Pacific 01 đâm vào tàu ngư dân – tai nạn kinh hoàng với những ngư dân đã trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên. Cho đến nay, đã gần 10 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, chỉ duy nhất 1 người được tìm thấy và đã tử vong; tung tích của 9 thuyền viên còn lại vẫn không ai hay biết…

Trưa ngày 28/6, tàu cá mang số hiệu NA-95899-TS với 19 thuyền viên xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đánh bắt cá ngoài tại khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 32 hải lý về phía nam thì bị tàu Pacific 01 đâm chìm.

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu Pacific 01 đã thả phao cứu sinh xuống. Tuy nhiên, chỉ 9 ngư dân được cứu, 10 người còn lại đã tử vong và mất tích.

Tin dữ ập đến vào chiều tối ngày 30/6, cả vùng quê bình yên ngập trong không khí tang thương, ai oán. Hàng trăm thân nhân lo lắng, ngã quỵ vì đau đớn. Tiếng khóc như xé lòng của những người vợ mất chồng, mẹ mất con khiến ngay cả những người không thân thích cũng ướt đẫm nước mắt xót xa cho những nạn nhân.

Trắng khăn tang nơi miền quê quanh năm bám lấy biển cả mưu sinh. (Ảnh: Vietnamnet)

Dù được cứu sống và bình an trở về, ông Đinh Trọng Dũng (57 tuổi) mấy ngày qua vẫn như người mất hồn vì tung tích 9 bạn thuyền của ông vẫn chưa được tìm thấy. Mỗi khi nghĩ đến những người bạn đang lạnh lẽo ngoài khơi xa, ông lại không khỏi xót xa, đau đớn.

Ông Dũng kể, tàu mới ra khơi được 4 ngày, đánh được khoảng 6 tấn cá. Thời điểm xảy ra tai nạn, mọi người trên tàu đang ngủ sau một đêm làm việc mệt nhọc thì bỗng nghe tiếng rầm. Tất cả thuyền viên đều bị rơi xuống biển. Vì không ai mặc áo phao nên mọi người nhanh chóng bị chìm. 

Cả vùng quê bình yên ngập trong không khí tang thương, ai oán (Ảnh: tuỏi trẻ online)

“Tôi chỉ nhớ là sau đó tàu hàng đã cứu vớt tôi và 8 thuyền viên khác lên. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai nhớ được việc mình được cứu thế nào”. Ông Dũng nhớ lại.

Mãi đến chiều ngày 30/6, tàu SAR 411 mới tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hòa (1981) vào bờ và bàn giao lại cho gia đình. Gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân về Quỳnh Lưu để mai táng. 9 thuyền viên còn lại vẫn bặt tin giữa biển cả mênh mông. Tuy nhiên hoạt động tìm kiếm đã phải tạm dừng vì thông tin áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão. Mọi người lại càng lo sợ rằng thời gian kéo dài, khả năng tìm được người sẽ càng khó khăn hơn…

Tiếng khóc tang thương của những người vợ mất chồng, mẹ mất con…

Chị Nguyễn Thị Lý (vợ anh Hòa – người tử nạn trong vụ va chạm tàu) khóc ngất khi biết tin cả chồng và con gặp nạn. Suốt mấy ngày nay, chị chỉ biết gọi tên chồng, con trong vô vọng. Vợ chồng anh chị có 3 người con (2 gái 1 trai), cháu Phong là con cả. Thương bố đi biển vất vả nên cháu quyết định bỏ học giữa chừng, phụ cha ra khơi đánh cá. Nào ngờ đâu…

Được biết, khi tàu bị lật úp thì anh Hòa đã được cứu sống. Nhưng khi tỉnh dậy không thấy con trai đâu, anh vội nhảy xuống biển để tìm kiếm. Cuối cùng, anh kiệt sức rồi bỏ mạng trong cơn sóng dữ…

Người thân đau đớn khi những người chồng, người cha, người anh của họ còn chưa biết sống chết ra sao (Ảnh: xaluan)

Dù không muốn nhưng đến chiều ngày 1/7, gia đình vẫn phải đưa anh Hoà về lại đất mẹ. Chị Lý cứ khóc mãi, khóc đến cạn nước mắt. Đi cạnh linh cữu, thỉnh thoảng chị lại ngã khụy xuống vì kiệt sức. Chồng mất, con trai vẫn bặt vô âm tín, nỗi đau ấy mấy ai có thể vượt qua?

Đoàn người rất đông đi theo chiếc xe tang chở thi thể anh Hòa, chầm chậm lăn bánh ra rú Đình. Có cả những người không quen biết, chỉ kịp nghe qua câu chuyện, cũng rơi nước mắt vì quá thương tâm. Tiếng kèn đám tang cất lên sao ai oán, xót xa…

Anh Hoà ra đi, còn tung tích của Phong vẫn bặt vô âm tín (Ảnh: xaluan)

Cách đó không xa, ngôi nhà của nạn nhân Nguyễn Văn Tùng (1996) cũng tràn ngập không khí đau thương không kể xiết. Vì điều kiện gia đình khó khăn, căn nhà cấp 4 xây từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa trả hết nợ nên mới họ hết cấp 2 Tùng đã phải bỏ học theo cha đi biển. Nào đâu, mong ước đỡ đần cha mẹ của cậu thiếu niên ấy giờ đây đang bị chôn sâu nơi đáy biển lạnh lẽo. Mong sao điều kỳ diệu đến, và Tùng có thể trở về đoàn tụ với gia đình.

Tiếng khóc ai oán nơi quê nhà (Ảnh: báo nghệ an)

Báo dân trí đưa tin, thuyền trưởng của tàu cá mang số hiệu NA-95899-TS là anh Hồ Bá Lâm (39 tuổi, trú ở xóm Tiến Tỹ, xã Tiến Thủy) cũng là một trong 9 người mất tích. Được biết, vợ chồng anh có 3 người con, cháu nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Năm 2017, anh Lâm vay mượn hơn 14 tỷ đồng, rủ anh em họ hàng đóng thuyền để cùng nhau ra khơi đánh cá.

Người thân của anh Lâm xót xa: “Những ngày chuẩn bị ra khơi, anh Lâm đã lên kế hoạch rất chu tất để cùng 18 thuyền viên của mình đi đánh cá. Đây là chuyến đi dài ngày, mong đánh bắt được nhiều tôm cá để trả nợ ngân hàng. Nhưng chuyến đi định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của các anh”…

Mong rằng phép màu sẽ đến…

Hiện tại, thời tiết vùng biển tàu cá bị chìm đã mạnh lên thành bão, người dân làng chài Tiến Thuỷ như đứt từng khúc ruột chờ mong tin tức của người thân. Nỗi mong chờ của họ đang tắt dần, khi mà thời gian cứu hộ phải trì hoãn không biết đến bao giờ. Mong rằng các cơ quan chức năng và chủ tàu hàng sớm có giải pháp tìm kiếm người; và mong rằng phép màu sẽ đến…

Trần Phong