Trang tin Radio Free Europe (Đài Âu châu Tự do) đã nói chuyện với mẹ của người lính Nga Mikhail Cherkasov. Đồng đội của anh cho bà biết rằng, con trai của bà tử trận gần Bakhmut vào ngày 19 tháng 6, sau hai tháng rưỡi ở Ukraina.

Vào ngày 3/1, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh hứa trả 5 triệu rúp (khoảng 55.600 USD) cho gia đình nếu có người lính thiệt mạng trong chiến tranh. Các quân nhân bị thương sẽ nhận được 3 triệu rúp (khoảng 33.300 USD), theo luật từ tháng 3 năm 2022.

Tuy nhiên, các đồng đội của Cherkasov nói với mẹ anh, Polina Cherkasova rằng: Bộ Quốc phòng Nga đã để thi thể anh trên chiến trường, vì việc đưa anh về nhà sẽ không “có lợi”.

Bà Cherkasova nói với Radio Free Europe rằng: “Tôi không yêu cầu gì khác: chỉ cần mang xác cho tôi. Nhưng trung đội trưởng nói rằng anh ấy rất tiếc, và anh ấy sẽ không cử người của mình đến lấy xác… vì cuộc chiến vẫn đang diễn ra”.

Bà Cherkasova cho biết chỉ huy nói thêm rằng: “Bà có biết có bao nhiêu xác chết ở đó không? Thật khủng khiếp những gì đang diễn ra ở đây. Khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, có 20 xác chết nằm xung quanh”.

Con trai bà Cherkasova đã chết sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ban đầu bà cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ chính quyền quân sự địa phương, nhưng bà không có thông tin gì. Con của bà không được liệt kê là đã chết hoặc mất tích.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Nga bị cáo buộc không bồi thường tổn thất cho các gia đình binh sĩ.

Một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, được xuất bản vào tháng 3 với tiêu đề “Chúng tôi không mong đợi điều này”, bao gồm các cuộc phỏng vấn với những người lính bị thương không nhận được tiền như tổng thống Nga đã từng hứa.

Một tuần sau cuộc chiến, ông Putin nói rằng “nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ gia đình của những người lính đã ngã xuống và bị thương trong chiến tranh”.

Báo cáo của RIA Novosti cho biết: các binh sĩ đã khiếu nại với một nhà hoạt động nhân quyền ở Nga. “Chúng tôi đã bị lợi dụng,” một người nói.

Báo cáo nói thêm rằng: các binh sĩ của Nga muốn các nhà chức trách giải quyết vấn đề này “trước khi nó trở nên phổ biến”.

Trang tin Newsweek của Mỹ cho biết: họ đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi.