Đột ngột biến mất khỏi nhà vào một ngày năm 2014, ông Melvyn khiến bà Doris vô cùng lo lắng. Nhưng khi cảnh sát tìm ra ông lão mất trí nhớ, họ đã vô cùng xúc động trước nguyên nhân khiến ông bí mật rời khỏi nhà…

Ông Melvyn và bà Doris đã chung sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều thập kỷ. Nhưng rồi tuổi già cũng đến, và ông Melvyn bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Việc mất trí nhớ khiến cho ông không thể sinh hoạt một cách bình thuờng hay tự đi lại một mình được.

Người đàn ông bị mất trí nhớ này vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà vì một điều đặc biệt
(Ảnh: CBS Evening News, YouTube)

Chính vì thế, khi ông Melvyn biến mất khỏi nhà, bà Doris đã cực kỳ hoảng hốt. Bà ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát. Hai nhân viên cảnh sát Brian Grigsby và Troy Dillard nhanh chóng vào cuộc…

Người đàn ông bị mất trí nhớ này vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà vì một điều đặc biệt
(Ảnh: CBS Evening News, YouTube)

Không lâu sau đó, Brian và Troy tìm thấy ông Melvyn đang lang thang trên phố cách nhà khoảng 2 dặm. Tuy nhiên, ông Melvyn không chịu theo họ về nhà, ông khẳng định chắc chắn rằng mình đang cần phải hoàn thành một điều đặc biệt!

Ông ấy sẽ không về nhà cho tới khi mua được hoa“, Brian kể lại với phóng viên đài CBS, “Đó là thứ mà ông ấy muốn. Ông ấy muốn mua hoa tặng vợ, vì hôm sau đã là Ngày của Mẹ rồi. Chúng tôi phải đi mua hoa đã. Chúng tôi phải làm như vậy. Và tôi không còn có lựa chọn nào khác…

Người đàn ông bị mất trí nhớ này vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà vì một điều đặc biệt
(Ảnh: CBS Evening News, YouTube)

Ông Melvyn luôn mua hoa tặng vợ vào Ngày của Mẹ kể từ khi đứa con đầu tiên của họ chào đời. Ông không thể nhớ được nhiều, nhưng tình yêu có lẽ là thứ ông Melvyn không thể nào quên.

Người đàn ông bị mất trí nhớ này vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà vì một điều đặc biệt
(Ảnh: CBS Evening News, YouTube)

Còn hai nhân viên cảnh sát cũng tuyệt vời không kém. Sau khi chọn hoa xong và ra quầy thanh toán, ông Melvyn dường như không có đủ tiền để trả. Chính vì thế, hai vệ sĩ bất đắc dĩ đã bí mật dúi tiền cho nhân viên tại quầy. Sau đó, họ hộ tống ông lão về tận nhà để gặp bà Doris, người đang vô cùng lo lắng cho ông.

Người đàn ông bị mất trí nhớ này vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà vì một điều đặc biệt
(Ảnh: CBS Evening News, YouTube)

Khi ông ấy đi lên bậc thềm và tôi thấy được những bông hồng cùng nụ cười của ông ấy, tôi đã vỡ òa“, bà Doris tâm sự, “Tôi chỉ biết nói, ‘Cám ơn, cám ơn’. Tôi hiểu ông ấy“.

Người đàn ông bị mất trí nhớ này vẫn lặng lẽ rời khỏi nhà vì một điều đặc biệt
(Ảnh: CBS Evening News, YouTube)

Ngày của Mẹ mùng 8/5 sắp đến rồi, và hãy dành cho những người mẹ mà bạn biết những món quà đặc biệt nhất nhé!

Video về ông Melvyn và cuộc phiêu lưu đặc biệt “mua hoa tặng vợ“:

Theo LittleThings.com
Quang Minh biên dịch

Xem thêm: