Đối với học sinh phương Tây thì buổi dạ tiệc trung học cuối khóa là một dịp vô cùng quan trọng, và bạn sẽ thật không may nếu không tìm được cho mình một bạn nhảy ưng ý…

Ở phương Tây, Prom, hay buổi dạ tiệc trung học cuối khóa có thể nói là một trong những kỷ niệm đẹp nhất thời còn là học sinh, và với một cậu học sinh bị mắc chứng rối loạn trí nhớ như Nico Schykerynec thì đó còn là một đêm dạ hội không thể nào quên được.

Mặc dù ở con người Nico có một sự ấm áp đến tuyệt vời, nhưng đi học vẫn không phải là một điều quá đỗi dễ dàng đối với chàng trai trẻ thuộc thị trấn Aberdeen, New Jersey, Mỹ. Nico bị mắc chứng rối loạn nhận thức và vì thế, trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng. Nico đã phải tham gia lớp học dành cho trẻ em cần sự hỗ trợ đặc biệt trong suốt quãng thời gian cậu đến trường.

Cậu học sinh bị rối loạn trí nhớ và buổi dạ tiệc Prom cuối khóa không thể nào quên
(Ảnh: Simona Bua, LittleThings)

Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cản được chàng trai trẻ kết nhiều bạn tốt. “Những đứa trẻ ở trường rất đặc biệt, rất tốt, chúng đã tiếp nhận con tôi“, bà AnnMarie Smith, mẹ của Nico chia sẻ khi nói về các học sinh của trường trung học Matawan.

Và với cô bé Sarah Gerstel, tình nguyện viên quen thuộc mỗi ngày Chủ Nhật của đội thể thao dành cho học sinh tật nguyền, thì đó không đơn giản chỉ là chấp nhận. “Cháu luôn mong đến ngày Chủ Nhật và chơi cùng với cậu ấy, cháu nghĩ rằng hẹn cậu ấy tới dạ tiệc sẽ là một điều vô cùng thú vị“, Sarah chia sẻ.

Cậu học sinh bị rối loạn trí nhớ và buổi dạ tiệc Prom cuối khóa không thể nào quên
(Ảnh: Simona Bua, LittleThings)

Sarah, cùng với ba người bạn gái khác của cô bé, đã chuẩn bị một kế hoạch để mời Nico cùng hai chàng trai tật nguyền khác trong lớp làm bạn nhảy của họ trong buổi dạ tiệc Prom. Nhóm của Sarah đã mua bóng bay, kẹo và tự làm một tấm banner viết tên của ba chàng trai may mắn cùng câu hỏi lớn: “Prom?” (Tạm dịch: “Đi dạ tiệc với chúng mình chứ?“)

Cậu học sinh bị rối loạn trí nhớ và buổi dạ tiệc Prom cuối khóa không thể nào quên
(Ảnh: Simona Bua, LittleThings)

Dạ tiệc Prom là một điều rất quan trọng, cho cả các cô gái và các cậu con trai, nhưng những quý cô trẻ tuổi này đã dành một dịp lớn như vậy và làm nó trở nên đặc biệt hơn nữa đối với những chàng trai, thật xuất sắc!” ông Lee Pcikell, giáo viên của Nico chia sẻ.

Cậu học sinh bị rối loạn trí nhớ và buổi dạ tiệc Prom cuối khóa không thể nào quên
(Ảnh: Simona Bua, LittleThings)

Nico đã không cầm được nước mắt, và cậu đã nhảy lên, hét lên sung sướng sau khi chứng kiến Sarah mời mình đi dự tiệc. Cậu tâm sự: “Bạn ấy thật đẹp, thật rực rỡ, và cháu sẽ nhảy với bạn ấy tại dạ tiệc suốt đêm“.

Theo Little Things
Quang Minh

Xem thêm: