Trong lúc đánh bắt thủy sản mưu sinh trên đầm Ô Loan (huyện Tuy An, Phú Yên)  lúc nửa đêm, một ngư dân 17 tuổi rơi xuống nước mất tích, đến sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể

Ngày 28/1, ông Huỳnh Ngọc Hân – Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện Tuy An, (Phú Yên) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể ngư dân Nguyễn Văn Chung (17 tuổi) trú ở thôn Xuân Hòa, xã An Hải đã được đưa từ đầm Ô Loan về nhà riêng để gia đình lo hậu sự, theo báo CAND.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ đêm 27/1, trong lúc đi xuồng để đánh bắt thủy sản trên đầm Ô Loan tại khu vực xã An Hải, em Chung bị lật xuồng, rơi xuống nước.

Do không có người nhìn thấy, ứng cứu nên nạn nhân bị nước nhấn chìm, mất tích.

Đến sáng hôm sau không thấy người thanh niên này trở về, nên người thân cùng nhiều đồng nghiệp tìm kiếm.

Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng chết đuối sau khi phát hiện chiếc xuồng lật úp dưới đầm Ô Loan.

Theo báo Pháp Luật TP. HCM, hoàn cảnh gia đình của em Chung rất khó khăn. Hàng ngày, Chung mưu sinh bằng đánh bắt hải sản trên đầm Ô Loan.

Thanh Thanh (tổng hợp)