Năm nay, Hà nội trải qua những đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp, có những ngày vượt trên 40 độ C. Không lạ gì khi ngày càng có nhiều người lựa chọn đi biển để “giải nhiệt”, và Sầm Sơn có lẽ là một sự lựa chọn không tồi dành cho bạn và gia đình.

Sầm Sơn cách Hà Nội khoảng 150km về phía nam nên rất thuận tiện cho gia đình bạn đi tránh nóng vào dịp cuối tuần. Chỉ với một chiếc ô tô và sau 3 tiếng đồng hồ, bạn sẽ được ngắm biển và thoả sức vùng vẫy với những con sóng mang đầy vị mặn chát của biển.

Nếu không có ô tô, bạn vẫn có nhiều sự lựa chọn khác như tàu hỏa, xe giường nằm, xe máy…trong đó xe giường nằm chất lượng ca là phương tiện phổ biến nhất, với mức giá khá rẻ, chỉ 100 nghìn đồng 1 vé.

Khi đến Sầm Sơn, bạn có thể thuê xe máy để tiện cho việc đi lại, hoặc một vài lựa chọn khác như xích lô, xe điện hoặc taxi.

Khách sạn tại Sầm Sơn

Vào mùa hè, đặc biệt là trong năm nay, lượng khách du lịch đổ về Sầm Sơn rất lớn nên tình huống không có phòng là hoàn toàn có thể xảy ra. Cách tốt nhất là bạn nên đặt trước phòng khách sạn.

Sầm Sơn có lẽ là một lựa chọn không tồi cho chuyến đi giải nhiệt mùa hè của gia đình bạn

Bạn có thể truy cập những site chuyên về đặt phòng khách sạn để đặt phòng. Traveloka là một trong những lựa chọn thuận tiện nhất dành cho bạn. Lưu ý rằng, nếu không quen với người dân địa phương, lời khuyên dành cho bạn là không nên tham khảo giá phòng khách sạn qua bên thứ 3. Nhìn chung thì vấn đề giá cả ở Sầm Sơn vẫn chưa minh bạch và rõ ràng cho lắm.

Phương án hợp lý nhất dành cho bạn là chọn những nhà nghỉ, khách sạn nằm ở khu vực ven biển. Điều này không chỉ thuận tiện cho việc tắm biển mà còn thích hợp cho những chuyến đi dạo, ngắm mặt trời mọc hay leo núi của bạn.

Bãi biển Sầm Sơn

Biển Sầm Sơn được đánh giá là nơi mang lại trải nghiệm tắm biển thú vị bậc nhất.

Đây chắc chắn là một nơi không thể không đến nếu bạn ghé thăm khu du lịch này. Biển Sầm Sơn được đánh giá là nơi mang lại trải nghiệm tắm biển thú vị bậc nhất. Mùa du lịch nào biển Sầm Sơn cũng rất đông, đặc biệt vào buổi chiều. Người dân địa phương thường nói vui với nhau rằng: Nếu Hà Nội có đặc sản tắc đường thì Sầm Sơn chúng tôi cũng có đặc sản “tắc biển”!

Nếu Hà Nội có đặc sản tắc đường thì Sầm Sơn cũng có đặc sản “tắc biển”!

Không ít người đã từng nhận xét rằng, trong tất cả các bãi biển của Việt Nam, chưa nơi nào mà biển có “sóng to” như ở Sầm Sơn. Với những ai ưa thích thử thách và cảm giác mới lạ thì đây quả là một trải nghiệm không thể hoàn hảo hơn.

videoinfo__video3.dkn.tv||1a9970c6b__

Sau khi hòa mình vào dòng nước mát và vui chơi thỏa sức với biển, bạn có thể tựa mình vào những chiếc ghế bố nằm dọc bãi biển để nghỉ ngơi một chút trước khi trở về khách sạn. Hãy nhớ hỏi giá trước khi quyết định ngả lưng nhé – Bạn biết đấy, Sầm Sơn vốn nổi tiếng là nơi rất biết “làm giá” với khách du lịch!

Ngoài “đặc sản” biển, Sầm Sơn có rất nhiều điều đáng để bạn thử trong chuyến du lịch mùa hè này. Dưới đây là danh sách những trải nghiệm bạn không nên bỏ qua: 

Hòn Trống Mái

Dù thời gian dài đằng đẵng trôi qua, hai khối đá vẫn nằm đó như muốn kể cho con người thế gian về lòng thuỷ chung trong tình yêu.

Mang trong mình sự tích về lòng thủy chung mà nàng tiên xưa dành trọn cho chàng ngư phủ nghèo, Hòn Trống Mái là một trong những địa điểm rất thu hút khách du lịch khi đến với Sầm Sơn.

Dù thời gian dài đằng đẵng trôi qua, hai khối đá vẫn nằm đó như muốn kể cho con người thế gian về lòng thuỷ chung trong tình yêu.

Hồ Duồng Cốc

Hồ Cuồng Dốc không bao giờ cạn nước cho dù trời có nắng nóng đến mức nào chăng nữa

Thuộc về một vùng thung lũng rộng lớn giữa núi Đèn và đồi Tràu. Hồ Cuồng Dốc không bao giờ cạn nước dù trời nắng nóng đến mức nào chăng nữa. Ghé qua đây ngắm hoàng hôn, cắm trại đêm và hòa mình vào không khí êm đềm tĩnh mịch, bạn chắc chắn sẽ có một ngày khó quên.

Bức ảnh chụp được trong một lần leo núi cùng hội bạn thân.

Ngoài ra, đừng quên trải nghiệm leo núi cùng hội bạn thân khi đến với Sầm Sơn bạn nhé. Núi Trường Lệ (Sầm Sơn) đẹp tựa một thiếu nữ nằm mơ màng giữa vòm trời xanh cao vời vợi  chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!

Đứng trước biển sớm mai, cảm giác như có thể quên đi hết thảy những lo toan, bộn bề của cuộc sống hối hả nơi thành thị…

Còn gì tuyệt vời hơn khi sáng thức dậy ở một nơi xa, bạn được ngắm cảnh mặt trời chầm chậm nhô cao trên mặt biển rộng, lặng người lắng nghe từng con sóng vỗ vào bờ, cảm nhận thứ hương mặn mòi của biển lùa vào kẽ tóc, thấm vào da thịt và quên đi hết thảy những lo toan, bộn bề của cuộc sống hối hả nơi thành thị…