TIN TỐT ĐẸP ngày 10/7 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘Thuyền trưởng tàu du lịch Hạ Long, tài xế taxi ở Đà Lạt trả lại tài sản cho khách’

Thuyền trưởng tàu du lịch Hạ Long, tài xế taxi ở Đà Lạt trả lại tài sản cho khách
Thuyền trường tàu Phong Hải trả lại chiếc ví cho du khách bỏ quên. (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 21h tối 9/7, anh Đinh Khắc Thương – thuyền trưởng tàu Phong Hải số hiệu QN 8468 đã trả lại ví tiền của vị khách du lịch để quên trên tàu và rời đi sau khi tham quan vịnh Hạ Long, theo TTXVN.

Khách du lịch bỏ quên ví là anh Trần Mạnh Vũ (sinh năm 1961,ở quận 7, TP. HCM) đi tham quan lúc 12h30′ và cập bến lên bờ lúc 18h chiều cùng ngày.

Khoảng 2 giờ sau khi lên bờ, anh Vũ phát hiện mình để quên ví tiền trên tàu nên gọi điện lại cho nhà tàu.

Sau khi kiểm tra trên tàu, thuyển trưởng đã tìm thấy chiếc ví bị đánh rơi ngay trên sân thượng, nơi ít người qua lại. Trong ví gồm 2 vé máy bay, 1 giấy khai sinh và khoảng 12,3 triệu đồng tiền mặt.

Ngay trong tối cùng ngày, chiếc ví đã được trao trả lại cho chủ nhân.

Thuyền trưởng tàu du lịch Hạ Long, tài xế taxi ở Đà Lạt trả lại tài sản cho khách
Nữ du khách cảm ơn lái xe tên Trung sau khi nhận được tài sản thất lạc của mình. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Trước đó, ngày 8/7, nữ du khách Hà Nội du lịch Đà Lạt bỏ quên chiếc điện thoại trên taxi sau khi bắt xe về khách sạn.

Sau đó, thành viên trong nhóm đi cùng người này đã gọi về tổng đài của hãng taxi nhờ trợ. Chiếc điện thoại bỏ quên trên xe không để chuông và tắt chế độ định vị nên không tìm lại được.

May mắn, sau khi nhận thông tin từ tổng tài, anh Trung – tài xế taxi đã dừng xe kiểm tra từng ngóc ngách và phát hiện ra điện thoại nằm kẹt ở góc cuối cùng. Anh Trung đã liên lạc và trực tiếp mang đến khách sạn trao tận tay cho chủ nhân chiếc điện thoại, theo Báo Xây Dựng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Đại Kỷ Nguyên News