Khác với Nha Trang hay Cửa Đại, bãi biển Sơn Đừng, An Bàng… đẹp tựa thiên đường, lại không quá đông đúc sẽ khiến bạn tiếc nuối tại sao biết những địa điểm này sớm hơn. 

Biển Quy Hoà – núi non hữu tình êm đềm nơi đất Võ

Biển Quy Hoà, (Quy Nhơn, Bình Định), nằm dọc theo con đường Quy Nhơn – sông Cầu. Biển nơi đây đẹp như một bức tranh thơ mộng mà thiên nhiên ban tặng cho con người, với những bãi biển xanh ngắt, sạch, chạy dài tít tắp để du khách có thể tha hồ vẫy vùng trên sóng nước.

Biển Quy Hòa được bao phủ bởi một màu của thiên nhiên, núi non hữu tình tạo ra sự dễ chịu ngay cả khi trời nắng gắt. (Ảnh: Lendang)

Khung cảnh biển trời mênh mông gắn liền với bãi cát trắng mịn kết hợp hài hòa cùng những gành đá, hang hốc kỳ bí tạo nên một vẻ đẹp vô cùng đặc trưng. Ở đây, quanh năm khí hậu trong lành, với những đợt sóng nhỏ lăn tăn, nước trong vắt và những hàng dương xanh ngát đung đưa theo tiếng gió cùng tiếng chim ríu rít tạo nên một không gian thanh bình, yên ả lạ thường.

Bãi Sơn Đừng – bức tranh thủy mặc mẹ thiên nhiên ban tặng

Bãi biển thu hút du khách bởi nét đẹp hoang sơ rất khác biệt so với những bãi tắm khác. (Ảnh: Khoahocphattrien)

Bãi Sơn Đừng (còn gọi là Xuân Đừng) thuộc Đầm Môn, vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, (Khánh Hòa). Bãi vẫn còn là cái tên xa lạ với du khách và mang nhiều nét hoang sơ.

Ngồi trên thuyền khám phá Vịnh Vân Phong, du khách tha hồ ngắm cảnh hai bên bờ. Bên này biển xanh lặng sóng, bên kia núi xanh trùng điệp.

Trên núi có cánh rừng nguyên sinh, chân núi bủa vây bởi những tảng đá khổng lồ đủ mọi hình thù, dấu vết sự xâm thực của nước biển vẫn còn hằn in trên đá. Càng đến gần bãi Sơn Đừng, màu xanh thẫm của nước biển càng chuyển sang màu xanh lá…

Do vẫn là điểm du lịch mới nên các dịch vụ ở đây chủ yếu do dân bản địa tự làm, giá cả cũng phải chăng và nhiệt tình.

Du khách đi xe từ Tp. Nha Trang xuôi về hướng Bắc, theo con đường mới mở từ chân đèo Cổ Mã đến bán đảo Đầm Môn, Sơn Đừng khoảng 2 tiếng là tới.

Bãi Xép – biển xanh, cát trắng, nắng vàng

Bãi Xép nằm gọn trong một làng chài ở xã An Chấn, huyện Tuy An, cách Tp. Tuy Hòa, (Phú Yên), khoảng 14km về phía Bắc. Trước đây, bãi Xép ít người lui tới nhưng từ khi có bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, bãi mỡi bắt đầu được nhiều người biết đến.

Bãi vỏn vẹn 500m nhưng khi đến đây, du khách đã phải trầm trồ với vẻ đẹp của bờ biển xanh kết hợp hài hòa cùng những tản đá thiên nhiên, tạo nên quang cảnh vô cùng đẹp mắt. (Ảnh: Vntrip)

Đến với bãi Xép, du khách được thoải mái tắm biển trong dòng nước mát lạnh, ngồi bên những tản đá nghe tiếng sóng vỗ. Tuy nhiên, biển ở đây sóng mạnh, có nguồn nước rút và xoáy khá nguy hiểm nên du khách cần cẩn thận khi tắm biển.

Ngoài ra, đến với bãi Xép, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đất này như: cá bốp nướng, cua Huỳnh Đế, bánh bèo chén… Đặc biệt, đừng quên thưởng thức món rượu cá ngựa – đặc sản khi đến du lịch Phú Yên.

Món cá bốp nướng, món ăn thơm ngon đượm vị chỉ có ở Phú Yên. (Ảnh: Vntrip)

Bãi An Bàng – thiên đường bị lãng quên

Bãi An Bàng cách trung tâm Tp. Hội An 3km và cách trung tâm Tp. Đà Nẵng hơn 22 km. Từ đường biển, tiếp tục đi thẳng đường Lạc Long Quân, tới chỗ giao nhau, rẽ trái vào đường Hai Bà Trưng, đi đến cuối con đường này là bãi biển An Bàng.

An Bàng – vẻ đẹp hoang sơ nhưng ngây ngất lòng người. (Ảnh: Mytour)

Điểm nhấn của biển An Bàng là những bãi cát mịn trải dài, sóng biển êm và khung cảnh gần như vẫn nguyên vẹn. Biển trong xanh, sạch, không quá xô bồ, không gian vừa đủ để người ta cảm nhận sự thư thái đến ngỡ ngàng từ những gì biển đem lại.

Du khách đánh giá, đây là điểm đến lý tưởng để du lịch cùng gia đình, bạn bè. Biển An Bằng thanh vắng và yên bình hơn biển Cửa Đại.

Bình minh lên trên biển An Bàng. (Ảnh: Mytour)

Năm 2011, bãi biển An Bàng được Website du lịch uy tín CNNGo bình chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Bãi Ông Lang – thiên đường ngủ quên

Bãi Ông Lang nằm ở phía Bắc của “đảo ngọc” Phú Quốc, vẫn giữ lại được vẻ hoang sơ và thu hút du khách khi đến đây. Bãi cách thị trấn Dương Đông 6km về phía Bắc. Trong khi các bãi biển khác trong huyện đảo phát triển rầm rộ thì bãi Ông Lang vẫn “ẩn mình” một cách yên bình, như đang đợi du khách đến đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn.

Biển ở đây cát vàng ươm không pha tạp chất, nước biển phẳng lặng như gương, trong vắt pha lê và mang sắc xanh ngọc lam hiếm có.

(Ảnh: Hiphuquoc)
Ăn tối ngắm biển tại nhà hàng gần Ông Lang. (Ảnh: Camnangdulichphuquoc)

Hoài Phương