“Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của những đứa trẻ này và của anh. Từ khi có em, căn nhà này luôn rộn rã tiếng cười, điều mà trước đây không thường xảy ra. Anh muốn em biết rằng anh và các con yêu em hơn hết thảy mọi thứ trên đời, mà muốn biết rằng liệu em có bằng lòng làm vợ anh không?” 

Sau một thời gian chuẩn bị, màn cầu hôn bạn gái với sự giúp đỡ của ba cậu con trai của anh Steven cuối cùng cũng diễn ra trọn vẹn. Dù chỉ vỏn vẹn chưa đến ba phút nhưng khoảnh khắc cảm động đã lan tỏa và chiếm được trái tim hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Món quà sinh nhật đặc biệt mà các con của anh Steve dành tặng cô Theresa

Nhân vật chính trong clip là cô Theresa – bạn gái của anh Steven. Vào ngày sinh nhật của mình năm nay, cô đã được nhận một món quà vô cùng đặc biệt từ ba cậu con trai của Steven.

Cả ba cậu bé đón chào cô từ cửa với vẻ hồ hởi, phấn khích tột độ. Ban đầu Theresa nghĩ lũ trẻ sẽ làm cô bất ngờ bằng một món quà sinh nhật mà cô yêu thích hoặc một điều gì đó vui nhộn trẻ con, nhưng rồi diễn biến sau đó đã khiến cô bật khóc.

“ Bố con là món quà mà tụi con dành tặng cô”

Người cha xuất hiện theo kế hoạch. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, quỳ bên, nâng chiếc nhẫn cưới bố con anh dành tặng cho người phụ nữ họ muốn đi bên cạnh suốt quãng đời kế tiếp. Lời cầu hôn chân thành, tha thiết của anh phảng phất chút buồn của quá khứ, dạt dào niềm hạnh phúc trong hiện tại và tràn ngập hy vọng về tương lai. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt không trang điểm của cô. Ba cậu bé cũng quệt vội những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Và rồi họ trao cho nhau những vòng tay ôm ấm áp, tin cậy. Với cô, nơi đây từ lâu đã là gia đình. Với lũ trẻ, từ lâu cô đã là người mẹ thứ hai của chúng. Hẳn là, để có được ngày hôm nay những thành viên trong gia đình bé nhỏ ấy đã dành cho nhau rất nhiều thời gian gắn kết, sẻ chia và thấu hiểu.

Hạnh phúc thường đến từ những điều giản dị nhất

Nhiều cư dân mạng đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng xúc động này.

Họ chia sẻ với nhau những chi tiết thú vị thấy được trong đoạn clip.

Một người viết:

“Tôi thích Steve và bọn trẻ chọn chiếc túi để quà có chữ “Mẹ” ở bên ngoài. Điều đó cho thấy cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Màn cầu hôn mới tuyệt vời làm sao!”

“Tôi không cầm được nước mắt. Các con thật quá dễ thương và thông minh khi giúp bố thực hiện “kế hoạch cầu hôn” này. Rất yêu gia đình các bạn. Mong cả nhà bên nhau trăm năm hạnh phúc”  – Người khác chia sẻ.

Thông thường, cầu hôn là một sự kiện đặc biệt, là một nghi thức thiêng liêng rất riêng tư của hai người yêu nhau. Xung quanh họ lúc này thường chỉ có nến, hoa và những bản nhạc du dương ca ngợi tình yêu. Khung cảnh cầu hôn của Steve và Theresa khác hẳn, không nến, không hoa, không âm nhạc. Nhưng đổi lại bên họ là khúc khích tiếng cười con trẻ, là thánh thót những giọt nước mắt hạnh phúc mà có lẽ không giá trị vật chất nào trên thế gian này có thể hoán đổi được. Khoảnh khắc thiêng liêng, ấm áp ấy làm rung động những xúc cảm thiện lành nhất trong trái tim hàng triệu người xem.

Chặng đường phía trước, với họ còn nhiều thử thách, nhưng sự khởi đầu đáng trân trọng hôm nay sẽ mãi là nguồn động viên to lớn, mang đến sức mạnh và nghị lực để giúp họ vượt qua tất cả. Hạnh phúc thật giản dị, và hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta biết sống vì người khác, chân thành và bao dung.

Nguồn ảnh: Pretty52

Tuấn Vũ