognefjord (còn gọi là Sognefjorden) là vịnh lớn nhất, đẹp nhất ở Na Uy. Thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng ở đây bao gồm có nhà thờ lâu đời nhất của Na Uy tại Urnes, các hang động White Magic ở Gudvangen, làng Viking ở Gudvangen, và thung lũng Aurlandsdalen.

(Ảnh: visitnorway.it)

Vịnh Hardangerfjord là vịnh dài thứ ba trên thế giới và là vịnh hẹp dài thứ hai ở Na Uy. Khách du lịch thường đến đây vào tháng 5 để xem các cây táo, mận, anh đào và lê nở hoa. Ngoài ra bạn còn có thể đi thuyền kayak và ngắm khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

Cung đường Đại Tây Dương

Cung đường có chiều dài 8,3km được xây dựng vào tháng 8 năm 1983 và được mở cửa vào tháng 7 năm 1989 nối liền giữa hai thị trấn Kristiansund và Molde. Vào năm 2005, cung đường Đại Tây Dương được vinh danh là “Công trình thế kỷ của Na Uy” và trở nên nổi tiếng. Điều độc đáo ở cung này là tổng hợp của 8 cây cầu nhỏ bắc qua 8 hòn đảo để kết nối các đảo nhỏ và đá ngầm, để chịu được sức mạnh của biển Đại Tây Dương nên chúng có những hình cong rất độc đáo với những con dốc cao vun vút.

(Ảnh: motorpoint.com)
(Ảnh: versesofuniverse.blogspot.com)

Trolltunga – Lưỡi quỷ

Trolltunga là một trong những vách đá đẹp và đặc biệt nhất của Nauy. Được kiến tạo 10.000 năm trước vào kỷ Băng hà khi một tảng băng vĩnh cửu dính vào ngọn núi tan rã. Vách đá này còn được biết đến với tên gọi là “Lưỡi quỷ” bởi hình dáng giống như một chiếc lưỡi khổng lồ nhô ra từ vách đá liếm lên bầu trời xanh cùng khung cảnh hùng vĩ phía dưới. Trolltunga cao 1.100m so với mặt nước biển và có góc nhìn tuyệt đẹp ra phía hồ Ringedalsvatnet thuộc vùng Skjeggedal miền nam đất nước.

(Ảnh: greenweddingshoes.com)
(Ảnh: twistedsifter.com)

Ngắm mặt trời lúc nửa đêm

Nếu một ngày 24 giờ và không có ban đêm, bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ điều đó không thể xảy ra nhưng tại Nauy thì có thể. Do nằm phía trên vòng Bắc cực nên vào mùa hè, NaUy được mặt trời chiếu sáng suốt 24 giờ và ngược lại vào mùa đông ban đêm sẽ ngự trị 24 giờ. Người dân NaUy còn tổ chức thi chạy buổi đêm vào tháng 6 hàng năm. Nghe thôi cũng thấy thật thú vị phải không? Nhưng với người dân địa phương thì không thú vị chút nào vì mùa hè thì khó ngủ mà mùa đông thì trời tối đen cả ngày. Vì vậy nếu đến đây vào mùa hè, bạn đừng quên đem theo một miếng bịt mắt nhé.

(Ảnh: veja.abril.com.br)

Đi ngắm cực quang ở Lofoten

Trên quần đảo Lofoten xinh đẹp vào những thời điểm nhất định trong năm, bạn có thể nhìn thấy những dải cực quang đẹp lung linh và vô cùng huyền ảo, một hiện tượng hiếm có mà chỉ một số ít quốc gia Bắc Âu có được. Nếu may mắn được một lần trải nghiệm cảnh tượng này, bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi những dải ánh sáng đủ màu sắc nhảy múa liên tục, bện xoắn vào nhau như những dải lụa mềm mại, uyển chuyển trên bầu trời. Thời gian tốt nhất để xem cực quang là từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 3. Và một lưu ý nho nhỏ là nên tránh đi vào những ngày rằm vì thời gian này, trăng thường rất sáng và nó có thể khiến việc quan sát và chụp cực quang khó khăn hơn.

(Ảnh: terramundi.com.br)
(Ảnh: usatoday.com)

Để chắc chắn thấy cực quang vào đúng thời điểm, bạn có thể sử dụng thông tin từ bản đồ về cực quang trên ‘Auroral Activity by Solar Rotation’ map để lên kế hoạch cho chuyến đi nhé.

Những điều đặc biệt mà không phải ai cũng biết đến ở Vương quốc NaUy xinh đẹp này đã đủ khiến bạn muốn được một lần đặt chân đến nơi đây chưa nào? Cuộc đời là những chuyến đi và bạn hãy tự mình khám phá những miền đất mới để thấy thế giới thật rộng lớn và thấu hiểu bản thân mình hơn.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Tâm Liên