Mới đây, cộng đồng mạng tích cực chia sẻ những bức ảnh cưới của một cặp đôi đặc biệt với hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm ngàn bình luận. Trong ảnh, cô dâu và chú rể đều bé xíu như học sinh lớp 1.

Chú rể là Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi) quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Đến khi cậu bé Hùng lên 7, thấy con nhỏ bé so với bạn bè, cha mẹ đưa đi khám mới phát hiện Hùng bị bệnh lùn tuyến yên vì thiếu hormone tăng trưởng. Hùng mãi mãi dừng lại ở chiều cao 1m17. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt trội trong học hành, anh đã tốt nghiệp Trung cấp Kỹ thuật Tin học rồi ra Trung tâm Nghị lực sống học tiếp và trở thành một giáo viên ở đây.

Không phải là một cặp đôi nhi đồng, cả hai đều đã trưởng thành, chững chạc trong hình hài tí hon

Cô dâu Lê Thị Diễm My, sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận xa xôi, cùng mắc chứng bệnh như anh Hùng. Khi nhìn thấy anh Hùng xuất hiện trên ti vi cùng câu chuyện cuộc đời, chị vô cùng cảm động và khâm phục. Chị xin ra học nghề ở Trung tâm Nghị lực sống để gặp người đàn ông mình ngưỡng mộ.

Cả hai tìm thấy một nửa của đời mình một cách thật tình cờ.

Sau biết bao sóng gió, họ đã có những năm tháng rất hạnh phúc khi yêu nhau. Anh Hùng thường xuyên khoe những bức hình chụp người yêu trên mạng xã hội và nhận về không ít bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ từ bạn bè. Tính tới thời điểm này, cặp đôi tí hon đã yêu nhau được hơn 3 năm.

Ngoại hình nhỏ bé nhưng tình yêu họ dành cho nhau không thua kém bất cứ ai.

Vóc dáng nhỏ bé đôi khi cũng khiến cả hai gặp phải một vài vấn đề khó xử trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện thì cặp đôi vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Họ chẳng bao giờ sợ hãi các ánh mắt dò xét của người lạ bởi: “Chúng tôi đã quen với những ánh nhìn đó rồi”, anh Hùng chia sẻ.

Khi những hình ảnh này được đăng tải, cả hai nhận được rất nhiều sự chúc phúc của mọi người.

Anh Nguyễn Văn Hùng hiện đang là thầy giáo dạy tại trung tâm dành cho người khuyết tật tại Hoàng Mai, Hà Nội. Chị Diễm My cũng làm chung với anh. Đám cưới của cặp đôi này sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây. Dù bệnh lùn tuyến yên khiến họ không thể có con nhưng hai người vẫn nguyện dắt tay nhau đi hết con đường đời.

Câu chuyện của anh Hùng và chị My đã minh chứng cho một chân lý: Tình yêu vượt lên trên mọi giới hạn và tình yêu dành cho tất cả mọi người.

Hạ An (tổng hợp)

Ảnh: Facebook

Video xem thêm: Lấy gì để đánh giá hôn nhân của một người phụ nữ tốt hay không?

videoinfo__video3.dkn.tv||811a60cfa__