Có những người, khi có bất cứ chuyện không hay gì xảy ra, điều đầu tiên họ làm là tìm xem đây là lỗi của ai. Thực ra, việc quy kết lỗi không hề quan trọng, có khi nó chẳng có tác dụng gì, trái lại còn mang đến nhiều cảm giác tiêu cực hơn.

Có người khi con trẻ bị cảm, hắt hơi sổ mũi, họ cố gắng tìm xem em bé ốm là do lỗi của ai? Lại suy luận ngay ra có lẽ đây là lỗi của mẹ chồng, hay là lỗi của chồng, hoặc là lỗi của Osin.

Có người khi không được đề bạt lên vị trí quản lý, họ thấy bất bình trong tâm, ăn không ngon, ngủ không yên. Họ đổ lỗi cho người này, người khác đã khiến họ không được ở vị trí như họ mong muốn.

Có người mong muốn giàu thật nhanh, lao vào kinh doanh, hết ngành này đến ngành khác, tuy nhiên, mãi vẫn chưa thành công. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho thị trường không thuận lợi, đổ lỗi cho người này người khác đã không cho họ vay tiền để họ có đủ tiền đầu tư và duy trì hoạt động kinh doanh cho đến khi có lãi.

Ảnh minh hoạ dẫn qua: sorry.vn

Thông thường, khi một vấn đề xảy ra, trước tiên con người ta có xu hướng rũ bỏ trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho người khác. Thực ra việc này không đem lại điều gì tốt đẹp mà còn  khiến cho bản thân chúng ta bị mất đi nhiều thứ khác nữa. Việc tìm lỗi do ai sẽ không thể thay đổi thực trạng hiện tại, đơn giản nó chỉ vuốt ve sự tự cao và cái tôi quá lớn của bạn. Quan trọng hơn, có thể chẳng bao giờ bạn biết được nguyên nhân đích thực của sự việc đó.

Ví dụ như chẳng bao giờ bạn biết được nguyên nhân đích thực vì sao bé ốm. Có thể là bé ốm là vì đến thời điểm đó bé sẽ bị ốm, dù cho bạn có muốn hay không muốn. Bé ốm là vì cơ thể bé cần trải qua quá trình thanh lọc tự nhiên và cần thích nghi với môi trường sống này. Bạn cần hiểu điều đó, vậy nên thay vì việc tìm nguyên nhân em bé ốm, hãy tập trung vào việc chăm sóc bé.

Ảnh minh hoạ dẫn qua: binhduonghospital.org.vn

Đối với mong muốn có được địa vị, quyền lực và tiền bạc, có lẽ cần nhận ra rằng đôi khi kết quả đạt được lại khá độc lập với mong muốn và sự tranh đấu của mỗi người. Kỳ vọng quá lớn, đầu óc toan tính sẽ tự gây ra sự căng thẳng cho chính bản thân. Có lẽ cần hiểu rằng mỗi người đều có số phận, có người được an bài làm tướng, thì cũng có người được an bài làm quân. Có người được ăn no mặc ấm và giàu có, cũng có người phải chật vật mới có đủ miếng ăn hàng ngày. Có người ít khi bị ốm, cũng có người ốm đau quặt quẹo từ khi mới ra đời.

Quan trọng hơn, cần hiểu rằng điều duy nhất có thể thay đổi được số phận, đó chính là “Đức”, chứ không phải mưu sâu kế hiểm, toan tính ích kỷ cho bản thân. Như ngạn ngữ có câu: “Đức năng thắng số“, đức năng chính là sự đức độ, tình cảm yêu thương, sự biết nghĩ cho những người xung quanh.

Vậy nên, hãy bình thản trước mọi việc đang diễn ra xung quanh, đừng ngay lập tức tìm xem việc này là lỗi của ai, hãy giải quyết từng bước một các vấn đề phát sinh. Rồi bạn sẽ thấy mọi vấn đề đều được giải quyết bằng cách này hay cách khác, quan trọng nhất, đó là tâm thái của bạn khi đối diện với những vấn đề phát sinh. Hãy luôn bảo trì trái tim hoà ái, có như vậy, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn có ý nghĩa. Mỗi sự vật, hiện tượng, hành động xảy ra xung quanh bạn, hết thảy đều là cơ hội để bạn vươn lên, để bạn trân quý những gì bạn đang có.

Nhật Hạ

Xem thêm: