Cuốn sách Đường sắt trong phong cảnh nước Anh của cha con Robin và Taliesin Coombes khơi gợi đam mê du lịch tới nhiều người. 

Với những người yêu du lịch, mê khám phá, cung đường sắt ở Anh luôn có một sức hút kỳ lạ. Các chuyến tàu khởi hành từ London sẽ đưa bạn đến những khu đô thị nhộn nhịp và vùng ngoại ô thanh bình với cánh đồng lúa mì bát ngát. Nếu trải nghiệm chuyến tàu đêm tới Scotland, bạn có thể chiêm ngưỡng phong cảnh đồi núi kỳ vĩ của vùng cao nguyên.

Chính vẻ đẹp ấy đã nhen nhóm tình yêu tàu hỏa tới ông Robin Coombes. Cùng con trai Taliesin, cả hai thường du ngoạn cùng nhau và chụp ảnh các đoàn tàu suốt nhiều năm liền.

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Cha con nhà Coombes đi khắp nước Anh chụp ảnh tàu hỏa.

Mới đây, ông Robin Coombes ra mắt cuốn sách Đường sắt trong phong cảnh nước Anh giới thiệu những bộ ảnh đẹp về tàu hỏa. Qua cuốn sách, ông muốn truyền cảm hứng xê dịch tới nhiều độc giả.

Robin chia sẻ trên CNN: “Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã rất đam mê tàu hoả, từ đồ chơi đến mô hình, đọc sách và quan sát tàu hoả hàng giờ liền tại các ga tàu”. Đến tuổi trưởng thành, ông làm việc cho một công ty đường sắt. Hiện tại, dù đã nghỉ hưu, Robin Coombes vẫn theo học tiến sỹ ngành quản lý và thực hiện sở thích nhiếp ảnh.

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Robin xuất bản sách giới thiệu bộ sưu tập ảnh đoàn tàu đi qua địa điểm nổi tiếng của xứ sở xương mù.

Cậu con trai Taliesin, 24 tuổi cũng được kế thừa đam mê chụp ảnh tàu hỏa từ cha mình. Trên CNN, Taliesin cho hay có rất nhiều kỷ niệm thơ ấu liên quan tới tàu hoả.

Điều giúp những bức ảnh của cha con Coombes trở nên ấn tượng chính là sự khác biệt. Bên cạnh các tấm hình truyền thống ghi lại hình ảnh đoàn tàu chạy qua những phong cảnh đẹp như trên bưu thiếp, 2 cha con còn chụp nhiều khoảnh khắc độc đáo có 1-0-2. Đặc biệt, bức hình một đoàn tàu hơi nước như đang chạy đua với một chiếc xe cổ Swift Crusader tại Scanton, Isle of Man được nhiều độc giả yêu thích.

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Bức hình Chạy đua với xe lửa của Robin Coombes.

Một trong những nguồn động lực giúp Robin theo đuổi đam mê là chia sẻ các tuyến đường sắt mang tính biểu tượng tới con trai.

Robin cho hay: “Có những điểm nổi tiếng mà tôi đã không thể thấy khi còn nhỏ. Giờ đây, tôi muốn Taliesin được đi qua và trải nghiệm”.

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Tàu hỏa đi qua cầu Forth.
Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Tàu cao tốc “bắn như tên” qua Little Haywood.
Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Đoàn tàu đi xuyên vách núi ở vùng ngoại ô Waitby.

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Xe lửa băng qua cầu Loch Nan Uamh giữa khung cảnh núi non trập trùng.

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù

Có những chuyến tàu hỏa ấm áp, đẹp như tranh giữa xứ sương mù
Những bức ảnh đẹp như trên bưu thiếp của cha con Coombes.

Yến Yến