“Đi học mới có 1 tuần về nhà thấy em đằm tính hẳn, có phần da thịt hơn. Đón em thấy em hí hởn… Tự nhiên mẹ cảm thấy an tâm lắm và thấy vui lây với em” – đó là lời chia sẻ của chị Ngọc Phương (31 tuổi, TP. HCM) về cô con gái nuôi Vàng Thị Pàng. 

Sau 9 tháng được chị Phương đón về chăm sóc, cô bé Vàng Thị Pàng ốm yếu ngày nào nay đã khỏe mạnh, vui vẻ và bắt đầu đi học. Chị Phương chia sẻ trên trang cá nhân, Pàng theo học tại Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật (quận 3, TP. HCM). Tại đây, em bé Mường Lát có thể tiếp tục trị liệu đôi chân và học chữ.

ngay dau toi lop cua pang em be tat nguyen tung co ro giua troi muong lat
Do không thể sắp xếp để đưa đón mỗi ngày, chị Phương quyết định cho Pàng học nội trú. Bé được anh chị đưa đến trường vào sáng thứ 2 và đón về nhà vào thứ 7. (Ảnh chụp màn hình)

“Tôi tham khảo trường học tốt cho bé Pàng cũng khá lâu vì thật ra đầu óc Pàng hoàn toàn bình thường, con chỉ bị hai chân chưa đi được. Có lẽ do trước khi đi học, gia đình đã làm công tác tư tưởng nên Pàng không khóc đòi về. Học tuần đầu về Pàng ngoan và bớt quậy hơn”, chị Phương chia sẻ với Zing.

ngay dau toi lop cua pang em be tat nguyen tung co ro giua troi muong lat
Buổi học đầu tiên của Pàng hôm 7/9. (Ảnh: Jerry Phương)
ngay dau toi lop cua pang em be tat nguyen tung co ro giua troi muong lat
Tại Trung tâm Phục hồi chức năng, ngoài được tập vật lý trị liệu, Pàng còn được học chữ.(Ảnh: Jerry Phương)
ngay dau toi lop cua pang em be tat nguyen tung co ro giua troi muong lat
Chị Phương cho hay, bản thân rất yên tâm khi thấy các cô ở trung tâm chăm sóc trẻ em tận tình, nhất là khi tập vật lý trị liệu cho các cháu bại não. (Ảnh: Jerry Phương)
ngay dau toi lop cua pang em be tat nguyen tung co ro giua troi muong lat
“Có lẽ sẽ hơi buồn thời gian đầu xa nhau nhưng sẽ tốt cho con hơn. Cố lên Pàng nha”, chị Phương trìu mến động viên con. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Thanh Niên, mối duyên giữa vợ chồng anh Tín, chị Phương và cô bé bắt đầu gần 1 năm trước, khi đoạn video ghi lại cảnh Pàng ngồi bên vệ đường, cởi trần, da tím đi vì lạnh được đăng tải trên mạng xã hội. Hai anh chị đã từ Sài Gòn ra Mường Lát (Thanh Hóa) thăm bé. Khi ấy, Pàng bị chỉ nặng 10 kg và cao 80 cm, không biết nói tiếng Kinh lại mắc nhiều bệnh, tính mạng của bé có thể nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Thế là vợ chồng chị Phương quyết định nuôi bé đến năm 18 tuổi.

Vợ chồng anh Tín có 3 con, bé nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi. Sau 9 tháng về chung mái nhà, bé Pàng được 2 chị lớn yêu thương, lũ trẻ khá thân thiết với nhau. Việc nuôi 4 đứa con với anh chị là thách thức lớn, tuy nhiên cả hai luôn giữ quan điểm làm việc thiện thì “cứ được đến đâu hay đến đó”.

ngay dau toi lop cua pang em be tat nguyen tung co ro giua troi muong lat
Những ngày sống trong gia đình chị Phương, nhận được nhiều tình cảm yêu thương của gia đình nên Pàng rất ngoan, miệng luôn mỉm cười… (Ảnh: Jerry Phương)
ngay dau toi lop cua pang em be tat nguyen tung co ro giua troi muong lat
Bé Pàng hòa đồng với 2 chị em Jerry và Retty. (Ảnh: Jerry Phương)

Những chuyển biến tốt của Pàng không chỉ là niềm vui của gia đình chị Phương mà đó còn là niềm an ủi với bố mẹ em nơi suối vàng. Chịu thiệt thòi từ nhỏ, cô bé Mường Lát đã được vòng tay gia đình chị Phương chào đón, che chở và bắt đầu chập chững trên con đường kiếm tìm tri thức, biết đọc, biết viết như bao người khác.

(Tổng hợp)