Gần đây, thông tin giá khí hóa lỏng dân dụng ở Bắc Kinh chỉ 40 nhân dân tệ/bình đã thu hút sự chú ý và bất bình của người dân ở nhiều nơi trên cả nước. Cư dân mạng từ nhiều địa phương phản ánh rằng giá mỗi bình ở chỗ họ đều từ 100 nhân dân tệ trở lên, cao gấp vài lần so với Bắc Kinh. Có cư dân mạng đại lục mỉa mai: “Thẻ bảo hiểm y tế còn phân chia màu sắc, rau củ còn có loại đặc quyền nữa là, quen rồi thì thôi, tầng lớp dưới đáy xã hội không chết đói là được”.

Tổng hợp tin tức trên mạng xã hội, thông tin giá khí hóa lỏng dân dụng ở Bắc Kinh 40 nhân dân tệ/bình đã làm bùng nổ sự chú ý trên toàn mạng trong những ngày qua. Theo một đoạn video, một người đàn ông ở Ninh Đức, Phúc Kiến tức giận nói: Tại sao một bình khí hóa lỏng ở Bắc Kinh chỉ có giá 40 tệ, nhưng ở Hà Phố, Ninh Đức lại lên tới 125 tệ một bình? Tại sao mức giá lại chênh lệch nhiều đến vậy? Ai biết được quyền định giá ở đây là như thế nào, chênh lệch nhiều như vậy thật sự quá vô lý!

Một công dân ở Liên Vân Cảng, Giang Tô cho biết trong video: Nếu Bắc Kinh bán 40 tệ một bình gas mà không lỗ vốn, vậy thì ở Liên Vân Cảng một bình gas giá 130 tệ. Với dân số hơn 4 triệu người ở Liên Vân Cảng, nếu tính mỗi người dùng 3 bình/năm, thì trên đầu mỗi người, họ dựa vào quyền định giá độc quyền “đã có thể bóc lột mỗi chúng ta hơn 270 tệ”, vậy thì “cộng lại hơn 4 triệu dân sẽ là hàng tỷ tệ”.

Người công dân này còn nói: Đây mới chỉ là một mặt hàng gas, chưa kể còn có xăng, dầu diesel, đắt hơn Sơn Đông gần 2 tệ, không dám tính toán chi tiết, họ chỉ dựa vào quyền định giá độc quyền, “số tài sản bỏ túi hàng năm đều là những con số thiên văn!”

Trong video do blogger Douyin đại lục “Dư Xả Hỏa” đăng tải, người đàn ông tức giận nói: “Cùng một loại khí gas, cùng một trọng lượng, cùng một loại bình, ở khu vực đường vành đai 2 của Bắc Kinh chỉ tốn 40 tệ, nhưng ở Tất Tiết, Quý Châu, bình gas này lại có thể bán tới 140 tệ, giá tăng gấp hơn 3 lần, thật đúng là cướp của người nghèo chia cho người giàu mà!”

Một người đàn ông mặc đồng phục quản lý đô thị đã gọi điện thoại cho Công ty TNHH Khí Dầu mỏ Hóa lỏng Bắc Kinh để xác minh xem một bình khí hóa lỏng bình ổn giá dân dụng thực chất giá bao nhiêu. Nhân viên dịch vụ cho biết loại 15kg là “40 tệ một bình”, chỉ cần là của công ty khí hóa lỏng thì đều là giá bình ổn, mỗi bình 40 tệ.

Theo tin tức từ NetEase, một bình khí gas hóa lỏng dân dụng 14,5 kg bên trong đường vành đai 2 của Bắc Kinh được bán với giá 40 nhân dân tệ, trong khi ở Hạ Môn, Phúc Kiến cần 170 nhân dân tệ, Nam Kinh, Giang Tô là 160 nhân dân tệ, Ninh Ba, Chiết Giang là 140 nhân dân tệ, và Đằng Châu, Sơn Đông cần 86 nhân dân tệ. Sự chênh lệch giá cả khổng lồ như vậy thật đáng kinh ngạc.

Nguồn tin chỉ ra rằng, trong bối cảnh thị trường thống nhất của cùng một quốc gia, mức giá “một bình gas” chênh lệch quá lớn không chỉ thách thức nhận thức của công chúng về sự công bằng của thị trường, mà còn bộc lộ những vấn đề sâu xa trong hệ thống giám sát giá năng lượng hiện nay. Chúng ta không khỏi tự hỏi: Chi phí thực sự của một bình gas rốt cuộc là bao nhiêu? Cơ quan quản lý thị trường nên hành động như thế nào?

Nguồn tin cũng chỉ ra rằng, tiền trợ cấp sinh hoạt tối thiểu của các hộ nghèo ở Trung Quốc hoàn toàn không thể gánh nổi mức giá 170 nhân dân tệ một bình khí hóa lỏng. Chính phủ nên hiểu họ đang sống như thế nào. Đối với những hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rõ ràng nên thông qua trợ cấp tài chính của chính phủ, cấp miễn phí lượng khí gas… để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của họ chứ? Nếu không làm sao thể hiện được sự công bằng xã hội?

Theo trang web chính thức của chính quyền quận Hoài Nhu, thành phố Bắc Kinh, trong một thông báo do Ủy ban Quản lý Đô thị của quận đưa ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 có đề cập đến tiêu chuẩn trợ cấp: Tài chính cấp thành phố trợ cấp 35 nhân dân tệ/bình, tài chính cấp quận trợ cấp 30 nhân dân tệ/bình. Sau khi có trợ cấp tài chính của thành phố và quận, khí gas được cung cấp cho người dùng với giá 40 nhân dân tệ/bình, số lượng bình gas mỗi hộ gia đình được hưởng trợ cấp tối đa hàng năm là 8 bình, nếu vượt quá định mức cung cấp được phê duyệt trong năm, sẽ phải mua theo giá thị trường.

Việc một bình khí hóa lỏng ở Bắc Kinh chỉ có giá 40 nhân dân tệ đã khiến cư dân mạng “dậy sóng”.

Cư dân mạng ở nhiều nơi tự báo cáo giá cả ở địa phương họ: “Huyện Nam Triệu, thành phố Nam Dương, Hà Nam 140 tệ một bình”, “Thành phố Yên Đài, Sơn Đông 160 tệ mỗi bình”, “Hà Bắc 120 tệ”, “Hán Trung, Thiểm Tây 140 tệ”, “Giang Tô chúng tôi cũng 140 tệ một bình”, “Thành phố Hải Ninh, Gia Hưng, Chiết Giang 168 tệ một bình”, “Ở Trường Bắc, Trường Trị, Sơn Tây chúng tôi, một bình gas có thể bán tới 135 tệ, bạn nói xem có đòi mạng không chứ?”

Một cư dân mạng Quảng Đông nói: “Tôi ở Bắc Kinh nhiều năm, người dân Bắc Kinh dùng giá 40 tệ, người ngoại tỉnh mua cũng 120 tệ. Những người làm dịch vụ ăn uống như chúng tôi đều mua lại từ người dân với giá cao 80 tệ, họ được trắng 40 tệ, chúng tôi cũng tiết kiệm được 40 tệ một bình. Người ngoại tỉnh có thể so sánh được không? Ở đường vành đai 2 dùng nước còn được miễn phí nữa!”

Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ: “Cái giá này, cảm giác như không ở cùng một quốc gia”, “Mọi người cứ chuyển đến Bắc Kinh sống đi, chi phí sinh hoạt thấp”, “Cùng là nước Trung Quốc. Đây là tham nhũng sao? Là quan tham đã ăn bớt rồi sao?”, “Trung tâm quyền lực, khí gas đúng là không giống nhau, toàn quốc thì Bắc Kinh rẻ nhất”, “Trung Quốc thống nhất, tại sao lại khác biệt một trời một vực như vậy?”

Cư dân mạng trên nền tảng X cũng xôn xao bàn tán: “Người Bắc Kinh sau này đều là lá chắn thịt của bí thư Tập, được hưởng chút ưu đãi thì có sao đâu?”, “Thích dùng thì dùng không dùng thì thôi, không có nhà thứ hai đâu, cho nên mới nói chủ nghĩa xã hội chỉ có thể, và sẽ chỉ là một nhà tù quy mô lớn”, “Đây chính là mua chuộc, những người dưới chân Hoàng thành mà làm phản, ông ta chẳng phải là tiêu đời rồi sao”, “Dưới chân Thiên tử, không cho chút đỉnh mật ngọt, nhỡ đâu làm phản thật thì làm sao?”

Theo Vision Times