Nữ bình luận viên Vicki Sparks của đài BBC đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bình luận trực tiếp một trận đấu World Cup trên sóng truyền hình Anh.  

Các khán giả của đài truyền hình BBC, Anh lần đầu tiên được nghe giọng nữ bình luận viên trận đấu World Cup.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ma-rốc tại sân vận động Luzhniki (Nga) ngày 20/6 đánh dấu sự kiện mới mẻ này. Một tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao đã ca ngợi cô như một “nữ bình luận viên lịch sử”. Đài BBC và ITV cũng đã tăng số lượng nhân viên nữ đưa tin về World Cup năm nay.

Năm 2014, Sparks từng thu hút sự chú ý của báo giới khi tiết lộ cô từng bị HLV David Moyes của Sunderland dọa đánh trong một lần phỏng vấn. Ngay sau đó, Moyes đã phải xin lỗi cô và bị Hiệp hội bóng đá Anh phạt 30.000 bảng (gần 400 USD) vì phát ngôn không phù hợp mà ông đã đưa ra cho Sparks khi kết thúc phỏng vấn: “Hãy nhìn lại mình đi! Cô vẫn có thể nhận được một cái tát dù cô là phụ nữ”.

Thời gian sau, Vicki Sparks vắng mặt trên truyền hình. Theo một trợ lý phát thanh tại Radio Newcastle, cô đã làm việc trên BBC Five Live, Final ScoreMatch of the Day.

Vicki Sparks - nữ bình luận viên World Cup đầu tiên trên sóng truyền hình Anh
Vụ việc HLV David Moyes dọa đánh Vicki Sparks gây xôn xao dư luận vào tháng 4/2017.
Vicki Sparks - nữ bình luận viên World Cup đầu tiên trên sóng truyền hình Anh
Vicki Sparks ngoài đời thường.

Nguyễn Hiệp