Nằm ngay cạnh nông trang đà điểu Los Angeles là “công viên” của một loài bò sát hung tợn từng thu hút rất nhiều du khách Mỹ trong nửa đầu thế kỷ 20. Đến với nông trại đặc biệt này, bạn sẽ được vui đùa và cho cá sấu ăn, cũng như cưỡi chúng… đi dạo.

“Ngày xửa ngày xưa”, con người và cá sấu đã từng chung sống ngay cạnh khu đô thị sầm uất bậc nhất nước Mỹ. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, và thậm chí là cả những chú chó đều thường xuyên tới chơi đùa cùng loài bò sát hung tợn. Phụ nữ ăn trưa ngay trên mặt nước với những con cá sấu đang thoải mái vùng vẫy ở xung quanh. Còn trẻ em thì nghịch ngợm trèo lên cưỡi cá sấu đi dạo vài vòng… Đó là những con cá sấu mõm ngắn Mỹ, một loài vật nguy hiểm có thể tấn công và ăn thịt con người.

(Ảnh: Bizarre Los Angeles)
(Ảnh: Bizarre Los Angeles)

Tất nhiên, tất cả đều không thể trở thành hiện thực nếu không có những nỗ lực của Joe Campbell và Francis Earnest. Họ đã lập nên một nông trại với những con cá sấu được thuần hóa và có thể sống thân thiện với con người. Mặc dù phải tách cá sấu thành những nhóm nhỏ dựa trên kích thước để chúng không tàn sát lẫn nhau, nhưng bộ đôi này lại khuyến khích du khách tiếp cận, bơi lội và sống cùng loài bò sát chỉ với giá… 25 cent 1 người.

(Ảnh: Bizarre Los Angeles)
(Ảnh: Bizarre Los Angeles)

Những con cá sấu con được bán làm thú nuôi cho du khách, và họ cũng được trải nghiệm cảm giác cưỡi cá sấu, ngắm cá sấu săn gà, hay thót tim trước một cuộc đấu vật giữa cá sấu và nhân viên nông trại. Mặc dù các du khách đã được nhắc nhở về việc không trêu đùa thái quá với loài bò sát hung tợn, nhưng một số vẫn thường xuyên ném đá, khạch nhổ và nghịch ngợm cá sấu. Một số con còn bị du khách… bắt trộm!?

(Ảnh: Bizarre Los Angeles)
(Ảnh: Bizarre Los Angeles)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: The Chive)
(Ảnh: Wikimedia)
(Ảnh: Wikimedia)
(Ảnh: Messynessychic)
(Ảnh: Messynessychic)

Nông trại cá sấu xuất hiện ở Los Angeles vào năm 1907, và tồn tại ở đó trong vòng 46 năm. Năm 1953, nông trại này được chuyển tới công viên Buena tại California, rồi tới Florida năm 1984, sau khi lượng du khách viếng thăm hàng năm chỉ còn 50.000 người. Tuy nhiên, những bức ảnh cô cậu bé cưỡi cá sấu mõm ngắn tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích vẫn cứ làm người xem kinh ngạc.

Quang Minh

Xem thêm: