Nhặt được chiếc ví chứa hơn 84,5 triệu đồng, người phụ nữ lượm ve chai ở Đồng Tháp không ham của rơi, tới công an xã trình báo, nhờ tìm chủ nhân để trả lại. 

Ngày 3/12, công an xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) cho Báo Tuổi Trẻ biết, đang tìm chủ nhân của chiếc ví đánh rơi, do bà Bùi Thị Nhỡ nhặt được.

Khoảng 11h30 trưa 1/12, trên đường đi nhặt ve chai, bà Nhỡ có nhặt được một ví da, bên trong có tiền, một số tài sản khác. Ngay sau đó, bà đã mang chiếc ví tới công an xã nhờ tìm người đánh rơi.

Qua kiểm tra, trong ví có 84,5 triệu đồng tiền mặt, 2 đồng hồ và nhiều giấy tờ tùy thân.

Gia đình bà Nhỡ rất khó khăn. Không có ruộng đất, người phụ nữ này phải đi làm thuê và nhặt ve chai kiếm sống. Con trai duy nhất của bà đang làm công nhân tại Bình Dương.

Trước đó, ngày 8/8, 3 học sinh Nguyễn Văn Hoài Thương; Nguyễn Văn Khâm; Nguyễn Quốc Khánh (cùng 16 tuổi, Đồng Tháp) nhặt được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Cả 3 đều thống nhất bàn giao số tiền hơn 32 triệu đồng cho công an thị trấn Thanh Bình để tìm người bị đánh rơi trả lại, theo Báo Dân Trí.

3 nam sinh đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng không tham của rơi. (Ảnh: Dân Trí)

Minh Tú (Tổng hợp)