Những điều xảy ra tại hôn lễ của cặp đôi Jefferson – Jessica, người Bồ Đào Nha có lẽ là những gì họ không thể quên trong suốt cuộc đời này…

Giống như các cặp đôi khác, hôn lễ của Jefferson và Jessica, đến từ Bồ Đào Nha, cũng là kết quả viên mãn sau một thời gian dài yêu nhau. Đám cưới ấm áp, lãng mạn diễn ra với sự chứng kiến của gia đình, họ hàng, bạn bè của cả hai. Jessica hồi hộp, chầm chậm tiến vào trong lễ đường trước những lời chúc mừng và ánh mắt trầm trồ của quan khách với vẻ rạng ngời của cô.

Khi Jessica tiến đến chỗ Jefferson, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và bắt đầu trao lời thệ ước. Jefferson nhìn cô dâu hồi lâu rồi ngập ngừng thú nhận: “Anh đã yêu một người khác”.

Mọi người có mặt tại đó, đặc biệt là cô dâu, đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ hoang mang và sững sờ trước tuyên bố của chú rể. Ai nấy đều nín lặng để chờ xem điều gì tiếp theo.

Jefferson nhìn cô dâu hồi lâu rồi ngập ngừng thú nhận: “Anh đã yêu một người khác”.

Jefferson từ từ tiến đến bên một bé gái đang đứng đằng sau Jessica. Cô bé đó là Giovanna, 8 tuổi, con gái của Jessica với người chồng trước. Jefferson nhìn thật sâu vào mắt cô con gái riêng của vợ và thề nguyện rằng mình sẽ yêu thương, chăm sóc Giovanna hệt như con gái ruột của mình.

“Nếu có thể cầu xin Thượng Đế bất cứ điều gì, thì bố xin được làm bố của con. Bố là người bố hạnh phúc nhất trên thế giới khi có được cô con gái xinh đẹp, thông minh, giỏi giang như con”, chú rể nói trong nước mắt.

“Nếu có thể xin ơn trên bất cứ điều gì, thì bố xin được làm bố của con”.

Hạnh phúc quá đỗi, trong khoảnh khắc ấy, Jessica chỉ có thể đứng khóc mà thôi. Và không riêng cô, tất cả những người có mặt trong hôn lễ ấy đều phải rơi lệ.

“Con cũng sẽ yêu bố, chăm sóc bố, luôn bảo vệ bố và không để chuyện không hay xảy ra với bố”.

“Con cũng sẽ yêu bố, chăm sóc bố, luôn bảo vệ bố và không để chuyện không hay xảy ra với bố”, cô bé Giovanna cũng vừa khóc vừa nói.

Và rồi, hai bố con ôm nhau khóc, cùng vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Song có lẽ, người hạnh phúc nhất trong hôn lễ ấy chính là cô dâu Jessica.

Hai bố con ôm nhau khóc, cùng vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Người phụ nữ nào từng một lần đò cũng đều lo sợ chồng mới sẽ không yêu thương con cái của mình. Thế nhưng giờ đây, Jessica có lẽ đã không cần phải lo lắng nữa rồi, bởi cô đã có được người chồng hết mực tâm lý, tình cảm và chân thành.

Người ta vẫn nói rằng cha dượng có mấy đời yêu thương con vợ, thế nhưng Jefferson đã chứng minh điều ngược lại. Anh coi Giovanna như con đẻ của mình, nghĩ tới cảm xúc và cả hạnh phúc của bé, tôn trọng và đối xử với bé bằng sự lương thiện và bao dung nhất.

Những gì mà Jefferson đã làm được cho cô bé Giovanna và vợ quả thực rất lớn lao. Anh dùng cả trái tim chân thành để yêu thương một người phụ nữ và tất cả những gì thuộc về cô ấy. Tình yêu vượt trên tất cả những ích kỷ cá nhân, đó có lẽ là tình yêu đẹp nhất, đáng trân trọng nhất mà con người ta vẫn hằng kiếm tìm.

Khi biết sống chân thành, bao dung và nghĩ cho người khác, chắc chắn bình yên và hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh bạn…

Linh An

(Nguồn ảnh: Newsner)

Video xem thêm: Có một loại tình yêu gọi là im lặng

videoinfo__video3.dkn.tv||eabab4fc5__