Một em bé 10 tháng tuổi ở Anh đã tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê và mỉm cười sau khi các bác sĩ chẩn đoán cậu bé có thể không bao giờ thức dậy được nữa.

Cha mẹ của Michael, anh Stuart và chị Emma Labuschagne, đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy đến khi cậu con trai chỉ mới được 14 tuần tuổi đã mắc phải bệnh suy tim.

Cậu bé được đưa đến bệnh viện vào ngày 16/3 trong trạng thái ngừng tim. Tuy nhiên, Michael đã vượt qua cơn ngừng tim trên đường đến bệnh viện, điều chỉ khoảng 7% bệnh nhân có thể làm được trong tình trạng như vậy, nhưng sau đó đã được đưa vào trạng thái hôn mê. Ngày 21/3, tức là 5 ngày sau khi các bác sĩ nói với vợ chồng anh Stuart rằng Michael có thể không bao giờ tỉnh lại, điều tuyệt vời đã xảy ra. Michael không chỉ tỉnh lại mà còn cười toe toét với người cha đang ở bên giường bệnh.

Ảnh: New York Post.

Gia đình được biết rằng chứng ngừng tim của cậu bé là do bệnh u xơ tim, căn bệnh rất hiếm gặp.

Hiện tại, Michael đang phải dùng máy tạo nhịp tim và máy khử rung tim, nhưng điều này sẽ dẫn đến sự chậm phát triển thể chất. 

Bố mẹ cậu bé đang quyên góp tiền thông qua trang GoFundMe để con trai có cơ hội được điều trị tại Bệnh viện Nhi Boston.

Huyền Thanh

Theo The BL

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__