Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Paige mặc bộ váy trắng xinh đẹp, trên đầu đội hoa kết nơ, đôi mắt em nhắm nghiền. Hôm nay, em đã thỏa ước mơ được làm phù dâu nhí trong đám cưới của bố mẹ mình…

Tâm nguyện cuối cùng của Paige, 4 tuổi, Australia và cũng là những điều mà em ước mơ từ khi còn bé là được cài hoa xinh xắn trên mái tóc làm ‘phù dâu’ và nhìn bố mẹ mình nói: ‘I do’ (Em/anh đồng ý) trong ngày cưới.

Đám cưới của bố mẹ Paige được tổ chức cách đây 4 năm về trước, và dường như giấc mơ trở thành phù dâu nhí của bố mẹ đang dần xa rời hơn khi sức khỏe em có dấu hiệu ngày một suy giảm.

Em gái của Paige chơi đùa cùng người chị của mình.

Gia đình đưa em tới bệnh viện, Paige được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư não và thời gian sống của em chỉ có thể được kéo dài thêm vài ngày nữa. Bác gái của Paige, bà Innez Stonnell đã quyết định hoàn thành tâm nguyện của cô bé bằng cách tổ chức đám cưới cho bố mẹ Paige ngay tại bệnh viện.

Kế hoạch được đồng ý và thực hiện một cách nhanh chóng, tất cả diễn ra chỉ trong 24 giờ đồng hồ. Bố của Paige rất xúc động về điều này, theo như Dailymail chia sẻ, đây chính là món quà kỳ diệu đối với gia đình cô bé.

Cách đây khoảng 2 tháng, khi đang chơi đùa cùng mọi người “Paige hét lên bởi cơn đau ập đến”, Tania Miller mẹ của em kể lại.

“Sau khi đến bệnh viện, chúng tôi mới biết, con bé có khối u trong não. Các bác sĩ nói rằng họ không có khả năng để loại bỏ hoàn toàn khối u đó. Cô bé sẽ phải đối mặt với cái chết”.

Các bác sỹ đã sử dụng phương pháp hóa học trị liệu với hy vọng có thể kéo dài sự sống cho Paige. Tuy nhiên, sự việc xảy ra sau đó nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Ngay đêm đầu tiên tại nhà, Paige bị nổn mửa liên tục và cơ thể em rất yếu ớt. Quay lại bệnh viện, các bác sỹ kết luận rằng khối u trong não em đang lớn dần lên, thậm chí đã có cả mủ và máu xuất hiện ở đó.

Biết rằng thời gian của Paige không còn bao lâu nữa, bác gái của Paige đã nhanh chóng xin phép bệnh viện tổ chức một đám cưới nhỏ trong bệnh viện để hoàn thành ước mơ nhỏ nhoi trong đời của cô cháu gái xấu số. Tổ chức đám cưới trong bệnh viện là điều chưa từng có trong tiền lệ, nhưng vì câu chuyện cảm động của Paige bé nhỏ, giám đốc bệnh viện đã nhanh chóng đồng ý.

Ngồi làm tóc và trang điểm ngay cạnh giường bệnh của con gái, ánh mắt của Tanila không khỏi dấu đi sự đau đớn trong lòng. Paige được các y tá thay một chiếc váy mới màu trắng, em đang cảm thấy rất vui vì điều mình ước mong bấy lâu nay đã trở thành sự thật.

Vào buổi cử hành hôn lễ, một y tá nam đã vinh hạnh được đóng vai Superman đẩy xe lăn giúp Paige. Bố mẹ Paige vẫn tỏ vẻ mừng vui khi cô con gái bé bỏng của mình đã trở thành một phần quan trọng trong ngày đặc biệt này.

Trên sân thượng của bệnh viện, dưới ánh đèn rực rỡ mẹ Paige được ông ngoại đưa vào theo đúng nghi lễ. Nhưng khi nhìn thấy xe đẩy của cô bé thì bố em đã không kìm nén được sự xúc động, anh đã bật khóc nức nở và đến ngồi lâu bên cạnh em.

Mọi việc đều được chuẩn bị rất tốt, tuy nhiên Paige vẫn không thể mở mắt, trên tay cô bé được đặt một giỏ hoa, đầu kết nơ rạng rỡ. Chứng kiến khoảnh khắc này, không ai kìm được nước mắt.

Bố mẹ Paige trao nhau lời thề trước mặt con gái, rồi không thể ngừng khóc vì nỗi đau quá lớn. Bố cô bé chia sẻ: “Đây là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Mọi khoảnh khắc đều vô giá”.

“Đây là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Mọi khoảnh khắc đều vô giá”

Đám cưới diễn ra thành công mặc dù lấy đi khá nhiều nước mắt của những người có mặt, tất cả đều vì Paige thân yêu. Việc làm ý nghĩa nhất sau đám cưới là bố mẹ cô bé đã kịp thời gây được một quỹ ủng hộ con mình trên trang GoFundMe với số tiền hiện tại đã lên tới 28.000 USD (khoảng 636 triệu đồng).

Sự gắn kết của mỗi con người với nhau đôi khi chỉ là những cuộc hẹn ngắn ngủi. Duyên của một lần đến không phải đều có thể ở bên nhau đến trọn cả cuộc đời. Dù Paige không thể mở mắt nhưng Tania và Jacob đều tin rằng con đang rất hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu thương mà mọi người dành cho mình.

Paige sẽ có thể chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng đó là một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. Vì trong suốt những năm tháng có mặt trên thế gian này, em được sống trong sự quan tâm chăm sóc từ bố mẹ và gia đình. Hơn tất cả, em cũng đã hoàn thành được ước mơ của cuộc đời là ngắm nhìn giây phút hạnh phúc của bố mẹ. Ngày mai đối với em không còn nhiều nữa, nhưng hôm nay đã là những kí ức đẹp nhất mà em muốn lưu lại…

Duyên phận trên thế gian này đôi khi có thể chỉ được tính bằng vài giây ngắn ngủi, nhưng chúng ta đều cần học cách trân quý, vì một khi qua đi rồi thời gian ấy vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Vậy nên, hãy yêu thương khi còn có thể…

Ảnh: Kylie Marcic Photography

Gia Viên – Hồng Tâm