Thời báo Epoch Times ngày 25/10/2025 đưa tin: Trong thời gian diễn ra Hội sách Frankfurt năm nay tại Đức, nhiều người đã bị thu hút bởi một nhóm biểu tình gồm hơn 30 người. Chỉ thấy họ giương biểu ngữ dài, cơ thể bị dây đỏ trói lại, miệng bị băng dính đỏ bịt kín, trong tiếng nhạc của bài hát “Mọi thứ ở Hồng Kông đều ‘ổn’” (Everything is Fine in Hong Kong), họ lặng lẽ đứng trên quảng trường trước Sảnh triển lãm số 3, tiến hành một cuộc phản kháng trong im lặng.

Đây là hoạt động nghệ thuật đứng im lặng với chủ đề “Không có chuyện gì” do Hiệp hội Người Hồng Kông tại Đức, chi hội Frankfurt của Ân xá Quốc tế (Amnesty International Frankfurt), và Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền và Tự do Tôn giáo đồng tổ chức vào ngày 18 tháng 10. Hoạt động nhằm vạch trần thực tế về kiểm duyệt, đàn áp và tuyên truyền dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Bởi vì tại Hội sách Frankfurt, ĐCSTQ đã trưng bày các tác phẩm của Tập Cận Bình bằng nhiều ngôn ngữ và các luận điệu tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ. Hoạt động nghệ thuật đứng im lặng này nhằm vạch trần bản chất giả dối của ĐCSTQ khi cố tạo ra hình ảnh giả “Không có chuyện gì”.

Hội sách Frankfurt là hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới, bắt đầu từ năm 1949, được tổ chức vào tháng 10 hàng năm tại Frankfurt am Main, Đức. Giới trong ngành coi đây là triển lãm quan trọng nhất trong thương mại sách quốc tế.

Nghị sĩ Liên bang đến hiện trường ủng hộ

Hoạt động nghệ thuật phản kháng đứng im lặng “Không có gì” cũng nhận được sự ủng hộ của ông Omid Nouripour, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức và là Chủ tịch Đảng Xanh. Ông đã đến tận nơi và kể cho những người có mặt nghe câu chuyện về “Tượng Nữ thần Tự do Hồng Kông phiên bản Quốc tế”. Hai năm trước, ông đã tham dự lễ khánh thành bức tượng này tại Frankfurt.

Aniessa Andresen, người tham gia hoạt động nghệ thuật phản kháng đứng im lặng “Không có gì”, cho biết: “Trên mảnh đất đã nuôi dưỡng chúng tôi, sự im lặng đã thay thế tự do, nỗi sợ hãi che lấp sự thật, và tự do đã trở thành một điều xa xỉ. Chúng tôi đứng im lặng vì những tiếng nói bị đè nén, để cảnh tỉnh thế giới rằng, không chỉ tiếng nói bị đàn áp, mà là cả cuộc sống thực.”

Monika Wittkowsky, phát ngôn viên của chi hội Ân xá Quốc tế tại Frankfurt, cho biết: “Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua các luật lệ và phương tiện đàn áp, đã cắt giảm quyền tự do ngôn luận và các nhân quyền khác. Những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ, truy tố và kết án nặng nề. Vì vậy, chúng tôi đoàn kết với hành động phản kháng trong im lặng này.”

Monika Klein, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền và Tự do Tôn giáo, phát biểu: “Là những người bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, chúng tôi đứng về phía người dân Hồng Kông và tất cả những ai bị các chế độ độc tài đàn áp. Sự im lặng trước bất công không phải là trung lập, mà là đồng lõa. Hành động này nhắc nhở thế giới rằng tự do tư tưởng, tín ngưỡng và ngôn luận phải được bảo vệ ở mọi nơi.”

Những người ủng hộ hoạt động: Nói cho cả thế giới biết điều này là rất quan trọng

Theo ban tổ chức, lý do chọn Hội sách Frankfurt là vì sách tượng trưng cho tự do tư tưởng. Nhưng ở Trung Quốc và Hồng Kông, mọi quyền tự do của người dân đã bị ĐCSTQ tước đoạt. Kể từ khi “Luật An ninh Quốc gia” được thực thi ở Hồng Kông vào năm 2020, nền tự do báo chí, xã hội dân sự và không gian văn hóa từng sôi động của Hồng Kông đã bị tan rã, các đảng phái chính trị bị giải tán, các nhà báo bị cầm tù, các nhà xuất bản bị bịt miệng. Đồng thời, ĐCSTQ coi Hội sách Frankfurt như một vũ đài tuyên truyền đối ngoại, khách tham quan phải đối mặt với đầy ắp các kệ sách ca ngợi Tập Cận Bình được dịch ra nhiều thứ tiếng. Điều này nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng ĐCSTQ đang cố gắng thâm nhập vào các nền tảng toàn cầu.

Ban tổ chức cho biết, là một vũ đài quan trọng cho trao đổi tư tưởng toàn cầu, Hội sách Frankfurt chính là nơi tốt nhất để chúng ta phản công, nhắc nhở thế giới rằng tự do ngôn luận chưa bao giờ là điều hiển nhiên, mà phải được kiên quyết bảo vệ.

Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi hoạt động nghệ thuật “Không có gì”, họ dừng lại chụp ảnh, quay video, nghe nhạc và trò chuyện với những người tham gia. Họ cũng hiểu được ý nghĩa của hai người biểu tình bị bịt mắt, tay cầm tờ báo Apple Daily cuối cùng của Hồng Kông, tượng trưng cho việc Hồng Kông đã mất tự do báo chí. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động phản kháng này.

Bà Aniessa Andresen, Chủ tịch Hiệp hội Người Hồng Kông tại Đức, nói với phóng viên của Thời báo Epoch Times rằng: “Ủng hộ chúng tôi không chỉ có Nghị sĩ Quốc hội Đức Nouripour, mà còn có các vị khách đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Ý, Mỹ, Gambia, Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng bao gồm nhiều người dân Đức quan tâm đến Hồng Kông.” Bà kể rằng, một quý ông gốc Phi từng sống ở Hồng Kông 10 năm đã nói với họ: “Rất cảm ơn hành động tuyệt vời của các bạn, tôi hoàn toàn hiểu, nói cho cả thế giới biết điều này là rất quan trọng!”

Bà Andresen cũng đề cập đến một phụ nữ không biết tiếng Đức, sau khi nghe người Hồng Kông giải thích, đã biết về việc ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của Hồng Kông đang bị đàn áp. Ban đầu bà muốn mua một cuốn “Câu chuyện Làng Cừu” bản tiếng Anh, nhưng hôm đó chỉ có bản tiếng Đức. Cuối cùng, người phụ nữ đó đã mua trọn bộ ba cuốn truyện tranh tiếng Đức và nói: “Tôi không biết tiếng Đức, nhưng tôi muốn ủng hộ hành động của các bạn. Tôi sẽ tặng những cuốn sách này cho bạn bè người Đức và chia sẻ trải nghiệm của các bạn.”

Theo Epoch Times