Dù chưa thể dành chiến thắng ngay tại trên sân nhà, nhưng các cầu thủ Malaysia rất tự tin sẽ mang cup từ Hà Nội về trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra ngày 15/12 tới trên sân Mỹ Đình.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, bị tuyển Việt Nam cầm chân 2-2 trên sân nhà Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia đang gặp khó khăn khi buộc phải thắng ở lượt về hoặc cầm hòa với tỉ số từ 3-3 trở lên. Dù vậy, hầu hết các thành viên tuyển Malaysia đều rất tự tin. 

Tiền đạo Safavi Rasid nói với Fox Sports: “Có lẽ chúng tôi không may mắn ở sân nhà và tôi biết sẽ gặp nhiều áp lực ở Hà Nội. Nhưng chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để mang cúp vàng về Malaysia”.

Malaysia đã bị đội tuyển Việt Nam dẫn 2-0 và phải rất vất vả mới có thể giành được kết quả hòa 2-2 chung cuộc. Thậm chí nếu Hà Đức Chinh hay Tiến Linh tận dụng cơ hội tốt hơn, thảm họa đã đến với Malaysia ở Bukit Jalil.

Nhận xét về trận đấu đã qua, Safavi Rasid cho biết:”Trận đấu này thật khó khăn vì chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng quá mạnh và chúng tôi lại gặp bất lợi khi để thủng lưới những bàn thắng sớm. Thật may mắn là chúng tôi đã gỡ hòa. Tôi nghĩ đây không phải là đêm của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu ở lượt về”. 

Theo báo Dân trí, phát biểu trên tờ Goal Malaysia, hậu vệ trái Azlin thừa nhận 2-2 là tỷ số bất lợi cho đội bóng của mình nên đội tuyển Malaysia phải nỗ lực gấp đôi ở trận chung kết lượt về: “Tuyển Malaysia cần thi đấu nỗ lực hơn nữa với 200% phong độ. Nếu toàn đội làm được điều đó, chiến thắng ở Mỹ Đình và lên ngôi vô địch là điều khả thi.


Đội tuyển Malaysia đã may mắn cầm hòa Việt Nam 2-2 tại Bukit Jalil
Đội tuyển Malaysia đã may mắn cầm hòa Việt Nam 2-2 tại Bukit Jalil. (Ảnh: Dân Trí)

Đội tuyển Malaysia vẫn còn cơ hội để vô địch, dù 90 phút sắp tới rất khó khăn. Chúng tôi phải thắng ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình bằng mọi giá. Điều quan trọng là Malaysia phải chơi với tinh thần như ở Bukit Jalil”.

Trận chung kết lượt về giải đấu AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân Mỹ Đình.

Đức Huy (Tổng hợp)